1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoá topic vô lý quá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetdays, 14/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetdays

    sweetdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    khoá topic vô lý quá

    http://www10.ttvnol.com/forum/lovekingdom/1069866.ttvn
    ( Có thằng bạn đi làm thêm tại một quán ăn , nó kể cho tôi nghe 2 câu chuyện mà tôi nghĩ là nên kể lại cho các bạn nghe ,biết đâu các bạn rút ra được điều gì đó hay ho cho bản thân mình .
    Câu chuyện thứ nhất : một trưa trời nắng nóng hai gã đàn ông bước vội vào quán và gọi đồ ăn , một gã rút điện thoại ra nghe rồi tiện tay để luôn xuống mặt bàn ăn , chẳng may một anh bạn ngồi ăn ngay bên cạnh lỡ tay làm đổ bát canh vào điện thoại của gã , tất nhiên gã làm um lên rồi đòi bắt đền , anh bạn kia cũng chẳng phải tay vừa , vậy là cãi nhau --> xô xát sứt đầu mẻ trán , mọi người xung quanh phải can ngăn mới không xảy ra án mạng!
    Câu chuyện thứ hai : cũng vào một trưa trời nắng nóng một gã to con và dữ tướng bước vào quán và gọi đồ ăn , cũng nghe điện thoại và tiện tay để xuống bàn .Ngồi ăn bên cạnh là một anh chàng khá lem luốc ( chắc mới ở wê lên ) lỡ tay làm đổ bát canh vào chiếc điện thoại khá xịn của gã to con , tất nhiên gã sừng cồ lên chửi bới và đòi đền , anh chàng nhà quê kia xin lỗi gã rối rít rồi im lặng cầm chiếc điện thoại lên , lấy khăn giấy lau chùi cẩn thận rồi hỏi gã chiếc điện thoại giá bao nhiêu tiền ?! tất nhiên là rất đắt , anh chàng nhà quê lẩm bẩm tình rồi nói với gã to con những lời xin lỗi chân tình nhất , anh ta hứa sẽ đền cho gã kia một chiếc điện thoại khác nhưng anh ta nói rằng để có tiền mua trả gã chiếc điện thoại anh ta phải mất nửa năm làm việc mới đủ , anh ta hẹn gã béo nửa năm nữa ( vào một ngày cụ thể ) cũng tại quán cơm này anh ta sẽ đem trả cho gã chiếc điện thoại như thế , tất nhiên gã béo lắm tiền cũng chẳng giằng co gì thêm nữa vì thái độ của chàng trai là rất chân thành .... và như đã hẹn đúng nửa năm sau chàng trai trở lại quán và chờ gã cả một buổi nhưng không thấy gã đến , chàng trai không thể chờ gã và đã viết lại mấy chữ nhắn nhủ cùng chiếc điện thoại đưa cho chủ quán cơm và nói khi nào gã quay trở lại thì trao cho gã ấy ... chàng trai đi luôn và không thấy trở lại lần nào nữa !
    Hai câu chuyện giống nhau ở phần đầu nhưng kết cục khác xa nhau , chả biết các bạn có suy nghĩ gì không , riêng mình thì suy nghĩ lắm lắm .... ÔI CUỘC ĐỜI )

    --------------------------------------------------


    Xin lỗi mình chỉ viết lại ngững gì mình nghe thằng bạn nó kể ( mà thằng này chả bao giờ nói dối mình ) , mình cũng chẳng có thời gian đâu mà đi sáng tác những chuyện nhảm nhí , quán cơm ấy là cái quán 123 trên phố Huế ấy , ai có năng khiếu viết văn , viết truyện thì đến đó mà hỏi rồi viết thành một câu chuyện cho nó hấp dẫn , mình văn ngu , chữ xấu chỉ viết thô lỗ cộc cằn thế thôi , nhưng mình cũng chỉ mong câu chuyện cũng có cái gì đó bổ ích cho mọi người nên post lên thôi !
    PS to Thanh_ala : mình không thích những chuyện nhảm nhí và không có thật đâu !


    Được sweetdays sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 14/07/2008
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nếu có thắc mắc gì, xin mời bạn post bài tại topic:
    [topic]873651[/topic]​
    Mong bạn không lập những topic tương tự!
    (Topic này bị lock là hợp lý)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này