1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách chiều cao có tác động đến tình yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruoitrau12, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cứ bảo ko có vấn đề gì đi, đến lúc hôn nhau thì biết , bắc ghế cứ gọi là
  2. rao_vat_haiphong

    rao_vat_haiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.972
    Đã được thích:
    3
    Mới yêu thì ko sao .nhưng dần dần người con trai sẽ thấy cái đó là nhược điểm lớn của bạn đấy .cảm giác ko hợp nhau se xuất hiện. Hãy cố gắng phát huy những điểm mạnh khác là được .phải cho chàng thấy ...Nếu không thì ........thật khó
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa bạn nó và nười yêu nó chênh nhau đến 30cm.1m80 và 1m50.Nhìn chết cuời.
  4. p_rose

    p_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình cao 1m57, 43kg, người yêu (giờ là ông xã rồi ) cao 1m73 nặng 85kg , chả vấn đề gì đâu bạn à (mặc dù chụp ảnh chung thì mình cứ phải đứng lên phía trước 1 tý cho khỏi bị át ). Mà yêu người cao lớn béo... càng thích chứ sao, có cảm giác yên tâm lắm.
  5. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự động viên và góp ý của các bạn nhé
    Thực tế là mình với anh ấy hôn nhau khi đứng cũng nhiều rồi chỉ cần con bé kiễng lên và ngẩng mặt lên 1 chút còn anh yêu thì cúi xuống đỡ người và mặt là ok hihi...
    Quan trọng là có đủ yêu nhau để giữ nhau ko ấy chứ nhỉ? Một khi đã lấy hình thức ra để làm lý do chia tay thì chắc chẳng còn ý nghĩa gì nữa để mà tiếc ...Nhưng mình sẽ cố gắng nghe theo lời 1 bạn đã viết...cố gắng phát huy những thế mạnh khác của mình để anh ấy yêu mình hơn, nhỉ
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...đọc mà thêm đau lòng. Tớ còn bé hơn bạn chủ topic nhìu mà anh zai nhà tớ cao 1m8 lận
    Chẳng bao giờ đứng kiss nhau được
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái cảm giác 70/40
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Rất tiếc tôi không phải là gay
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà phải lo lắng kìa. Anh í càng cao thì mình càng thích và tự hào chứ sao.
    OX của Chop cao 1.82 (chít vì chiều cao này at first sight á), nặng 76 kg, Chop thì 1.61nhưng tới 53 kg lận . Và mình thì không bao giờ mang giày cao gót hơn 3 phân, toàn flat. Anh í cao thì mình càng thấy "nhỏ bé" , lúc nào cũng như được he che chở à
  10. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chàng của bạn cao hơn bạn 23cm là đẹp rồi. Bạn đi dép cao gót vào tầm 3 phân thôi là ok.
    Chàng cũ của tớ cũng hơn tớ tầm đấy (mặc dù tớ cao 1m65 rồi), tớ thích đi bộ cạnh chàng lắm, cảm giác mình được che chở Thi thoảng tớ đi dép tầm 5-7 phân vào, lại chẳng thích đâu, chỉ thích đi dép bệt để được dựa vào chàng thui Mà tớ nghĩ là chàng cũng thích cảm giác đc dựa vào như thế.
    Nói chung là không fải lăn tăn về vụ chiều cao.
    Còn vụ tự tin về ngoại hình thì nguy hiểm đấy bạn nhé. Nói chung là nếu cảm thấy không tự tin về ngoại hình thì nên dành nhiều thời gian để chăm sóc hơn, làm mình xinh hơn. Mình để í thấy rằng thời gian đầu mới yêu nhau thì các gái rất mải mê chăm chút sắc đẹp -> zai thích khen suốt. Nhưng mà yêu nhau đc tầm 1 năm là bắt đầu bỏ bê rồi -> sai lầm nghiêm trọng Lúc này thi thoảng cần fải thay đổi chút ít, hâm nóng tình yêu
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này