1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa Ý đại học ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Italy' bởi SATHUKHONGVOTINH, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ban da tung hoc thay` Rafaelle ah?Minh` cung hoc thay` hoi` nam 1,bay gio` ko hoc nua~ vi` thay` chi day cho SV nam 1 thui nhung van~ nho'' thay` vi` thay` rat'' vui tinh'' dang'' yeu.Rat'' vui duoc lam` quen voi'' ban.
  2. capantony

    capantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, anh chị nói thế làm em hoảng quá. Em định năm tơi thi khoa tiếng Ý, rồi sẽ xin sang Ý học tiếp. Thế mà nghe các anh chị nói làm em chột dạ quá. Tự nhiên thấy sợ. Có phải nếu muốn biết thông tin về du học Ý thì cứ tới đại sứ quán phải không? Hừm, có anh chị nào có kinh nghiệm không, cứu em với.
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện chút,nhìn cái chữ kí của bạn mà nhớ thời cấp 3 klinh khủng,cái thời dại dột !
  4. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế thôi nhưng nếu em có điều kiện đi du học ở Ý thì cứ thi vào .chị lo là vì chị học dốt thui.Còn nếu em có điều kiên sang đó học tiếp thì tốt quá rùi.Sang đó sẽ tiến bộ rất nhanh,học giỏi rùi thì lo gì không xin được việc chứ.
    Thế nhé,chúc em vui!
  5. longbonglangbang

    longbonglangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình thích và có ước mơ thì không nên sợ cái gì cả, em à. Trước đây chị học khoa Anh và học ngoại ngữ 2 tiếng Ý, thấy hay lắm.
    Lúc đầu vào lớp tiếng ANh thấy các bạn ở thành phố có vẻ giỏi hơn mình, nhưng đến giờ nghe, không ngờ mình lại nghe siêu hơn vì chị thích nghe nhạc Tiếng Anh, từ đó thấy tự tin hẳn lên và yêu thích ngoại ngữ vô cùng.
    Còn với Tiếng Ý thì cũng xuất phát từ tình yêu với âm nhạc nên chị học. Hồi đó vì lười học, không chăm chú ngay từ đầu nên 2 lần liền đều chỉ là thành viên dự bị cho suất học bổng ở Ý. Sau này hối hận cũng không kịp... Vì vậy, nếu các em có ý thích và quyết tâm, chị nghĩ không nên sợ cái gì cả. Chi dorme non piglia pese, okie?
    Hãy mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình nhé.

Chia sẻ trang này