1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoái Châu quê hương tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi chuthado, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamkhang

    lamkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Box này sao lạnh z? lâu ko có ai zô post bài à >.<
    Mình cũng là 1 thần dân của đất KC, có ai ở Thị trấn ko z?
  2. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tớ ơ? ri?a thị trấn, . Thế bác chi? va?o gọi thế thui a?. Có ri? hay hơn ko ạ
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đây, thị trấn đây. Nhà anh họ của ông hàng xóm đằng bà dì của chú họ anh cũng ở Thị trấn. Hẹ hẹ
  4. Flamenco12

    Flamenco12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn ghé thăm
    http://360.yahoo.com/donghuongkhoaichau
  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ấy, h có fải đang là hội đền hóa Dạ Trạch không nhỉ, các bác ??
  6. bibogt

    bibogt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Vừa tìm thấy box đồng hương, đọc từ đầu topic đến cuối. Lúc đầu thì hào hứng quá, ủng hộ buổi off tháng 8 của các bác, nhưng gần đây thì thấy các bác hay uýnh nhau quá, giờ thì đường ay nấy đi rồi hay sao nhỉ? Mọi người đâu hết cả rồi???
    Em cũng ở KC đấy.
    Dân Tiến - Khoái Châu đây!!
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chào bác ở Dân Tiến. Nói thật là tớ hơi ác cảm mí Dân Tiến. Tại ngày cấp 3, ghét cái hội đấy- nó hay uýnh nhau. Đợt này mọi người bận tí thôi chứ cũng có xa lánh gì nhau đâu nào. Khờ, bác là mem mới, bác up nhiều bài hay tí đê :D
  8. bibogt

    bibogt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Mình lại ghét hội phố phủ, chính mình cũng bị ăn đòn, hic, hồi đó là năm 97, khi mình đi ôn vào cấp 3, có xích mích với ấy bác trên đó. Hôm sau bị bácTú Công gọi ra hỏi thăm, may thay là hôm đó có bạn Hải ở An Vĩ (học ôn cùng nau nhưng hắn lớn hơn mình 2 tuổi) ra can ngăn, thế là hứng trọn một trận đòn, ghê quá, mình thì không sao, chạy ra gọi chú Hồng bảo vệ, may mà còn kịp không thì..... Sau này mình cũng không học ở kc, mình xuống TX HY học, nhưng thỉnh thoảng vẫn lên KC chơi, mỗi khi lên vẫn nhìn trước nhìn sau, lấm la lấm lét .
    Đúng là 1"Kỉ Liệm" đẹp.
    @Shopboong Mình có học 1 cô dạy cùng trường với mama bạn đó, Cô giáo Hảo (Có chồng là chú Tuý thì phải - chú ấy là bác sĩ), không biết cô Hảo còn dạy trong NK KC không? Cho mình biết một vài tin tức về cô ấy với. Hồi mình học cô Hảo là thầy Hàn còn làm hiệu trưởng!!!
  9. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    um, cô Hảo vẫn đang dạy mà, chỉ có thầy Hàn về hưu lâu lắm rồi, ngày tụi này học lớp 9 cơ. NTT h cũng chuyển ra gần trg cấp 3 rồi, to và đẹp hơn trg cũ. Trường cũ chuyển giao lại cho bên Bổ túc- tụi ấy nó fá trg ghê quá, chẳng còn đẹp như ngày xưa nữa :(. Buồn lém, lần nào về nhà, sang trg chơi mà cứ nao nao :((
  10. bibogt

    bibogt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Khoái Châu dạo này cũng thay đỗi ghê quá nhỉ! Lâu lắm rồi mới lên thị trấn, đường xá cũng thay đổi, thêm mấy con đường mới nữa chứ! Đường mới lại kéo theo vài khu nhà máy xí nghiệp mọc lên==> đất lại chật, người lại đông.... Cuộc sống làng quê sắp mất đi vẻ thanh bình tĩnh lặng rồi. Nhưng đó lại là động lực để thúc đẩy kinh tế cả vùng đi lên.... Cứ như ở Dân Tiến ngoài này cũng thế, mấy năm nay, các trường ĐH, CĐ quanh đó phát triển, nhiều SV ghê, các dịch vụ phát triển ầm ầm, kéo theo nhiều tệ nạn XH...hic. 10 năm về trước nơi này cũng yên bình lắm lắm

Chia sẻ trang này