1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nào thầy Lô, cờ bạc là sự nghiệp cả đời đâu có phải ngày 1 ngày 2 mà bỏ được hả? Cô Pic thời gian vừa qua vắng bóng là do cô đi tiền trạm xem có thể chống lầy được không, và bao giờ chống lầy, và chống lầy ở đâu ...
    Giờ quay lại chắc cũng có chút ít kinh nghiệm truyền đạt thêm cho các trò!
    Xin lưu ý: Như nhà phí học Lô đã dự báo: Học phí sẽ tăng!!!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1


    Lớp chúng mình, rất rất vui
    Anh em ta chan hòa tình thân...
    Lớp chúng mình, rất rất vui...
    Anh em ta rủ nhau đi oánh bạc
    Lớp chúng mình.....(nhỏ dần)
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt chủ sòng mà. Không rủ nhau đi oánh bạc cũng không có được!
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ơi! Bọn mình đi uýnh bạc đi cô!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cô cũng đang chán đời muốn đâm đầu vào cờ bạc đây, nhưng mà nói nhỏ nhỏ thôi. Đi sang bên Game Show cô trò mình trao đổi tiếp nhé, không cô cũng bị Hiệu trưởng phạt bây giờ!
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thử nòng cô thôi. Em chẳng ham bài bạc(vì có biết chơi đâu mà ham). Hum nay em chăm chỉ học bài đây. Vì đang được nghỉ hè...
    Cô ơi! Để nấu canh cua ngon thì mình nấu như thế nào a?
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Canh cua nấu gì, nói rõ ra hơn được không? Còn nếu chung chung thì muốn có canh cua ngon thì cua phải ngon đã. Mua cua về giã hoặc xay, sau đó lọc bỏ bã, trước khi đun khuấy đều lên, đừng làm nát gạch cua.
    Nếu chung chung thì là thế em ạ
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Canh cua thì nấu với rau đay là ngon nhất rùi... chẹp..
    Mùa hè này mà được ăn món canh đắng với thịt băm mẹ mình nấu thì tuyệt cú mèo!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cô ghét ăn rau đay lắm. Nó cứ nhớt nhớt kiểu gì í
    Mà canh đắng là canh gì thế hử Gà? Có phải là canh lằng không?
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    "Bát canh đắng lá chân chim
    Lẫn vài con tép mẹ tình dành con"
    Tóc Gà hông bít đó có phải là canh lằng không, mà canh lằng là canh gì thế?
    Canh đắng mà Toc Gà nói là như thế này:
    Thành phần:
    1. Lá chân chim 1 bó thái nhỏ (lá chân chim chỉ có ở rừng rú thui)
    2. 1 lạng thịt ba chỉ băm nhỏ
    3. 2 lạng lòng non, tiết lợn, cuống họng cũng băm nhỏ (có thể thay bằng lòng gà, vịt <-- Gà, Vịt thường quý thế đấy)
    4. 1 ít mắm tôm
    5. 2 cái Bánh đa
    5. Ớt tươi, gia vị...
    Chế biến:
    Lòng lợn, hay thịt lợn bỏ vào xào, gần chín thì cho lá chân chim vào xào cùng, nêm gia vị mắm muối, mắm tôm. Cắt vào nồi canh vài lát ớt tươi, đổ 1 bát nhỏ nước vào nồi canh, canh này cần ăn đặc và lá cũng tự ra nước.
    Khi ăn, dùng bánh đa để xúc canh ăn.
    Ghi chú: Canh này rất đắng, ai không ăn quen sẽ không ăn được đâu. Cảm giác đắng trong miệng nhưng ngọt nơi đầu lưỡi, mát lạnh xuống bụng và ấm áp tình mẹ thì thật tuyệt.
    Nhớ mẹ rùi!

Chia sẻ trang này