1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoái Châu quê hương tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi chuthado, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Về đào cái gốc khác cắm vào vườn nhà mình, thế là lại có gốc
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Gốc lai căng mang ở nơi khác về sớm muộn gì cũng bị bật lên thui em ạ. Ke ke ke
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lai là lai thế lào? Chính hãng KC hẳn hoi thì bật thế lào đc
  4. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Em được sản xuất ở Khoái Châu nhưng bây giờ dán mác Vũng Tàu òy. Hí hí há há
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ai thuê anh đi bóc mẽ em thế
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hai bác tòan bóc mẽ nhau, xước hết tem rùi T___T.
    Mà hum nọ đi off, qua wê chị Hằng, ứ thấy mùi nc củ bột. Hic, nhớ hok chị, cái mùi nc đến nao lòng >.<
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Quê chị đến cuối năm mới làm củ bột em ạ. Hôm nọ về thì thấy đang trồng. Em nói chị cũng thấy nhơ nhớ cái mùi k đc thơm tho cho lắm ấy
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Vì vàng vàng mà tìm mọi cách dán cái mác Vũng Tàu đây mà! Hứ hứ hí hí
  9. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tết mà về khoái châu thì mệt lắm.
    Mùi người ta ngâm cây củ bột kinh không chịu được, về bây giờ còn thấy đẹp tý.
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác. Em chưa bao giờ cố dán cái mác VT như bác nói ợ. Nếu thế thì em chả rỗi hơi vào đây làm gì.
    Đề nghị bác lần sau khi quote bài bỏ hộ chữ ký của bài trước cho gọn gàng đẹp mắt, nếu k biết cách bỏ thì nói em 1 câu em chỉ bảo cho.
    @ Sờ Mãi Tốn: Ừ. Mùa này về tuy hơi nóng chút nhưng đc cái khô ráo, sạch sẽ, thơm tho, mọi ng rảnh rang đi chơi với mình vì chưa fải thu hoạch. Chứ Tết về quê ăn Tết thì nước củ bột lênh láng khắp làng, mùi fát khiếp Cơ mà nấu cơm bằng bã củ bột fơi khô thì hơi bị ngon đấy, chả ở đâu có cả

Chia sẻ trang này