1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa học hay Lừa gạt, mong các bạn góp ý dùm về ( Bà bán cá "chữa " bách bệnh )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi muoinghindong, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Khoa học hay Lừa gạt, mong các bạn góp ý dùm về ( Bà bán cá "chữa " bách bệnh )

    Bà bán cá "chữa" bách bệnh
    Thứ ba, 1/8/2006, 11:14 GMT+7
    Trong cái nắng như đổ lửa, thị xã Sông Công - một nơi không mấy nhộn nhịp của tỉnh Thái Nguyên vẫn kìn kìn những đoàn xe khách, xe con, xe ôm từ khắp nơi tấp về khu phố Y Cụ - Phụ Tùng (tổ 9, phường Mỏ Chè) để đổ xuống những người dân mê muội với niềm tin ?ocậu? Phú sẽ chữa bệnh giúp họ.



    Căn nhà mới xây của "cậu" Phú


    Thôi thì đủ loại bệnh tật: thần kinh, ung thư, hoại tử, bại liệt, khoèo chân khoèo tay, chậm nói, mờ mắt, gãy xương, thấp khớp, dạ dày, vô sinh và cả... AIDS! ?oCậu? Phú tiếp vài trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày, ai cũng được tưới lên người ít nước lã, được ?ocậu? giẫm lên chỗ đau và tuyên bố chắc chắn khỏi...

    Tiếp cận "khu khảo nghiệm"

    Trong vai những người bệnh từ Hà Nội tới, xế trưa, chúng tôi mới có mặt ở cổng nhà ?ocậu? Phú. Cách nhà ?ocậu? vài trăm mét đã có những chiếc xe khách từ Tuyên Quang, Hà Nội, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang đậu ngổn ngang, thế nên ?ocậu? mới cho treo những tấm biển chỉ dẫn chỗ đỗ xe cẩn thận.

    Phần lớn người bệnh là phụ nữ quê mùa, các bà già, trẻ nhỏ, trong khi chờ tới lượt vào chữa bệnh, họ mệt mỏi, im lìm nằm ngả nghiêng trên những chiếc chiếu cũ nát hay ngồi vạ vật ở quán nước.

    Nhà ?ocậu? nằm ngay đầu một hẻm nhỏ, gian chính trương lên tấm panô to đề ?oNội qui Khu khảo nghiệm?, rải rác quanh các gốc cây lại có biển ?oGiữ trật tự?. Hơn năm chục người ngồi bệt dưới sân nhà ?ocậu? sau khi đã lọt qua cổng kiểm tra ?osố? - tấm thẻ thứ tự mà họ phải chầu chực từ 3-4 giờ sáng để ghi danh vào khám chữa bệnh với một khoản lệ phí tùy tâm - thông thường là 5.000, 10.000 đồng/lượt.

    Chưa tới giờ ?ocậu? làm việc ca chiều (bắt đầu từ 14 giờ 30 phút), cả tá nhân viên mặc áo xanh đồng phục và mặc thường phục trà trộn như những người bệnh (chính quyền địa phương cho biết đều là thanh niên từ nơi khác được ?ocậu? thuê về làm) đã chia nhau gác khắp nơi, đảo mắt liên tục để làm công tác bảo vệ.

    Tôi đưa điện thoại di động lên làm động tác nhắn tin, lập tức có tới 3 nhân viên ngó lom lom, lượn qua lượn lại quan sát (vì tờ nội qui ghi rõ: tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh khu khảo nghiệm khi chưa được sự đồng ý của Ban tổ chức và phải tắt máy di động).

    Trong bộ áo sơmi trắng kiểu y tá bệnh viện, quần tây ống vẩy màu đỏ bó sát người, xắn gấu lên đến bắp chân, ?ocậu? ra sân. Biết trước đó ?ocậu? chuyên bán cá ở chợ Mỏ Chè, song chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước con mắt đảo lia lịa, dữ dằn của ?ocậu?.

    Tranh thủ thời gian vàng ngọc của ?ocậu?, một nhân viên hô to: ?oTừ số 19 đến 29?, thế là những bệnh nhân mang số đó răm rắp ra giữa sân, cởi hết áo ra nằm dài xuống cho ?ocậu? giẫm!

    Một tay cầm gáo nhựa màu đỏ liên tục tưới nước lên ngực, tay, lưng, chân người bệnh, tay kia vịn vào một đệ tử cho khỏi ngã, hai chân trần thoăn thoắt trèo qua trèo lại cơ thể người này, người khác, ?ocậu? dận dận, nhún nhún vài vòng và hô xong, cho gọi tốp mới.

    Với một ông già đau đầu kinh niên, ?ocậu? dội ít nước lên đỉnh đầu, lấy tay xoa bóp vài cái. Quả là chỉ với cách chữa bệnh ?othần kỳ? ấy, ?ocậu? mới có thể tiếp 200-250 lượt bệnh nhân trong 5 giờ vàng ngọc mỗi ngày.

    Chân dung "cậu" và những chiêu hái ra tiền


    Bệnh nhân đứng chờ trước cổng và trong sân nhà "cậu"


    ?oCậu? là Phạm Thị Phú, SN 1972, có chồng làm công nhân trong Cty máy phụ tùng số 1 và hai con (một gái, một trai) đang đi học. Cách đây 3 năm, Phú thôi bán cá, thi thoảng dạo quanh nhà hàng xóm láng giềng kể lể hồn phách cái thai mà Phú đã nạo phá trước đây... nhập vào mình.

    Phú xưng ?ocậu?, kêu cái hồn nhập vào mình là ?ocò? và khéo léo dùng miệng lưỡi của đám đệ tử để thêu dệt nên những câu chuyện ly kỳ về khả năng chữa bệnh nan y của mình. Một đồn mười, mười đồn trăm, người bệnh từ những vùng hẻo lánh xa xôi cứ ùn ùn kéo tới. Anh Dương Văn Hoa - Phó trưởng CATX Sông Công - cho biết có thời điểm lên đến 800 người/ngày.

    Chỉ làm phép tính sơ sơ cũng thấy ?ocậu? hốt bạc triệu mỗi ngày: để có thẻ thứ tự, ai cũng đặt tiền tùy tâm, rồi quà bánh. Ban đầu người bệnh mua những chai nước tinh khiết từ hàng quán ngoài đường vào để ?ocậu? truyền ?otâm năng? (bằng cách? đổ thêm ít nước lọc có sẵn trong ấm nước nhà mình vào, hoặc ?ocậu? hà hơi vào miệng chai nước!), sau này các nhân viên của ?ocậu? chở những chai nước tinh khiết loại lớn về tận nhà bán lại.

    ?oCậu? còn có ?osáng kiến? chuẩn bị sẵn những tờ bạc 500 đồng để... phát lộc với điều kiện người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân nộp cho ?ocậu? tối thiểu là tờ bạc 2.000 đồng (!) và ?ocậu? bán cả kẹo đã được truyền ?otâm năng? cho con nít bị bệnh mang về ăn dần!

    Để phủ dụ dân chúng, lúc nào trong sân nhà ?ocậu? cũng có sẵn vài bệnh nhân quê quán ở đâu đó rất xa, sẵn sàng kể lể đã khỏi bệnh nan y nào đó nhờ tài của ?ocậu? để mọi người tin. Chiều 19-7-2006, chúng tôi chứng kiến một phụ nữ lật tung áo ngực lên kể mình bị máu chảy đầm đìa, nhờ có ?ocậu? mà khỏi, té ra đó là mảng ngực đỏ rực nham nhở như bị ung thư vú phải cắt bỏ hết.

    Mặc dù mới đây, ngày 8-5-2006, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và Trung tâm nghiên cứu bảo trợ kỹ thuật văn hóa truyền thống (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) căn cứ chức năng và nhiệm vụ của mình mới có giấy đặt vấn đề với chính quyền thị xã Sông Công để được nghiên cứu về tiềm năng chữa bệnh của Phạm Thị Phú, song ?ocậu? đã ung dung trưng biển ?oKhu khảo nghiệm? để lòe thiên hạ.

    Mẹ chồng ?ocậu? là bà Phạm Thị Tâng xây dãy nhà 3 gian tuềnh toàng ở mặt đường cho thuê trọ, bình quân có 20 người thuê mỗi đêm với giá 3.000 đồng/người/đêm. Bố chồng Phú thì quản lý đội ngũ nhân viên làm dịch vụ trông xe ôtô, xe máy, xe đạp. Nhờ những chiêu đó, ?ocậu? đã xây được căn nhà 2 tầng khang trang trên đất của cha mẹ đẻ ở phường Thắng Lợi, TX Sông Công và lại mở mang công việc ?ochữa bệnh? cho bá tánh vào các buổi tối tại đó.
    theo TintứcOnline
    ( http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/print/xahoi/102669/ )

    Thật buồn là gia đình tôi lại có người tin theo điều này. Tôi đưa vấn đề này lên diễn đàn để nhờ các bạn xem, tìm hiểu về những điều bất hợp lý ở chị Phú này để tôi làm căn cứ khuyên can người trong gia đình.
  2. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Về thông tin trích dẫn của tôi đã cũ, nhưng vì tôi ko tìm đc thông tin nào mới hơn. Tôi khẳng định Câu chuyện mê tín trên vẫn đang diễn ra. Mong các bạn trên diễn đàn đặc biệt các bạn trong box Thái Nguyên, bạn nào biết thì post thông tin lên đây chúng ta cùng thảo luận.
    Thanks!
  4. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Củ chuối, bà này ở thị xã Sông Công, gần nhà em. Ngày trước đi bán cá. Vụ này sau khi dân tình phản ánh, báo chí đăng tin thì lúc đấy ban ngành vào cuộc, lúc đó mọi chuyện tưởng đã yên. Ai dè, được một thời gian, lại đâu vào đấy, bây giờ em lại thấy mọi người tấp nập (Chắc ở tận xa đến, vì thấy đồ đạc tay xách nách mang, hàng sáng đi bộ ngoài đường).
    Nói chung là ý kiến của em thế này:
    Em không tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu, chắc chắn bà này đang lừa thiên hạ, bà ấy đã lợi dụng đánh vào tâm lý những gia đình có người bị bệnh là "có bệnh thì vái tứ phương". Có được chứng kiến cách bà ấy chữa bệnh thì mới gọi là khiếp (ai đời lấy toàn bàn chân với gót chân dẫm lên ng bệnh). Cái này cho đến nay vẫn tồn tại, điều này phải hỏi đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
  6. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ, mình quê ở Sông Công và cũng về quê suốt mà bây giờ mới biết chuyện này, dạo này lạc hậu quá
    Mấy hôm nữa về quê phải đi xem xem thế nào mới được.
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    ôi TN lại có chuyện to vậy àh. Sao cơ quan chức năng không vào cuộc, biết là có bệnh thì vái tứ phương nhưng cái kiểu này là lừa đảo rồi.
  8. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko hiểu sao mà mọi người vẫn tin điều này. Mà hiện tượng này hiện giờ lại phát triển nữa chứ.
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hàng ngày, nhìn những người đi chữa bệnh, sáng tay xách, nách mang nào nước nôi, nào quấn áo...v.v. Chiều thất thểu đi về, nhìn thật tội nghiệp. Hầu hết những người đến chữa bệnh đều ở các tỉnh xa đến, đến đây đều phải thuê nhà để ở trọ. Chính việc này đã tạo điều kiện cho người nhà nhà bà Phú có cơ hội làm ăn. Vấn đề nổi cộm là không hiểu tại sao, sự việc diễn ra một cách vô tư giữa ban ngày, mà các cơ quan chức năng không hề thấy có một động tĩnh nào.. Không hiểu các ông các bà ấy làm gì cơ chứ!
  10. SteelStructure

    SteelStructure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ mỗi người thôi, nhà tôi trên thành phố cách 20km mà mấy bà hàng xóm còn xuống đấy chữa nữa là. Lúc đầu nghe ko tin nhưng phải chứng kiến nhân chứng mới tin.
    Con pé hàng xóm cận lòi mắt ra thế mà xuống bà ấy day mắt rồi cho uống nước j đấy về nhà bỏ kính soi trai ầm ầm.
    Rồi ông gần nhà đau bụng ruột thừa ra bà ấy xoa bụng cho uống nước khỏi ngay.
    Khoa học tâm linh, tạm dùng từ ấy vậy. Thiên hạ còn đầy chuyện hãi hơn nhiều tin ko tin thì tuỳ nhưng đừng vội kết luận vớ vẩn khi chưa biết j

Chia sẻ trang này