1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đầu gấu Gà vừa lượn thì xuất hiện Đầu gấu Mèo....
    Ê Mèo! Biết ai là đại ca ở đây không? Sao mới vào lớp đã doạ cô Pic thế hử?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nài đệ tử lại đây sư phụ Rùa bảo
    Sao lại bắt nạt bạn mèo thế hử?
    Mèo ui ! đừng sợ vì tớ là đại ca đấy
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vịt đâu! Ra tay đê!
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    GÀ CÚ LẮM RÙI ĐẤY NHÁ! GÀ MỚI RA KHỎI LỚP MỘT TÍ MÀ CÁC BẠN ĐÃ LAO NHAO LÊN ĐÒI THAY THẾ CHÂN CỦA GÀ HẢ?
    HỨ! QUÊN ĐI! CÒN LÂU NHÁ! HỨ!
    ĐẦU GẤU GÀ QUYẾT ĐỊNH PHẠT CÁC BẠN: HÃY TỰ TÉT HIP MÌNH MỘT CÁI ĐI! RIÊNG RÙA VÀ VỊT THÌ TÉT HIP NHAU... Cô Píc nhờ.... em nhớ cô lém..... híhíhí...
  5. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà đểu thế,đã đi rồi mà còn quay lại,tớ quyết định sẽ thay thế vào vị trí của bạn gà ,nên bạn đi lấy chồng đi nhé.
    @Bảo Trung Vip: tớ sẽ trở thành đại ca ở đây,hô hô
    @ Rùa: xem ra mỗi mình bạn tử tế nhỉ,tớ quyết định sẽ cho bạn làm phó ca

    Được thecat_baby sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 12/04/2006
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    E...........hèm.............vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ! Đầu gấu Gà không biết cô đã bảo kê cả trường rồi à? (mà thân Gà đầu Gấu thì chả hiểu nó ra cái thể thống con vật nào nhể? Đố ai biết đó là con gì nếu Gà đầu Gấu? )
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm ... qua trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mỳ con con ​
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết tại sao chúng em lại phải học để ......bởi vì chúng em sinh ra vốn tự bản thân đã có tài ....mấy chuyện thử tài nội trợ của các bác các anh trong thời đại hiện nay - em xin mạng phép là các nhân em nhận thấy - vì là người có lương tâm ..............nên em thấy việc mang dạ dày của các bác các anh ra thử có vẻ là không được lương thiện cho lắm. Với lại .......theo thiển ý của em ấy mà...... chỉ có bác chồng tương lai yêu quí của chúng em - người mà trong cuộc sống tương lai- chắc chắn sẽ có lúc trở thành ........xin lỗi nếu động chạm đến ai nhá" kẻ không đội trời chung" vì vậy hình phạt đáng giá nhất ------------ hành hạ cái dạ dày của chàng ..phải không ạ nhưng nói chung thì .......nữ công gia chánh vẫn cần thiết - ở giai đoạn đầu nhỉ- giai đoạn đôi bên lừa nhau ấy mà. Nàng ra công gắng sức để nấu được một bữa - nchàng muốn làm vui lòng nàng thì cứ thế mà khen ngon..............................Thôi chẳng biết nữa nói một thôi một hồi chẳng biết đang nói j. Bây giờ đến giờ cơm rồi chúc mọi người ngon miệng. Tiện thể có ai biết ở Hn chỗ nào dạy nấu ăn ko chỉ cho em với .........thanks
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Học nấu ăn mà ko thực hành là quên ngay đấy. Trước hết chỉ quan tâm vào các bữa ăn trong nhà, thực đơn cho mỗi ngày nè. Đôi khi làm người đi chợ cũng là cái khó ví dụ như phải quyết định hôm nay ăn gì, mua cái gì, và tùy theo bữa chợ. Học nấu ăn thì học từ ai mà bạn ăn thấy ngon ấy, như mẹ, bạn, đứng xem và phụ nấu luôn thì sẽ nhớ hoặc quen. Sau đó thì học thêm nấu ăn nâng cao để biết nấu tiệc. Tớ cũng từng tham gia lớp học nấu ăn nâng cao và về cùng chị em trong lớp nấu cho cả cơ quan 200 người ăn, mệt nhưng mà vui, rồi từ đó đến giờ cũng ko có mấy khi có dịp nấu mấy món đó, đến giờ cũng ko biết còn nhớ được bao nhiêu hichic.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cô Pic, Đọc bài của bạn Lừa em cũng chẳng hiểu gì, nhưng thấy bạn ý có vẻ dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên em đề nghị cho bạn Lừa làm lớp trưởng ạ. Bạn Lừa sẽ phổ biến kinh nghiệm (của) lừa cho các bạn trong lớp để cả lớp: cùng nhau ta đí.... ta đí ối a cúng nhau, cúng nhau tà đì, ta đì ối a chống lầy..... Nhá cô nhá

Chia sẻ trang này