1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoái Châu quê hương tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi chuthado, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ối anh Vam lại úm ạ. Cẩn thận nào. Người Khoái hay quá sức, cứ tưởng mình là "Châu" nên tha hồ này nọ. Nào, còn bác nào Khoái nữa thì fải giữ sức ko thì ko đi về off nhãn đc nữa đâu T__T.
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Khoái thì chẳng được, bây giờ ốm thía lày có ai cho tôi cái tôi Khoái ko?
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại ốm tương tư em nào tên Châu roài đơi
  4. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ ngày xưa cô Bông hứa với anh thế nào rồi. Cũng dân Hưng Yên ấy, nhưng mờ không ở Khoái Châu ấy..... Nhanh nhanh lên chứ anh sót hết cả lòng òy đây lày
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 vừa rùi, em định về quê vì chán quá, hic, đi hơn 30 km, qua tía rẽ vào bến đò Tân Châu, ngồi nghỉ uống nước 1 chút rùi thì... ko qua sông về quê nữa, lại quay về HN.... chẳng hỉu vì sao nữa...
  6. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn phọt nhầm bài rồi, ở đây nội dung này không phù hợp, nếu bạn thắc mắc hay ấm ức điều gì có thể sang topic xả sì trét ấy! Ở đây cũng nhiều người bị sờ chét như bạn lắm nhưng có thấy ai kêu ca gì đâu. Giữ lại khoảng tâm hồn quê hương tại đây nhé, đừng làm mọi người nản theo bạn.
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay k thấy ku Đấy, hoá ra là bị sờ trét. Khổ thân thằng bé. Thôi nín đi rồi hôm nào mát giời về wê cho thoải mái tư tưởng, nhá
    @ Điên Nặng: Bác chả biết dỗ trẻ kon gì cả. Nó đang khóc lóc mà cứ đuổi như đuổi tà ý. Để cho em nó giải bày xong hẵng rồi... đuổi sau
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Dân Khoái quen miệng là fang lun , chả ý tứ rề cả đâu chị ạ . Khóc lóc rì, ko mún về chớ sao
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Đùng òy. Đồng ý với Cô Bông quan niệm như thế là rất rất hiện đại, rất thẳng thắn và cũng rất hăng máu!
  10. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI VỀ QUÊ KHÔNG????????????

Chia sẻ trang này