1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoái Châu quê hương tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi chuthado, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglan148

    hoanglan148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Tôi cũng ở Khoái Châu, không biết em nào đấy????
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    He he tui ở Ngọc Nha Thượng Đây, ban ở đâu đấy? Mà tui cho số điện thoại rồi đấy PM cho tui số tui sẽ gọi lại .ok?
  3. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    eo, ư>c gĂ khĂng ư>c, lại ư>c ch- vĂng vĂng Ă, t> mĂ ư>c thĂ t> ư>c tĂm 'ược vĂi con v<t về xĂo mfng cơ. khĂ khĂ
  4. hoanglan148

    hoanglan148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Tiểu Quan. Cậu có ngày sinh đặc biệt đấy, không biết có nữ tính không?
  5. hoanglan148

    hoanglan148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ê, không ở Khoái Châu thì lang thang vào đây làm gì thế? Thế cậu ở đâu?
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    MÌnh ở Tân Châu, 1 xã nghèo nhất huyện, nằm ngoài bãi. Nếu đi từ chợ Bái về nhà mìh hết 7km. Hôm qua vừa ở quê lên. Về quê, dễ chịu thật
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích ra Tân Châu quê anh Ngủm. Nhưng thích đi trên đê ngắm thôi. Hình như Tân Châu- ko có nhiều chùa chiền như ở trong thị trấn :). Làng xóm cũng thanh bình hơn trong thị trấn anh Ngủm nhì :)
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Bông ơi! Về Phùng Hưng nhà anh có Giếng nước, cây Đa, cây Gạo, mái đình, xa xa có mấy hồ Sen đẹp lắm em ạ.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Nếu cô cần, anh chuyển cho nick Ngủ mơ của anh. Làng anh có dình to và đẹp nhất huyện nhá. LẠi có cả chuối trăm buồng như ở Phủ Dầy nhá. Quê anh có con sông tuổi thơ anh, có cây gạo đêm đêm đong đưa cùng tiếng chim lợn vắt vẻo tiếng ì oạp của bờ nước vỗ cát. HÀng tre nghiêng nghiêng xoã tóc mềm lả lướt hai bên đường với cánh tay dắt nhau đi trong hương lúa ngào ngạt. Mỗi con đê là một huyền thoại của sức dân đắp đập, be bờ, trị thuỷ giữ yên xóm làng. Xì xào cây lá và kẽo kẹt tiếng mây đan nhau tình tự. Thế nào cô, tự ngẫu 1 đoạn nho nhỏ để cô cảm nhận tý ty về quê anh. ÔI! Sao mà nhớ những chú cún con lon ton ngoe nguẩy chạy vòng vòng quanh xóm lẫn tiếng sủa vào tiếng gà đạp mái thế không biết
  10. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quê em cũng ở Khoái Châu, xã Tân Châu. Nhưng mà ít về nên chẳng biết những địa danh nào cả. Biết bến đò Tân Châu, chợ Bái..

Chia sẻ trang này