1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa học hay Lừa gạt, mong các bạn góp ý dùm về ( Bà bán cá "chữa " bách bệnh )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi muoinghindong, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtin

    trungtin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào có thông tin gì thêm cho anh em biết đi, tôi đang rất quan tâm đến chủ đề này.
  2. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hết cô Hải , cô Phú , nhà cò rồi bây giờ lại chuyển đến cô Minh ở dưới phổ yên nữa . chẳng biết ai mách mà hai bác mình , rồi lại cả mẹ mình nữa xuống đó về kêu là đỡ bệnh , rồi thì cầu gì được nấy. bác dâu thì xuống ở trọ ở đó để chữa bệnh , rồi thì cả bác và mẹ mình nữa cứ giục mình xuống xin chữa cho béo lên để còn đi xin việc . mình nhất quyết không đi đâm ra các cụ cáu gắt ầm cả nhà lên vạ lây sang mấy đứa em cũng bị ăn mắng theo. mình cũng không hiểu nổi nữa... nghe nói ở đó toàn những người cũng đã qua cửa cô phú , cô Hải cũng chưa ăn thua gì rồi giờ lại tiếp tục theo ở đó...mà ai cũng kêu đỡ bệnh
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, tưởng mọi chuyện lắng đọng rồi mà lại vẫn đâu vào đấy. Kiểu này là xã hội đang phát triển theo hướng đi xuống. Muốn trở về thời tiền sử.
    Gặp những đứa lừa người thế này chỉ muốn cho nó phát đập. Bây h có thằng thầy cúng nào giám nhìn em đâu, bị em chửi cho mấy lần, khiếp roài!
  4. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện cũ nhắc lại, vì nói mãi mà vẫn chưa giải quyết tận gốc được vấn đề.
    Chị Phú này cũng đc tuyên truyền rộng rãi ở tận HNội cơ đấy nhé.
  5. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, tớ trao đổi vấn đề này trên cả box Tâm lý nữa
    http://www8.ttvnol.com/TamLy/953306/trang-2.ttvn
    Link đó các bạn ạh.
  6. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu sơ sơ về những cách chữa bệnh như thế này. 100 người thì chỉ có một người may mắn hợp thuốc.
    Đa phần ở cách chữa này là người ta làm cho cơ thể người tích nước nhiều (giống cách làm ở thuốc Nam), khiến cho cơ thể trở nên béo tốt một cách nhanh chóng, cơ thể đang ốm yếu trở nên khoẻ mạnh. Nhưng chỉ được cùng lắm là nửa năm ~~> dễ tử ẹo
  7. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là béo tốt đâu bạn. Nếu bạn để ý sẽ thấy những ng uống thuốc mà " BÉO" nhìn rất bủng beo. Bạn nói đúng đó là tích nước, đó là phù chứ k phải là béo. Không phải là theo kiểu thuốc nam mà là thành phần thuốc gây ra như thế. Cảm giác khoẻ mạnh là do tâm lý thôi chứ k phải là tác dụng của thuốc. Thuốc tây cũng có những thuốc tương tự như thế chứ không riêng j thuốc nam. Khi ngừng dùng thuốc thì hiện tượng phù cũng giảm dần và ng bệnh lại gầy như xưa. Chưa kể những thành phần độc tố có thể có trong thuốc. Em đồng ý với bác cocacola, h là thời hiện đại, chúng ta có quá nhiều cơ hội để nắm bắt thông tin khoa học, sự hiểu biết đâu có thiếu, k lẽ lại để những kẻ như thế lừa. Chị Hallo Aus TN cứ từ từ giải thích với người nhà. Chắc mọi người vẫn chưa quên chuyện các cô giáo của một trường mầm non cho các bé ăn cơm có thuốc và các bé cứ " Béo tốt" cũng theo kiểu như thế. Câu chuyện đã đc đưa lên chương trình thời sự cách đây cũng không lâu có thể là một dẫn chứng để chị thuyết phục gia đinh.
    Chị vào link này để biết thêm thông tin về thuốc làm mập nhé:
    http://www.ykhoanet.com/thuocmen/27_095.htm
    GOOD LUCK!
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/12/2007
  8. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ thuyết phục người nhà khó phết đấy .
    Gì chứ, chuyện mê tín này thường những người theo là các bác Gái, mà lại rất là bảo thủ nhé .
    Mình còn nghe nói, ở Campuchia có loại thuốc gọi là chữa bách bệnh cơ. Người béo uống vào thì sẽ gầy đi , còn người gầy uống vào thì lại béo lên,.. và nhiều điều ngược như thế nữa. Thấy mấy bác bên Ngoại giao sang bên đó toàn đặt mua về cho người nhà dùng. Không biết thế nào, chứ mình cũng chả tin vào điều này.
    Mọi người có ai biết thông tin gì về loại thuốc này ko nhỉ?
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi. Tôi đến chết mất thôi. Tên thuốc đấy là : Thuốc dân tộc cứu nhân vật . Chỉ nghe tên đã thấy room banana rùi. Cái thuốc đấy k rõ xuất xứ đâu bạn, nó cũng có tác dụng tích nước trong cơ thể làm ng gầy " béo lên" chứ k làm đc những cái bạn kể đâu. Có một chút kích thích tiêu hoá giúp có cảm giác thèm ăn. Có báo đã viết bài về thuốc này rồi đấy bạn. Nếu tôi nhớ k nhầm thì đã có kha khá người tiền mất tật mang vì cái thuốc CAMPUCHIA đấy. Mà này, lại thông tin j mà mấy bác bên ngoại giao mua cho ng nhà uống nữa thế, đúng là quảng cáo nhảm nhí. Những thuốc đó đc đưa về VN là do mấy bác đi buôn biên giới kiếm về thì có. Dùng xong thì quảng cáo loạn lên. K biết còn bao nhiêu ng chết vì thiếu hiểu biết như thế nhỉ? Khoa học thì k chịu tin cứ đi tin những cái k đâu. Tin vào cái j đấy mà sống tích cực đã đành, đây lại cứ thích đem niềm tin đặt vào chỗ lừa đảo. Cứ như thế này có lẽ ngành Dược bọn mình tha hồ nhàn, có ng làm hết việc thay những đứa học 5 năm như bọn mình rồi còn đâu, người dân thì lại cứ thích dùng những cái đấy hơn.
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    ko tin vớ vẩn thật

Chia sẻ trang này