1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa học hay Lừa gạt, mong các bạn góp ý dùm về ( Bà bán cá "chữa " bách bệnh )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi muoinghindong, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cận lòi ra rồi, chữa kiểu ấy cũng khỏi sao? Nghe kì lạ nhỉ ?
    Ko biết còn ai biết các trường hợp khác ko?
  2. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hay
    Nếu mà bà này hoàn toàn lừa đảo, không chữa được cho ai (không làm được gì) thì người ta sẽ không đến đông như thế
    Cũng muốn không tin nhưng cũng tò mò quá nhỉ
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy là kinh nghiệm các bác còn non quá. Tất cả những gì diễn ra mà các bác thấy đều là giả, đều nằm trong sự sắp đặt của bà ta hết. Vì bà ấy chữa bệnh bằng niềm tin mà!
  4. SteelStructure

    SteelStructure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mịa cứ cho là niềm tin đi nhưng vẫn khỏi bệnh trong khi lại ko tốn nhiều tiền bạc. Nghĩ tới cảnh bon chen vào bệnh viện mà ko có người quen thì cũng vỡ mồm.
    Nếu tất cả là giả, là sắp xếp thì thử hỏi gần nghìn con người ấy bà ấy lấy đâu ra, chắc lên chợ lao động mà thuê cũng đếch đủ
  5. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Váo đây đọc mới biết có nhiều người ở Sông Công quá nhỉ.Còn chuyện bà Phú vào đây đọc mới biết ở sông công có người như thế .Lần này về thử đến để bà í chữa cho cái bệnh nghiện điện tử sem có khỏi không .
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là bác ở xa và ít đọc báo nên không biết. Nếu như việc làm của bà ấy đúng, thì kô có chuyện bà ấy đã bị công an đến nhà lập biên bản, mời lên đồn. Và việc bà ấy chữa bệnh đã ngưng được trong khoảng thời gian khá dài (tầm 4 tháng). Tất cả là do có một số bài phản ánh của báo chí. Nếu không thì........
  7. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Có thể bản thân bà ý không chữa khỏi bệnh, nhưng bà ý khơi lên NIỀM TIN khỏi bệnh của người bệnh và người bệnh khỏi, như vậy cũng tốt chứ sao.
    Còn đừng nói theo kiểu công an bắt này bắt nọ, NHẢM.
    Công an không đại diện cho chân lý.
  8. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Người mình nhiều khi thấy những cái khó tin như vậy thì thường không tin, nhưng quả thật tôi thấy bài báo viết ở trên kia chưa nó rõ được ai đã vì cách chữa này mà bị tử vong hay tiền mất tật mang nhỉ?
    Chữa bệnh như thế lấy 10 nghìn thì có gì là độc ác đâu nhỉ?
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Đối với bác, 10.000 có thể nó chẳng là gì cả, nhưng với một gia đình nông nghiệp thì nó là con số khá lớn đấy. Chắc các bác đã từng xem phóng sự về nông dân ở một số nơi đòi trả ruộng? Nguyên nhân đơn giản là họ làm ruộng thì thu nhập bình quân là 90.000/3 tháng, như vậy là có 1000/ngày.
    Tất cả mọi hành vi nhằm lợi dụng lòng tin để trục lợi của nhân dân dù ít hay nhiều đều vi phạm pháp luật!
  10. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 10k thì ko có gì là nhiều, nhưng theo tôi thấy khi người bệnh chỉ tin vào tâm linh mà bỏ, ko tiếp tục kiên trì điều trị bệnh của mình. Lúc đó mới nguy hiểm. Có thể, chưa có ai nguy hiểm đến tính mạng nhưng ko biết trong diễn đàn này có ai đã đc chị Phú chữa cho khỏi chưa nhỉ? Bạn nào đã đc chữa rồi thì vào đây lên tiếng ...

Chia sẻ trang này