1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 khoá huấn luyện ngắn hạn, cô Pic và thầy Lô đã trở thành 2 cao thủ đầu mưng mủ trong lĩnh vực sì pem. Chúng tôi xin long trọng trao huân chương vì sự nghiệp giáo dục cho 2 bạn Gà và Vịt vì đã có công huấn luyện cho thầy cô, Gà đâu, khoác tay Vịt lên nhận huân chương đê...hé hé
  2. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lô và cô Pic ơi, cho phép Én thay mẹt 2 thầy cô tặng bạn Gà và Vịt 2 cái uân ương ì ự iệp áo ộp nhá!
    Tặng Gà nè! [​IMG]
    Còn đây là tặng Vịt:
    [​IMG]
    Các bạn nhớ phát huy nhá!
  3. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ứ chịu đâu, thầy cô chẳng công bằng gì cả, Gà và Vịt được huân trương sao em lại không được? Ứ thèm đi học nữa đâu, híc híc
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gà đầu gấu nghênh ngang khoác vai Vịt tè dầm lên nhận Huân chương trong sự cổ vũ, đập bàn đạp ghế của các bạn, trong tiếng khóc nỉ non ghen tức của Cầy Hương, trong ánh mắt đầy vẻ tự hào của Thầy Lô cô Píc, trong..... cảm động quá... huhu....
    Gà và Vịt xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì tinh thần ... Sipem....
    Chíu <-- pháo hoa bắn tứ tung, tất cả học sinh chạy toán loạn để nhặt dây pháo chơi, tranh nhau chí choé. Gà và Vịt thấy thế cũng bỏ chạy lun. Én hay dỗi đang cầm 2 cái Huân chương cũng vội vàng ném lại trên sân khấu, chạy đi nhặt dây pháo với các bạn....
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa chị Gà Đầu Gấu cho em vào lớp ạ, tại em mới đến lên ko bit'' ạ
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ơ thế Rùa đã soát vé đâu mà Chíp lại vào tự nhiên thế hử?
    thưa cô Pic : Rùa đặt tên cho bạn fờ ren síp nài là Chíp có được không ạ?
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hix cô Pic đi đâu ròo, sao mà xin vào học lớp cô khó thế
    Vào đến của thì phải chào bạ Gà mới được vào lớp tưởng được vào rồi ai zè lại còn chờ bạn Rùa phát vé nữa ạ Bạn Rùa phát cho tớ vé để tớ vào lớp
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ơ cái lớp này -chẳng còn ai ra j nữa hử. Lớp trưởng Lừa mới đi vắng mấy hôm mà đã thế này rùi.....thế mấy thấy vai trò của lớp trưởng Lừa to thế nào. TRong khi lớp trưởng đang bận rộn với công tác xã hội thì Vịt, Én , Gà ...cứ thế là tranh công cướp phần thế hử. Để lúc nào lớp trưởng xong việc thì bít tay lớp trưởng .
    Còn ai mà muốn vào lớp ấy - thì nộp 10k gọi là lệ phí học cho lớp trưởng để LT trình lên cô Pic và thầy hiệu trưởng ( còn trình lên bao nhiêu ...hậu xét) Ai muốn vào lớp thì phải dạ vâng thưa gửi với lớp trưởng trước nhá . Không phải thích là được đâu -lớp học uy tín lắm .
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thầy Lô đề và cô Pic già vô cùng yêu dấu!
    Em rất chi là buồn khi phải viết những dòng này gửi tới thầy cô, có lẽ là không có ngòi bút nào có thể miêu tả được nỗi buồn của em lúc này (chính vì vậy em phải nhờ đến bàn phím)
    Thầy Lô đề và cô Pic già kính mến!
    Kể từ khi tham gia vào lớp học của thầy cô, Đầu óc ngu muội của em như được khai sáng, tâm hồn u uẩn của em như được dát lên một lớp màu mới xanh tươi, những suy nghĩ thiển cận của em về một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đã được thay thế bằng những tư tưởng tiến bộ và phóng khoáng. Những bài học của thầy cô đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong ý nghĩ và hành động của em. Nói thẳng 1 câu cho nhanh, lớp học của thầy cô là một lớp học tuyệt vời, và còn 1 điều tuyệt vời hơn nữa mà em thấy rất tế nhị, nhưng em vẫn phải nói, đó là lớp học của thầy cô là hoàn toàn miễn phí.
    Em vẫn biết thầy cô hàng ngày phải hớp hớp không khí để có sức khoẻ đứng lớp dậy cho bọn em, những học sinh nghèo vượt khó, và rất máu lấy chồng. Chính điều này làm cho em cực kỳ cảm động, nên hàng ngày vẫn mang sách vở bút mực, gạch đá, mã tấu cặm cụi đến lớp học của thầy cô, Bất chấp cả sự bắt nạt của bạn Gà đầu gấu và bạn Bê ngứa mỏ rất hay cắn em.
    Nhưng!
    Vầng, thầy cô cho em trình bày cái lý do em buồn, một nỗi buồn không tả nổi ở đầu thư. Số là, Em đã vượt qua trăm ngàn nỗi khó khăn, buổi sáng bán báo, buổi chiều đánh giày, tranh thủ thời gian để ban đêm đến với lớp học thầy cô, đó là vì tình thương bao la mà thầy cô đã dành cho bọn học trò nghèo chúng em, Vậy mà từ khi bạn Lừa vào lớp, nhất là từ khi em bầu bạn í làm lớp trưởng, thì bạn í tinh tướng củ khoai nướng, bạn í bắt mỗi bạn nộp 10K cho bạn í thì bạn í mới cho vào lớp, Em nói thật, 10K với em là cả một gia tài, đừng nói đưa cho bạn Lừa, đến bạn không Lừa còn chưa chắc em đã đưa.

    Thầy Lô đề và Cô Pic già nhân hậu của em!
    Khi thầy cô đọc những dòng này, thì em đang bán báo ở chân cầu Long biên, và em thề có cái chân cầu là nếu thầy cô không trừng phạt bạn Lừa, thì em sẽ cùng một số bạn nữa( Có ký tên bên dưới) sẽ có những biện pháp cứng rắn để lập lại trật tự cho lớp học của thầy cô, nhằm tạo sự trong sạch cho bộ máy trưóc thềm hội nhập kinh tế quốc tế ( câu này em không hiểu, nhưng em thấy trong báo viết thế).
    Thầy Lô đề và cô Pic già thân thương!
    Em sẽ viết tiếp về nỗi buồn của em khi nào em cảm thấy buồn. Hẹn gặp Thầy cô trong những nỗi buồn tiếp theo của em. Chúc thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc! Xứng đáng là những cánh trym đầu đàn trong sự nghiệp trồng người.
    Em: Vịt
    Đã ký

  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián! Rùa ơi là Rùa... Chíp là chíp thế nèo? Nghe cứ như tiếng kêu của gà con ấy... không được... Gà đầu gấu chỉ có một (niềm vinh dự của Thầy Lô đề và Cô píc Già chỉ có một: Gà), hoặc có thêm Vịt, chứ nhất định không có gà nào nữa cả...
    Lớp ta đã có Nhợn Bột rùi, Gà đặt cho bạn T_B này là Nhợn Còi hoặc Nhợn Lòi cũng được <-- lòi là lòi xương, gầy lòi xương

Chia sẻ trang này