1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cô vẫn đang nhấm nháp đấy hả? vào mà giảng bài đi chớ. Toàn để nhắc!
    Thư tay: Mai cho em nghỉ học! (Không cho Ông cũng trốn!)
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ông không cho nghỉ!!!!!!!!!!
    (Trốn ông cũng không cho!)
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thôi sự nghiệp sấu ngâm lần 1 kết thúc ở đây! Đêm qua hì hụi ngâm, sáng nay thấy đã sủi tăm rồi
    Nhắn Gà, ...., đủ các bạn khác nữa: Hôm nào đến nhà cô, cô vẫn để phần lọ sấu này cho các em đấy nhá!
    Thế có ai muốn uống mơ muối, mơ ngọt không? Mùa mơ vừa rồi Pic có ngâm 2 lọ, đến giờ ngon lắm. Nhìn thích lắm, hôm nào cũng ngắm. Vàng ươm.
    Sau đây cô xin truyền đạt lại bí quyết da chuyền nhá! Đơn giản lắm!
    Mua mơ về, rửa sạch rồi tráng bằng nước sôi để nguội, sau đó để cho ráo nước, và đổ vào lọ. Cứ 1 lớp mơ cho 1 lớp đường/muối. Sau đó đậy kín lại, và ... chờ. Chờ cũng hơi lâu đấy, khoảng 40 ngày cơ!
    Dễ nhỉ, nhưng món này chắc phải để năm sau mất, vì năm nay thì còn đâu mùa mơ nữa (viết đến đây mới nhớ, dài quá rồi, ứ sửa lại nữa!)
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Cô Píc và Thầy Lô: Đạo này cô thầy ki văn bo quá đấy nhé. Chẳng thấy vote * cho các trò gì cả. Chán. Ông quyết không giận nữa. Giận nhiều. Mệt!
    To bạn Lừa: Lừa ơi! Lừa đâu roài?
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại tinh thần ham học hỏi của bạn Quốc Anh, cô xin giả nhời bạn như sau:
    + Cô chưa bao giờ được ăn thịt chó ở Từ Sơn nên cô cũng chưa biết mùi vị của nó thế nào và khác với các nơi khác thế nào.
    + Cách chế biến: Ra bất kì hàng thịt chó nào mà mua về, chứ đến bố mẹ cô còn chả bao giờ chế biến nguyên xi 1 con chó cả!
    + Cách thưởng thức: Dễ ợt, hỏi mấy bạn gái bên cạnh trước khi hỏi cô nhá! Cái gì cũng ỉ lại có thầy cô trả lời, phải học bạn trước đã chứ! Các cụ có câu: Học thày không tày .... mà!
    Gà, đứng dậy trả lời cho bạn biết cách thưởng thức thịt chó nào!
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mô phật! Thà cô bắt em uống thuốc sâu còn hơn cô bỉu em đi ăn thịt chó. Em không ăn thịt chó! Em zìa!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chán em! Thế làm sao mà thành Sư được chứ!
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Phản đối cô Pic già nhá, cô biết Gà ko ăn được thịt chó lại gọi lên bảng, trong khi Vịt giơ mỏi cả tay để lên hướng dẫn cho bạn QA vụ ăn thịt chó thì cô ứ thèm gọi . Cô định để dành đĩa thịt chó kia cho bạn Khỉ ..ít đỏ phỏng?
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không phải, cô để dành cho ... cho .... cô và bạn í mà!
    Mà tập trung vào học đi nhé!
    Đứng dậy nói cho bạn QA biết cách thưởng thức món thịt chó đi nào! VỊt!!!!
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy em thấy bạn Vịt cú quá. Lẻn ra ngoài đi ăn thịt chó với bạn Cầy Hương rùi cô ạ. Chắc đã ngoắc cần câu. Trả lời sao đặng...

Chia sẻ trang này