1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đúng là cái loại đấy rôì đấy! Nhưng chắc mỗi nơi có cách gọi tên, cách nấu khác nhau. Bố tớ cũng hay ăn cái lá này (nhà chỉ có bố ăn được thôi - lại nhớ bố quá!)
    Mà Mẹ Gà cho cả lòng , lòng Vịt vào cơ à? Bọn Gà, Vịt mổ ra mà chỉ để lấy bộ lòng thôi thì cũng phí nhể!?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Phí giề, Cô Pic già cạnh khoé gì đấy? Lòng Gà, lòng Vịt hơi bị quý nhá. Trịnh công Sơn còn phải mê cơ mà...
    Hát: Sống trong đời sống, cần có 1 cỗ lòng...để làm gì em biết hông????????????
    (Để làm gì? Ngoài để nấu canh đắng ra còn có thể xào giá, xào mướp, luộc...nhiều món lắm...chẹp)
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    ...để chó tha đi!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lòng gà, mề gà xào mướp đắng, cho thêm ít hạt tiêu thơm phức, nước mắm Phú Quốc, bột nêm, ít hành hoa.
    Ăn vào có vị đăng đắng đậm đà. Hương hạt tiêu và hành hoa phảng phất. Lòng gà, mề gà ròn sừn sựt, lại có vài sợi tiết mát cả đầu lưỡi.
    Chẹp, có thêm chén rượu Bàu Đá thì ngon phải biết..
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chịu. Bê k ăn được món này rùi. Chỉ uống cafe không đường là được thôi.
    Cô Píc k thic rau đay à? Canh cua mà ăn với cà fáo thì ngon nhờ... Tối nay phải nấu mới được.
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Úi t...rời ơi tưởng cô trò nhà này chán chả buồn lấy chồng nữa lao vào con đường cờ bạc không ngờ món canh cua lại có tác dụng kích thích thế nhỉ. Nhắc tới lại thèm rồi 1năm rồi không biết mùi vị nó nhất là mùa hè rồi. Nói tới canh cua Lô thấy hình như không loại rau nào là tuyệt đỉnh cả mà phải là cái loại canh cua thập cẩm các loại rau mới là number one (Canh của Gà chỉ là number 5 number 6 thôi). Thập cẩm ở đây kể tới các loại rau rền mà rền đất là tốt nhất + mùng tơi + ít hoa thiên lý + ngọn ớt cũng nấu tốt v.v . Có 2 điểm lưu sờ ý khi nấu canh cua là khâu lọc tuyệt đối chớ có quên cho muối (không thì nấu xong cái nó lặn hết trông chả mỹ quan tẹo nào) và khâu khi cho gạch cua (nếu cho xong ma không đun kỹ thì nó có mùi tanh). Cuối cùng là vấn đề đậy vung phải để ý không trào hết ra ngoài thì có mà ế chồng
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thì ăn canh cua, vậy trời mưa mát thế này thì ăn gì mọi người nhỉ!
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lô ơi! Cô Pic ới! Giúp mí!
    Chẳng là em vừa xin về một con mèo mướp, dễ thương cực kỳ, mắt nó long lanh như giọt nước, cái đuôi bé tí tì ti, mũi hồng hồng. Mỗi khi đi đâu về, nghe tiếng em ở ngoài cổng là nó đã tưng tưng lên như trẻ em được cho quà rùi. Vui lắm! Nhưng ngặt một nỗi.... huhuhu.... nó ị lung tung khắp nhà... Tóc gà thêm một nhiệm vụ nữa: Hót cức mèo! hư..hự... Làm sao dạy được mèo cưng đi ị vào bô ạ?
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Nghe Gà tả dung nhan Mèo cưng mà thày lại cứ tưởng tượng ra cái cô đang ngồi trong avarta của em cơ. Vấn đề này khó khăn đây vì ấy mèo nổi tiếng là đậm mùi. Nhưng mà nói tới loài mèo nha không phải thày Lô cầm tinh mèo mà ca ngợi đâu lịch sự cực kỳ, lịch sự ngay cả việc đi ị. Vì lịch sự loài mèo không muốn để ai thấy cái xấu không thơm của minh nên phải giấu kín đi. Nói như thế là em chuẩn bị 1 cái gi miệng rộng đựng rơm khô hay trấu hay tro bếp để vào nơi quy định. Mèo lịch sự và tao nhã sẽ tự biết mà ị rồi giấu kín trong đó. Chứ em mà nuôi free trong nhà thì thế nào có ngày tủ áo bốc mùi
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Váy 79 buông chùng hờ hững
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Người chồng
    lí tưởng
    Chị bảo:
    -Chỉ cần phong độ, ga lăng
    Cưới ngay, khỏi phải lằng nhằng
    Chiều nay, em tranh trả tiền nước
    Chị chau mày :
    đó đâu phải ga lăng?
    Tối hẹn chị, em xịt keo, chải chuốt
    Chị lắc đầu:
    trông chú thật nhố nhăng
    Ngày cưới chị
    em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng không lấy trẻ con.
    Chị 2 con
    em đang còn phong độ
    Ra đường
    vẫn khối em theo
    Qua nhà chị, thấy ở bên khung cửa
    Một bà già nhăn nheo

Chia sẻ trang này