1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa nào chất nhất đại học XD

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi strike, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuanngoc

    vutuanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ra trường rồi,lương KTS>2T.Đủ sống
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Ra trường rồi,lương KTS>2T.Đủ sống
    [/quote]
    ái chà
    2t à
    làm đâu thế? cho ké với .....................
  3. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì chỗ lương>2T.
    Anh em 45KD cứ yên tâm đi, ra trường mới thấy việc cho anh em ta còn nhiều lắm.
  4. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Xây Dựng có tỷ lệ ra trường làm đúng nghề cao nhất trong các trường Đại học tại Việt Nam đó bạn ạ
  5. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng quá rồi, ra trường rồi, có đi làm thợ hồ thì vẫn đúng nghề mà.
  6. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Học XD sau này chỉ giỏi mỗi khoản ăn hại đái nát và cưa gái.
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Bố đồng chí này nói quá ư là chí ní!!!
    Ăn hại: làm công trình toàn làm giả ăn thật, kiểu như một khu nhà ở Định Công thất thoát 240 tấn thép chẳng hạn
    Đái nát: Làm thì ít, uống bia thì nhiều, mà các đồng chi bít đấy, bia là loại nước uống rất....rất...lợi tiểu!!!
    Cưa gái: gớm gớm, xa nhà xa vợ xa con, bùn bùn thì gọi là tìm bạn gái để tâm sự và chia sẻ thôi. Có khi chỉ là giúp đỡ người ta ấy chứ. Tớ nhớ hồi trước tớ làm ở Vũng tàu, đêm đến khoảng 2 giờ sáng là tớ đi vòng quanh khu dân ở đấy một vòng. Nhà nào có đàn bà con gái ở một mình là tớ vào canh cho họ ngủ, bảo vệ họ khỏi mấy tên lưu manh rình rập. Còn cái lũ cẩu ấy, con nào mà sủa là tớ làm hòn gách táng cái chít lun. Đỡ làm mất ngủ mọi người...
    Một lần nữa xin được nhắc lại : lời nói của ****** là quá ư hợp lòng người....
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bác Giang còi đã đi làm đâu mà biết!Giờ này còn đang vi vu cưa gái bên Pháp,thế cũng là tự hào rùi,đâu phải ai học xong cũng đc đi luôn đâu....
  9. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao không có dân xây dựng thì các cô gái cũng chẳng có mấy ai mà yêu, mà lãng mạn.
    Hehe
  10. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự hào thế.
    Rồi các em lại rơi vào " cầu xây xong đã lâu chưa thấy người về đưa dâu..."

Chia sẻ trang này