1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoái Châu quê hương tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi chuthado, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_xuong_nhay_nhot

    bo_xuong_nhay_nhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế bác cóa ăn hok em đánh ô tô mang về buôn lại cho?^^
  2. bo_xuong_nhay_nhot

    bo_xuong_nhay_nhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ^^! Lấy zai f' nĂn quĂn lĂng quĂ cũ hĂ?
  3. lamkhang

    lamkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Con này rảnh à nha...mày mang về đây cho bác xem nào.
    Được lamkhang sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 19/06/2008
    Được lamkhang sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 19/06/2008
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    @bo_xuong: ;)), ư? hết thơ?i cô Tấm ăn che? rô?i. H ăn karamen e ợ :))
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay về quê, có 1 thực trạng buồn
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Là? gì? 'Ắy anh Ngù?m :-?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thực trạng buồn đấy là quê miềng quá đẹp mà dạo này miềng ít về quê qá. Hức hức. Hư quá cơ
  8. worngquest

    worngquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ... tâm sự tý....
    Chương 1 : Đường từ nhà tới trường
    Nhớ những tháng ngày highschool - Nhà mình ở xa lắm, ở tận VIệt Hòa cơ ( giáp huyện Kim Động ) ngày nào đi học cũng phải băng qua 1 chặng dân cư, 1 chặng đường đồng vắng vẻ, và lại 1 chặng dân cư nữa ... mà cả xã mìn chỉ có 2 đứa con trai đi học trên Khóai Châu thôi.. buồn hiu. Được cái 2 thằng chơi cũng thân- thân nhau từ hồi lớp nhỏ ý, đi oánh bi cùng nhau, đi chọi gà cùng nhau rồi cùng đi tắm biển nữa- biển quê mình chỉ rộng bằng cái hồ to trên Dạ Trạch thoai- nhưng mà biển mình phù sa hơn :D.
    Hai thằng trưa nào cũng đợi nhau ở 1 cái cầu- cầu nối 2 thôn- Mình đi cái drim-Mini còn thằng bạn mình - thằng Hải, nó đi cái wây- mipha, sau khi nhìn thầy mặt nhau là bắt đầu cười hớn hở và có 40 phút trò chuyện trên đường đi.
    Cái đoạn đường dân cư số 1 - nó vẫn còn khái niệm an toàn vì nó nằm trong đị phận xã mình chỉ có rơm, trẻ con, người già và chó là chướng ngại vật thôi. Bước sang chặng thứ 2 - mệnh danh chặng tử thần ( nối từ Bô Thời tới cầu Khé ) chúng tôi đã khá cảnh giác trên đoạn đường này - mối nguy hiểm lớn nhất đang đe dọa chúng tôi là..."nghiện" - những con nghiện thiếu tiền mua thuốc...chúng thường hay lang thang trên đường, gặp học sinh đi 1 đi qua là chúng xin đi nhờ .. hờ hờ. Với vẻ mặt đầu gấu và thân hình ko đẹp và mang theo những cái tên mà chúng tôi thuộc hơn những bài kiểm tra miệng đầu giờ. Chúng ngồi lên những chiếc xe đạp và nói vài lời hăm dọa tựa như :
    Please give me money, If not, I will kill you.
    -- có lẽ bằng ngôn từ tiếng Anh em sẽ không diễn tả hết ý của chúng-- nhưng đại loại là như vậy đấy ! Chúng lấy tiền lẻ của tụi em - số tiền mà chúng em định cuối tuần chúng em định đưa tận tay cho bà chủ quán Game - quán Bà Béo. Đôi khi chúng lục cặp và thấy máy tính- chiếc máy tính xách tay hiệu Casio nổi tiếng ^^!... chúng cũng chả tha. Nhưng thôi chuyện này dần dần cũng dịu đi bằng cái cách mà 2 thằng thật thông mình mới nghĩ ra, vừa an toàn lại vừa hiệu quả ... cho chúng lấy chán thì chúng thôi :P.
    Bọn em ko còn lo lắng ở đoạn dân cư số 3 này nữa, mặc dù nó thuộc địa phận thôn Thông Quan - thôn có tỷ lệ nghiện nhiều nhất ở huyện. Ở đó bọn em có thằng bạn học cùng lớp mặt nó giống bọn nghiện ...nên bọn em chỉ phải đi cùng 1 thằng nghiện tới trường :)).
  9. lamkhang

    lamkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @worngquest: ai đây nhỉ? có vẻ quen quen :)
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có ai về quê ko nhỉ?

Chia sẻ trang này