1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Meo meo meo rửa mặt như mèo.....
    méo méo kia! Gà là Gà đang thời kỳ iu đương nên phải giả dạng hiền lành nhá, nếu không Mèo méo chít với Gà đấy....

    Thấy chưa? Gà mang tiếng đểu, đầu gấu nhưng cũng chỉ tét hip Mèo hoặc bắt Mèo làm trực nhật thay cho Gà thui, chứ có bao giờ đổ tội lấy cắp bút chì cho Mèo như Cô Píc nói và có ý định cạo trắng nhởn đầu Mèo rùi cho trôi sông như Rùa phó ca của Mèo đâu...
    Nói đến đây, tự nhiên nước mũi ứa ra... thương Mèo quá....
    Thui... Gà về đây... Gà về đi hẹn hò với người iu...
    Chào nhá, Gà về nhá... (quay đầu lại gào rõ to: Gà về thật đây! )
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nay em nói là đôi bên lừa nhau chứ có nói là em đi lừa ai đâu--- oan cho em quá. Mà ai lại qui chụp như thế chứ - " Lừa " là em dùng bóng bẩy chứ có phải là nghĩa đen đâu. Các bác trai nhà mình - mỗi lần thích một chị nào - nói văn hoa là đi bày tỏ tình cảm nhưng nói trắng trợn ra là " tán " hay " cưa " hay " lừa" đấy thôi..............đừng có chỉ trích em . Tội nghiệp lắm àh...........em sẵn sàng xin nhận chức lớp trưởng lớp nấu ăn nhưng với điều kiện - chức này vừa có danh vừa có thực được mọi người yêu quí có - đừng có nhìn vào chữ " lừa" mà tội nghiệp em nhé. nhất là bác j vừa mắng mỏ em ấy hhhhhhhhhuuuuuuu
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    THÔNG BÁO
    Tình hình là cứ tình hình này thày sẽ đóng cửa lớp học mất thôi. Ôi chát chít trên khắp các mặt trận rồi. Thi thoảng nhấm nháy tí teo thôi còn phải học hành chứ nị.​
    ---------------------------------------------***-----------------------------------------------​
    Nào cả lớp ai vào chỗ nấy không lôn xộn thày bắt đầu kiểm tra bài. GÀ sao ngồi gác chân lên ghế thế kia. RÙA không véo hip bạn VỊT nữa.
    Xưa nay mỗi khi nói tới chuyện chọn vợ gả chồng, các cụ ta vẫn thường có câu "Lấy vợ kén Tông lấy chồng kén Giống". Các em hiểu câu nói này thía nào? Kén Tông là kén như thế nào và chon Giống là chọn ra làm sao? Ngày nay quan niệm này có còn phù hợp nữa không?
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 13/04/2006
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chân xuống và giơ tay.... chờ đợi thầy gọi... khé..khé.... (làm nũng tẹo: trả lời đúng được 10điểm và cái gì nữa...?)
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh lớp trưởng vừa được phong-------- xin có ý kiến ( nói chung là tinh thần xung phong nên được cộng điểm phai không thầy)
    Theo em vấn đề ấy khá là nan giải nhưng nói chung là ------------nếu yêu nhau --------------- thì chẳng nên kén tông kén giống làm gì
    Phải không ạh -------vấn đề tông giống là chủ yếu do bố mẹ hai bên quan niệm thôi........
    Nhân đây xin trình các bác một thực đơn món Thái em vừa học được ---khá ngon cho những ai ăn được cay và tthời tiết lạnh. Mà thôi bác nào quan tâm thì đến em ko thì Thày mắng em là - lớp trưởng mà không gương mẫu
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Xin phép thầy hiệu trưởng,Dạo này có nhiều bạn mới,nên em xin phép điểm danh sĩ số lại để thấy nắm ạ .Thấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế làm sao biết đường mà chấm điểm
    Nào!Đề nghị bạn nào hôm nay không đi học giơ tay nhá.

    1-Small_corpupine (Nhím)==>Học sinh gương mẫu, rất hay trả nhời tranh của các bạn
    2-Bupbebangbong8x (Bê)==>Rất hay trốn học
    3-Baotrungvip (Vịt).==>Lớp phó văn nghệ, nghiện rượu
    4-Toboduoiga2005 (Gà). ==>Đầu gấu, đã bỏ học đi bụi đời
    5-Anhyeucun (Cún)==> Cũng hay trốn học giống Bê
    6-Thanhk43(Khỉ)==>Đang oánh đu trên cây
    7-Lonbot(Lợn)==> Xạ thủ, đi học toàn giấu súng trong cặp
    8-Motthoang_hn02(Rùa)==>Mồm to nhất lớp
    9-Free_as_Bird(Chim lớn)==> Hay chạy theo Gà đầu gấu
    10-Sieuchanhhadong(Chim bé)==>Đang âm mưu tán thầy hiệu trưởng để tốt nghiệp
    11-Thecat_baby(Mèo)==> Đang âm mưu soán ngôi của đầu gấu Gà
    12-khongthichyeudonphuong(Lừa)===>Lớp trưởng
    Cô chủ nhiệm:Piccolo==> dao sắc không gọt được chuôi.Trong khi học sinh sắp có cháu thì cô vẫn ế
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thầy hiệu trưởng thân thương mến thương ơi- em làm lớp trưởng thì có quyền sinh quyền sát trong tay phai không ?.....Em đề nghị từ nay bạn nào mà đi học không làm bài tập chỉ nhăm nhăm tán tỉnh thầy hiệu trưởng hay là trêu cô chủ nhiệm hay ngồi buôn dưa lê - không đóng góp xây dựng bài để chị em còn có kinh nghiệm lấy chồng phạt 10k - làm quĩ để lúc nào giải lao giữa giờ còn liên hoan ( ofline nấu nướng)- đồng thời đánh giá xem cô chủ nhiệm dạy dỗ học trò thế nào
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, câu kia em còn chưa trả lời mà thầy đóng cửa tội nghịêp, thầy dọa đấy à?
    Trả lời như bạn Lừa ấy cũng tạm được rồi thầy ạ. Nói gì thì nói như yêu nhau thì "mắt nhắm , mắt mở" có gì thì cũng "đầu xuôi đuôi lọt" cả thầy ạ. Theo ý em thì, câu này thực sự cũng đúng và có ý nghĩa. Ý nghĩa ngày xưa thì cũng khó nói lắm vì mình chỉ nghĩ và đoán chứ có biết ý các cụ nói thế nào đâu hihi, nhưng mình quan tâm đến hiện tại thôi thầy nhỉ? . Nhân chuyện bàn ý người nói em lại có 1 cậu chuyện: "Bác Nguyên Ngọc (Nguyễn Thành Trung) có cô con gái học cấp 2, cô bé rất giỏi văn, hôm nọ cô ra đề bài văn là "các em hãy cho biết ý tưởng, suy nghĩ của tác giả trong tác phẩm Rừng Xà Nu". Cô bé về đưa cho bố năn nỉ : "Thôi bố viết cho con đi, truyện của bố viết thì bố nói chính xác hơn". Thế là bác ý cặm cụi suốt đêm viết hộ con gái, hồi tưởng lại cái giai đoạn ấy và viết. Hôm sau bác hồi hộp hỏi cô giáo cho con mấy điểm. Đố cả lớp cô bé mấy điểm? 2 điểm ạ vì cô giáo phê : "Bài làm không thể hiện đúng ý tác giả". Đây là 1 chuyện vui do bác Nguyên Ngọc tự kể, rồi mình cũng thấy rằng từ 1 câu nói, 1 câu truyện, người nghe/ đọc có thể suy ra nhiều ý khác nhau. Chỉ có người nói mới biết mình nói gì, hihi.
    Quay trở lại cái câu mang ý nghĩa ngày nay:
    - Lấy vợ xem Tông, theo Nhím là xem gia đình, họ hàng nhà ấy như thế nào. Tại sao thế? bởi người mẹ có vai trò rất quan trọng trong Giáo dục con cái, người vợ có vai trò rất quan trọng trong giữ "tay hòm chìa khóa" (tay hòm chìa khóa này ko phải là ky bo, vét túi chồng cuối tháng và gằn từng đồng, mà biết cách tính toán, chi tiêu, sắp xếp hợp lý cho gia đình). Những tính cách này đa phần là do ảnh hưởng của gia đình. Một gia đình mà "mẫu quyền" thì con gái cũng thế, nếu không khôn ngoan thì cô gái ấy khi về nhà chồng sẽ mong muốn mình là người quyết định, làm theo ý mình. Nếu anh chồng cũng thế mà ko có cách giải quyết hợp lý thì xem như "nong thúng đụng nhau" suốt. Nếu gia đình không có giáo dục tốt, thì cô con gái sẽ kém đoan trang. Nói chung khi yêu nhau thì cũng nên xác định có đến với nhau được hay không? nếu sống chung thì sẽ cần những điều gì và patner của mình có được thế ko?
    hic, mỏi tay rồi, sẽ nói tiếp vậy.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vịt , nhìn lại đê, câu hỏi đợt trước tớ có tranh đâu hihi, thế mà các bạn chỉ lo gossip thôi, đến giờ tớ cũng vẫn ko tranh, nhường Vịt tiếp đi nhá.
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Kệ côooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!
    Hu hu

Chia sẻ trang này