1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoá đào tạo kỹ thuật cưa cẩm, tán tỉnh, cầu hôn hiệu quả và duy trì hôn nhân hạnh phúc cho anh em K

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Hiện nay đã có 2 người nộp đơn vào vị trí giảng viên và 2 người nộp đơn vào vị trí học sinh.
    Tuy nhiên, sutu cần 1 khoảng thời gian để thử thách 2 đồng chí ứng viên làm giảng viên qua các bài giảng và các biện luận cũng như phần trả lời câu hỏi của học viên. Lớp học chỉ chính thức khai giảng khi có ít nhất là 10 học viên!
    P/s. Welcome các ứng viên cho vị trí giảng viên là nữ đã lập gia đình đã, đang hoặc sắp có con!
  2. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu?
    Một trong những vấn đề lớn nhất mà gà hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của gà luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới "cảm động" và sẽ "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là "đặc biệt" và "lãng mạn" thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là: 1) tốn tiền; 2) kéo dài; 3) ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả; và 4) chỉ lam được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.
    Mục tiêu của họ nhà gà khi rủ con gái (họ nhà cáo) đi chơi là làm sao để còn có lần sau và nhiều lần sau nữa "nàng" (nói thật: các chú nên bỏ cái chữ này đi nếu mà muốn có cơ hội) phải háo hức chờ mình gọi điện thoại rủ đi chơi. Muốn thế thì cách tốt nhất là rủ đến chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp: cửa hàng, trung tâm thương mại (có tiền thì mua, không thì xem), quán cóc, quán cafe đông, v.v. Ví dụ: Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho cáo, bảo là: "Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Hoặc khi gà định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho cáo, bảo là "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường".
    Lý do để chọn những chỗ vui vẻ nhộn nhịp là: Ở những chỗ đó đông người, có nhiều sự kiện xảy ra, nên có nhiều chuyện vui để nói. Ví dụ như đi uống cafe thì có thể lấy những người đi ra vào quán hoặc những người đi qua đường để pha trò, hay khi đi shopping thì có thể đem các kiểu quần áo kỳ dị ra trêu (vd "Anh nghĩ em mặc cái áo kia thì chắc là đẹp lắm đấy"), v.v.
    Kỳ sau: Nói chuyện gì
    Bài viết được lấy của bác @quarker Trong box TVTY
    Được GuestX sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 08/11/2007
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xế chưa lập ra đình mà có nhìu kinh nghiệm xì có được nàm giảng viên hông ạ?
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không! Đọc kỹ yêu cầu trước khi nộp đơn!
  5. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký làm học viên với nhé.
    @ Sư Tử: Cô dự kiến bao lâu thì xong khoá học vậy? cô mở lớp nhanh nhé, hợp đồng của em sắp hết rồi.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chị Sư tử đã bẩu thế, cái Rùa xê ra, hê hê.
    Chị ơi, cho iem nàm giáo viên nữ nhá nhá nhá nhá ;;)
    Có kinh nghiệm mà cứ để mốc nó cũng phí
  7. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Sinh sau để muộn thì em là đúng rồi mà.mà không hiểu sao con gái KBC toàn xưng ngang với các anh trai thế thì làm sao mà các anh ấy iu cho dc
  8. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên tiếng lắm mà :
    - Bị lôi kéo đàn đúm suốt ngày ít có thời gian trèo lên đây chơi !
    - Lên đây chơi rồi toàn quên mang " hàng " lên
    - ......lười !
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vậy cô Leo soạn mấy bài giảng dựa trên kinh nghiệm của mình đi nhá! Rồi chị xem có được không mới tuyển cô làm giáo viên chớ!
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lớp của cô không phụ thuộc vào hợp đồng của em. Khi nào đủ học viên để mở lớp cô mới có tiền trả giảng viên, thuê địa điểm của KBC và tiền lời quẳng vào nhà băng để mở rộng thêm cái trường này ---> thì cô mới tuyên bố khai giảng!

Chia sẻ trang này