1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoái Châu quê hương tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi chuthado, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Lại ọt ẹt, kọt kẹt chú nhể?
    [​IMG]
  2. anhgia77

    anhgia77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ chưa biết cách lập nick nên Ông bạn Vam của tớ cho tớ cái nick này. Bạn đừng hiểu lầm oan "anh Lô" cho bạn tớ nhé!
  3. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  4. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Kọt kẹt tý chiều thứ 7
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Sớm thế? Định ăn hết phần người khác à?
    Tham vừa vừa thôi!

    [​IMG]
  6. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    KC mình chỉ biết một tẹo khi còn là Châu giang. Nay ghé thăm lại gặp cả anh Vam, Miles, Ngủm, cô Sboong... các bạn về thăm quê hay thăm chiến trường xưa vậy ? Híc híc !
  7. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở Thuần Hưng ko ?
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi người nói chuyện gì , toàn câu văn cụt ngủn thôi .
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là bệnh táo bón chị ạ
  10. billhanviet

    billhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con đồng hương HY,,,!
    toi da hoc va Tn o truong Khoai Chau nam 1998. sau do thi tiep tuc hoc va ra truong, cong tac o Dannang, roi Saigon, va nay tôi đang tiếp tục sự học nơi ...đát khách.
    tôi mặc dù biet ttvnol từ khi còn la sinh viên, nhưng mãi sau này room Hưng yên mới open, dù muôn nhưng còn hơn ko có.
    tôi mừng vì lại có dịp được biết thêm thông tin về quê hương mình.tôi nghĩ rằng, nên lập các topic về các chủ đề thiết thực nhằm giúp những người trẻ tuổi có thêm kinh nghiệm sống và làm việc từ các a chị đi trước, chia sẻ những khó khăn, và vững tin hơn trước những thánh thức của csống hiên tại,.... Người Hưng yên minh có khá nhiều người thành đạt ngoài xã hội và cả ở nước ngoài. rất mong các anh chị em ủng hộ và chỉ giáo...
    (Quê hương là chùm khế ngọt, nên ở đâu có khế ngọt thì có thể đó cũng là quê hương...) PG

Chia sẻ trang này