1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa học hay Lừa gạt, mong các bạn góp ý dùm về ( Bà bán cá "chữa " bách bệnh ) Phạm Thị Phú

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muoinghindong, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nat.anthro

    nat.anthro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 06/09/2007
  2. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ông Th. ở đường Y Cụ - Phụ Tùng có mấy gian nhà cho bệnh nhân của ?ocậu? thuê trọ đã có lần nổi xung đuổi khách đi vì họ đặt vấn đề: ?ocậu? yêu cầu đích thân ông Th. qua nói với ?ocậu? một tiếng thì ?ocậu? mới chữa bệnh cho họ!
    >> Bà bán cá "chữa" bách bệnh (Kỳ 1)
    cauPhu3.jpg
    Xe khách từ khắp nơi đổ bệnh nhân xuống phố Y Cụ - Phụ Tùng
    Biết trước việc ?ocậu? Phú thường xuyên vận động những bệnh nhân mù quáng và đám đệ tử lâu la giả làm bệnh nhân tới trụ sở CAP ăn vạ, kể lể, la hét nhằm tạo sức ép cho ?ocậu? tiếp tục hành nghề, chúng tôi đã nhờ một cán bộ CAP Mỏ Chè xuất hiện trước nhà ?ocậu? để thăm dò phản ứng.
    Đang hành nghề, thấy mặt đồng chí CAP, ?ocậu? la toáng lên đúng kiểu hàng cá: ?oCông an phường đấy, vào đây, vào đây!?, cặp mắt ?ocậu? long lên sòng sọc và ?ocậu? đợi cho CAP đi là ba hoa với bệnh nhân mình được ?ocấp trên? bảo lãnh, nếu không đã bị công an bắt lâu rồi.
    Trong khi chúng tôi biết CAP Mỏ Chè đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng/lần đối với hoạt động chữa bệnh ì xèo của ?ocậu? hồi tháng 1, tháng 2, tháng 8-2004 và tháng 4-2006 song cả 4 lần đó ?ocậu? đều nhanh nhảu cho đệ tử mang tiền đến nộp ngay khi CAP vừa về tới trụ sở.
    Cần cảnh giác trò bịp bợm
    Chẳng biết ?ocậu? Phạm Thị Phú với cách giẫm đạp, di di bàn chân trên người bệnh nhân đã làm phước được cho những ai, chỉ biết rằng hỏi kỹ người dân ở phường Mỏ Chè, chúng tôi phát hiện nhà chồng ?ocậu? có anh chàng Tạ Hải L. đã chết vì nghiện cách đây 2 năm, chẳng biết có bị AIDS không song khắp cơ thể và trên miệng đều lở loét; Tạ Bình Y. thì cũng trong diện quản lý của công an vì nghiện, đang bỏ vào Nam sinh sống. Hàng xóm của ?ocậu? ở phường Thắng Lợi còn cho biết bố đẻ của ?ocậu? đi bệnh viện như cơm bữa, có lẽ ?oBụt chùa nhà không thiêng?.
    Nghe tin đồn ?ocậu? đã chữa khỏi bệnh tâm thần cho anh Nguyễn Duy Sơn, 40 tuổi, trú tổ 13 phường Thắng Lợi, TX Sông Công, chúng tôi đến nơi, gặp anh Sơn đang lơ ngơ đứng ngoài cổng, hỏi gì cũng làm ngơ.
    Hỏi chuyện mẹ anh ta là bà Bùi Thị Nhị, bà kể con trai bà bị ?ogiời bắt? từ năm 13 tuổi, bà đi cầu cúng khắp nơi, nghe người ta mách tới gặp ?ocậu? Phú, ai ngờ chữa ròng rã gần 3 tháng bệnh của Sơn không giảm, đến giờ vẫn... cởi áo vứt đi.
    Quá tin ?ocậu? là ?ongười Thiên Đình, có sứ mệnh cứu dân độ thế?, vừa chữa trị cho con trai, bà Nhị vừa mất tiền oan đến chữa bệnh mắt mờ. Bà tả cho chúng tôi cái cách ?ocậu? vã nước lã lên mắt bà, bảo bà ngửa mặt lên giữ một lúc, rồi dặn đem nước có ?otâm năng? về rửa mắt đều đặn, nhưng cuối cùng bà vẫn phải uống thuốc tây mới thấy mắt đỡ mỏi.
    Rồi lần bà ngã gãy xương cổ tay, ?ocậu? cũng giẫm cho vài cái lên bàn tay rồi hối... đi bệnh viện, vì nhà ?ocậu? không phải là nhà thương, không băng bó được! Thấy cảnh đó, bệnh nhân xì xào, ?ocậu? bèn dọa dẫm: ?oAi muốn thay tôi lên đây trị bệnh, tôi xuống?, thế là chảai dám ho he gì, còn bà Nhị thì vội lo đi bệnh viện bó bột.
    cauPhu4.jpg
    Bệnh nhân Sơn chữa tâm thần không khỏi
    Những người như bà Nhị bỏ đi rồi thì lại có hàng ngàn người khác vì nuôi chút hy vọng mong manh mà lũ lượt tới, có chị lấy chồng mãi chẳng có con, không nề hà cởi phăng cả quần áo nằm ra sân cho ?ocậu? giẫm.
    Anh Vũ Đức Hiền lặn lội từ xã Chư Mta, thị trấn M?TDrắk, Đắc Lắc ra Thái Nguyên vừa chữa trị ở bệnh viện vừa lấy ?osố? vào cho ?ocậu? giẫm, mất 4 tháng ròng không thuyên giảm, tiền bạc tốn kém không ít đã nản lòng quay về Nha Trang lo chạy thận nhân tạo.
    Chưa hết, CATX Sông Công còn ghi nhận trường hợp một bệnh nhân quê ở Phúc Tân, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên bị thoái hóa đốt sống cổ, đã điều trị nhiều nơi chưa khỏi, khi tới gặp ?ocậu?, ?ocậu? dùng tay xoay đầu thế nào mà bệnh nhân này chết ngay tại chỗ, đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.
    Ban đầu gia đình nạn nhân làm toáng lên, sau ?ocậu? mạo danh em chồng đem tiền đến bồi thường, năn nỉ hết cỡ, nói số người đó không thể qua khỏi, thế là mọi chuyện êm xuôi.
    Một ông già quê ở Thái Bình lên trọ tại nhà Dũng - Liễu ở khu phố Y Cụ - Phụ Tùng, ngày nào cũng dậy sớm xếp hàng tới chữa bệnh, song sau có nửa tháng là lăn đùng ra chết giữa đêm khuya khiến gia chủ khiếp sợ, ?ocậu? cũng dấm dúi cho người nhà nạn nhân ít tiền về quê lo chuyện hậu sự...
    Có lẽ chỉ cần đưa ra vài dẫn chứng đó thôi là đủ để bạn đọc hình dung về ?otiềm năng của cậu Phú?. Tuy nhiên, động chạm đến vấn đề tâm linh, quan chức địa phương đều thận trọng. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo thị xã Sông Công khẳng định có biết sự việc này và cũng đã đến tìm hiểu song ?ovẫn lúng túng, chưa biết xử lý thế nào?.
    Ban đầu, chính quyền địa phương gọi ra kiểm điểm, cam kết, giải thích để Phú từ bỏ ?ophương pháp chữa bệnh? này, song chuyện đâu vẫn vào đấy, biện pháp xử lý cao nhất mà cơ quan chức năng đưa ra chỉ là xử phạt hành chính. Trong khi đó, để mời được ?ocậu? lên làm việc là vô cùng nan giải bởi những ?otín đồ? của ?ocậu? được ?ocậu? gợi ý sát sườn đã xả thân chửi té tát cán bộ hay kéo nhau lên tận trụ sở cơ quan chức năng làm ầm ĩ.
    Được biết CATX Sông Công đã có giấy triệu tập ?ocậu? Phú lên làm việc, ?ocậu? bèn dùng chiêu lẩn trốn, tung tin với dân tình là mình đi... nghỉ mát, đi đối chất với báo chí. Để ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ lòng tin mù quáng của người dân kém hiểu biết về pháp luật, y thuật, thiết nghĩ các ban ngành hữu quan cần có giải pháp cấp bách, đồng bộ, hữu hiệu để sớm làm sáng tỏ vấn đề này, ngăn chặn việc ?ocậu? đổi địa bàn hoạt động.
    Ki 2 đấy ạ
    Toàn cảnh và cả các bệnh nhân luôn bác nat.anthro nhé , đừng cố ý kiến nữa
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác...........Nick bác cũng ngộ héng..........mười nghìn đồng......đúng không
    Àh...........Thế rút cuộc.....Là bà Phú....hay cậu Phú.
    Nhiều dẫn chứng chẳng biết đâu mà lần
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    xử lí cảnh cáo nat.anthro
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lại có những vụ "Xuất thần" này cũng ngộ ghê, cũng tại dân mình sao nhiều người cả tin thế.
    Có bệnh thì vái tứ phương nhưng mà vái cậu Phú đây thì cũng nên xem và xét chứ nhẩy, không biết cậu Phú bi giờ nhàm ăn thế nào hay vưỡn ...
  6. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lại vấn đề về chị Phú. Lần này nghe mọi người ở ngoài Hnội này kháo nhau về chị vẫn với tên cũ ngày xưa "cậu & cò".
    Chị này làm khâu tuyên truyền ác thật. Mình vẫn ác cảm với " chị " này.
    Ghét cái kiểu gian lận trên niềm tin của người khác.

Chia sẻ trang này