1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đọc những dòng sau:

    Đây là bài bạn Mèo viết bên Box Thái nguyên.Bạn Mèo còn viết nhiều nữa, nhưng tớ chỉ trích nội dung chính ra thôi.
    Từ những dòng chia tay đầy nước mắt này. Vịt hào hoa phong nhã , tốt bụng xin tuyên bố chức lớp trưởng thuộc về bạn Lừa, không cần kết quả của các câu hỏi nữa.Mọi người vào chúc mừng Lừa và chia tay Mèo đi.Vịt hào hoa phong nhã tốt bụng lượn đây, dạo này đang tập Yoga nên kiêng mấy món đó.Chúc mọi người vui vẻ!. Gút bai chụt chụt
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Quên, chưa gút bai được. Phải vòng lại viết mấy lời xin lỗi cô Píc đã:
    Cô Píc già xinh đẹp và từ bi bác ái vô vàn kính mến!
    Em xin gửi tới cô lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng em vì em đã bảo cô bị hâm. Thực sự em rất hối hận và không hiểu tại sao mình lại bảo cô bị hâm, em thật sự không hiểu.Mong cô mở rộng tấm lòng từ bi hỉ xả của mình để đón nhận lời xin lỗi của Vịt hào hoa phong nhã tốt bụng ,là em. Em xin hứa từ giờ về sau em không bao vờ bảo cô Píc già là hâm nữa...I swear By the moon and the stars in the skies And I swear ....
    Mong cô sớm quay lại lớp để lèo lái con thuyền lớp ta vững chãi trong sự nghiệp lấy chồng.Chúc cô và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc.
    Em của cô
    Vịt
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lô ơi, thầy kéo áo cô Píc lại cho Gà đi.... huhuhu...
    Gà gào lên:
    Cô đừng đi, cô mà đi, lớp giải thể thì em biết làm Đầu gấu mí ai.... huhuhuhuhuhuhuhu
  4. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng hối lỗi của Vịt, tớ thấy xúc động đậy quá. Hic, Pic ơi, quay lại lớp đi.
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vịt iêu của cô, Vịt hào hoa phong nhã tốt bụng, học trò cục cưng của cô! Em đã làm cho cô phải bỏ vụ hóng hớt ở nhà bà Ba bán bánh bèo đầu ngõ để ngồi vào một cái góc xó xỉnh trong cái quán bia này viết vài dòng cho em (và các bạn của em):
    Em có biết là từ khi em bảo cô bị hâm, cô về nhà suy nghĩ nát mấy cái óc lợn rồi không? Đêm cô quên ăn, ngày cô quên ngủ để nghĩ xem vì sao mà em lại dùng những lời lẽ vô cùng kính mến như vậy để dành tặng cô.
    Thú thực thì cái sự không hiểu này của em cũng làm cô mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Dù sao thì cho đến bây giờ cô cũng đã hiểu cái sự không hiểu ấy, cô hiểu rằng thỉnh thoảng cũng phải có những lúc như vậy để cô mới có cơ hội mở rộng tấm lòng từ bi hỉ xảcủa mình để cho em và các bạn biết đến.
    Cô nghĩ những lời nói của em thì cũng chỉ chứng tỏ một điều rằng trong lúc tâm thần không ổn định, bất cứ ai cũng có thể phát ngôn bừa bãi
    Nghe lời hứa không vao vờ nói cô như vậy nữa của em Vịt hào hoa phong nhã tốt bụng (tốt đến mức mà ăn hoa quả xanh và uống nước lã bụng vẫn tốt!), lại được em xòe nhiều quá, xòe trước cả trăng sao và rất nhiều bầu trời (chả hiểu em kiếm được ở đâu lắm bầu trời thế!) nên cô mở lòng từ bi quay trở lại lớp học (hichic, cô xúc động đậy quá! ) để lèo lái con thuyền lớp ta vững chãi trong sự nghiệp chống lầy.
    Cô Píc già xinh đẹp và từ bi bác ái.
    Ký tên
    (Đã đóng dấu tròn cẩn thận)
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cả lớp ui ! cụng ly chúc mừng cô Pic đã trở về nèo
    Cả lớp mình cùng cố gắng nha
    Tất cả vì sự nghiệp chống lấy
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mặc dù giành được chiến thắng ko được vinh quang cho lắm - đối thủ bỏ cuộc. Nhưng Lừa vẫn vinh dự trở thành lớp trưởng lớp chống lầy. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Đặc biệt là bạn Vịt . Đề nghị thầy Lô và cô Pic lên tiếng - đóng dấu đỏ chứng tỏ Lừa là lớp trưởng ............
    @ gà : thư kí cho lớp trwờng - liệt kê danh sách lớp
    @ cô pic già: cô ơi đề nghị cô duyệt qua hoạt động của lớp - em định tổ chức cho lớp giao lưu trực tuyến qua YM với lớp một nửa của Box - làm quen. nếu cô và mọi người đồng ý thì để e đi xúc tiến.
    @ các boy: chỉ được phép đi theo để bảo vệ chị e còn nhiệm vụ giao lưu - và áp dụng các bài học trên lớp để các girl đăm nhiệm
    Chấm hết. Xin mọi người cho ý kiến
    Chúc một tuần suôn sẻ
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Á à... giọng bắt đầu thấy mùi hách dịch rùi đấy... quên đi! Hứ!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cộp....Cộp....Cộp...
    Mới sáng sớm mà đã phải đóng dấu mỏi cả tay! Đấy nhá, cô Pic chứng nhận em Lừa chiến thắng trong cuộc chiến không có đối thủ giành chức lớp trưởng rồi đấy nhá!
    Chúc em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả này để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là chau ngoan bác Hồ.
    Mọi việc trong lớp cô nhờ cậy vào em!
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Khò khò!!
    Trong lớp này độ tám lên cực điểm và có phần phát triển lên điểm cực nhể!! Tham gia khóa học xong, hình như bạn học sinh nào cũng được cấp chứng chỉ về độ buôn dưa lê và tranh luận!!!
    Xù, kẻo có người vác lông vịt lông gà đuổi theo thì chít
    ( đi xe kích tẹo, hehe, nhàn cư vì lương thiện mừ)

Chia sẻ trang này