1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa học k thể giải thích nổi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đọc để rút kinh nghiệm, sau này có gặp thì ko gà như bác chủ thớt nữa hị hị
  2. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tớ chắc chắn 99% với cậu là bé này lấy cớ cậu gọi nhỡ cho bé ý để chủ động liên lạc lại cho đỡ quê thôi
  3. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khoa học hết thuốc chữa với chú. N.g.u không giải thích nổi.
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chài, tưởng cái gì, em đầy lần có người alo cho em hỏi là " alo ai đấy ạ? ........sao lại điện vào máy mình?" má ơi mình có gọi cuộc nào đâu? lỗi gì đấy thôi,
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở chỗ, ko phải là cái gì đã xảy ra, nó thế nào, ra sao mà là: dựa vào cái lý do khỉ này mình làm đc cái gì.
    Missed call? I called you? Yeah, that''s wonderful.
    Câu hỏi đặt ra bây h là: còn chờ gì nữa?
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    VÌ yêu...vì yêu kả thôi...đã muốn quên đi 1 bóng hình...
    Nhớ câu nói của bác Quác: 1 số chú gà thường fản ứng tiêu cực: "thôi thế thì cho nghỉ luôn",Về hình thức thì có vẻ rất mạn mẽ, đàn ông.Nhưng thực sự chỉ là cái vỏ để che dấu sự yếu đuối bên trong mà thôi.
    @ Bác chủ : Yêu thì biết rồi.....quan trọng là kìm chế cảm xúc thôi.
  7. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    - Gái đã xác định bỏ mà còn nhắn tin trong thời gian đầu là sai lầm thứ nhất.
    - Đôi co với gái chuyện đâu đâu là sai lầm thứ 2.
    - Bằng mọi cách, kể cả phải gọi tổng đài, kiên quyết chỉ ra gái nhầm lẫn, vạch ra cái sai của gái. Một cách gián tiếp làm gái phải xấu hổ là sai lầm thứ 3.
    - Để gái là kẻ kết thúc câu chuyện theo kiểu "ừ anh đúng em sai anh đã vui chưa?" là sai lầm thứ 4. Đáng ra làm thằng đàn ông, chú phải là người nói câu đó.
    Nói chung anh càng ngày càng nản với bọn gà trên này. Không chỉ ngây ngô mà chúng nó giờ còn thiếu chất đàn ông một cách trầm trọng. Đọc bài của chú anh cảm giác như đọc tâm sự của một con gái ế đầy những tâm sự u uất. Tóm lại chú muốn gì, muốn gái phải van xin, quỳ lạy thì chú mới thỏa cái tôi à?
    Thật cho anh chửi phát nữa. Đèo mẹ bọn gà bây giờ nó đã ngu còn hèn. Không làm sao mà khá được.
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vác kả máy bắn đá đến cơ à.
    Bác lại vất vả rồi.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh thì anh không chửi chú là gà . Nhưng nếu chú còn tơ tưởng đến con nhỏ hay loằng ngoằng này thì chú phải cố gắng mà làm thịt . Làm thịt rồi thì em đó sẽ chừa thói loằng ngoằng ngay , không chỉ với chú , mà còn cả với những anh , em đến sau .
    Còn nếu không có khả năng làm chuyện đó thì quên đi cho nó lành .
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Say quá đè mịe nó lên phím chứ sao
    Mà sao bác cứ phải lăn tăn thế nhỉ.... hoặc đấy cũng là một chiến thuật câu PM (cái này học bạn gwen83 với bạn render nhé)

Chia sẻ trang này