1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách có làm nên tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keochammuoiot, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keochammuoiot

    keochammuoiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách có làm nên tình yêu

    Điều mà khó ai tin, hoặc đôi khi là bạn tôi nghe mà khó tin là một tình cảm xuất phát từ online, 1 năm gặp nhau đc 2 lần, và khoảng cách thì hoàn toàn xa ....Việt Nam - Moscow , rồi Hà Nội - Sài gòn........vậy mà tình cảm ấy lại nồng nhiệt và cháy bỏng hơn bất kì khi nào, tình cảm ấy đã tồn tại cho đến giờ là hơn một năm .......

    Nhưng ng ta lại nói : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén......và. Xa mặt cách lòng..........Điều ấy khiến tôi nghĩ sao...........bạn nghĩ sao ??????
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ "Chẳng qua chưa đến lúc NHẠT "
    Mình và Ex nè , còn online gần 2 năm cơ , tuần trước vẫn nhắn tin " em iu anh , em nhớ anh " , 3 ngày sau " em xin lỗi , em không nghĩ em lại thay đổi nhanh đến thế , nhưng em đã yêu người khác mất rồi" .
    Có bạn ví " tình yêu trong xa cách như pha 1 ấm trà , càng thêm nước càng nhạt " nhưng cũng không hẳn là đúng hoàn toàn , vẫn sẽ còn những chuyện tình vượt qua được khó khăn xa cách , mong rằng chuyện tình bạn kể sẽ có 1 kết thúc có hậu như vậy .
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ, điều này còn tuỳ thuộc bạn quan niệm của bạn về tình yêu. Nhưng thường thì, xa mặt cách lòng thật, các cụ nói chớ có sai . Sài Gòn - Hà Nội... tớ cũng đã từng trong trường hợp này, tình cảm của tớ rất thật, cũng đã có những giây phút vui vẻ, đến giờ vẫn ko thể quên, cứ hiện lên trong đầu tớ mãi. Người ấy thích 1 câu " Tình yêu thì muôn ngàn lối " và bảo với tớ rằng, tình cảm dành cho tớ .... cũng là một dạng của tình yêu , nhưng xét lại cho cùng, đó là một dạng của tình yêu hay chỉ là điều ngộ nhận, hay đó chỉ là lời nói gió bay ??? Nhưng người ơi, nếu thế thì đừng nói câu : " Gian dối làm gì khi ko thể đến với nhau " , đau lòng em !!! Anh đã tỉnh táo hơn em, nhận ra được cái khoảng cách địa lý..... Và rồi giờ đây, việc gặp nhau đã trở nên hiếm hoi, em chỉ biết xem anh là bạn, nhưng đôi khi nghĩ lại, em vẫn tự hỏi : " Chẳng biết mình đã được là gì, và đang được là gì ... , cái gì là thật, cái gì là ảo, hay cũng chỉ toàn là ảo mộng..... ". Và rốt cuộc, cũng chỉ biết an ủi mình bằng một câu : " Đã không nợ duyên, ắt xa lìa nhau ", và cố bình thường hoá vấn đề .
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mắc bệnh gà nặng. Nhất cự ly, nhì tốc độ-điều đó đúng gần như tuyệt đối.
    Cũng có một số trường hợp ngoại lệ, tỷ như trình độ học vấn và nhận thức đôi bên khá cao, đủ để xoá tan mọi cách biệt(ko xét tới chuyện cưới "Tây" vì tiền). Ai có ý kiến ý cò thì gõ cửa Coltpard-NK của 1 cô gái thiếu ngoan. Song, dù là trong thời đại công nghệ thông tin chiếm thế thượng phong, những chuyến bay xa ko mang lại lợi ích bằng việc hàng ngày cọ xát.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ!!!
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chài à... chiện này tớ cũng đang lâm vào...nhưng chưa đến hồi hạ màn nên chưa biết là happy ending hay ko...hehe... lúc đầu thì là India-VN, sau đó là HN-Sg...oái chời à, thế mà bọn tớ bay ra bay vào cũng 4,5 lần rồi đấy. Tiếc xiền nhưng lâu lâu gặp 1 lần thấy vui hơn gặp hoài (đến phát ngán). Túm lại 1 câu: tình iu onl thì vô vàn quá, ai biết được tương lai !!!
  6. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko fải online love nhưng cũng gần giống vậy đó, một tháng mới gặp được một lần, người ta thì vừa ở quá xa lại vừa quá bận rộn, mình đang ghi ngờ ko biết tình cảm này sẽ kéo dài đc bao lâu đây. Mình thì vẫn vậy, vẫn mong chờ nhưng ai mà biết đc người ta có thay đổi hay ko. Túm lại, nguy hiểm cấp 8!
  7. keochammuoiot

    keochammuoiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hii. mấy hum trước tớ vẫn băn khoăn, kể ra cứ nghĩ về tình củm lại làm tớ mềm yếu. Tớ tìm cách giải quyết, nhưng càng nghĩ càng mệt. Bạn tớ không thích tớ mềm yếu, bạn tớ nói rằng muốn nhìn thấy bé Kẹo quyết đoán ,cá tính và đầy tham vọng.......tớ thích vậy!!! tớ thích con ng ấy....Và tớ đã dành thời gian đi chơi cùng bạn bè, làm nhiều việc khác, đọc lại nhưng cuốn sách mà tớ thích. Bây giờ trong tớ thật thoải mái, ........Tớ để con tim mình thoải mái trong tình củm, và túm lại là '''' Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm''''..........Cảm ơn mọi người, mình thấy ai cún có một suy nghĩ riêng của mình
    - Nếu chấm dứt tinh yêu bây giờ thì không ra thế nào, vì thực tế cả 2 yêu nhau....vẫn không thể khẳng định thời gian sẽ chia rẽ 2 ng hay càng chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt............hãy để thời gian, và còn nhiều việc nữa trong đời phải không !!!!!!!!!!!1
  8. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin khoảng cách có thể làm chia rẽ 2 người. Đã yêu nhau thật sự thì chẳng sợ gì nữa. Có nhớ nhung mới tạo nên 1 tình yêu đích thực. Ko biết tớ nghĩ vậy có đúng không nữa.
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ngồi an ủi nhau với một mớ lý thuyết suông.
    Anh nói thật, các chú cứ nghĩ nhầm về cái chuyện chú ngồi chat ở HN mà yêu được 1 em ở SG.
    Đeo'' có chuyện đó đâu. Mẹ, yêu đương gì cả năm gặp 1 lần. lolzzzzzz
  10. sigarittus

    sigarittus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào đuợc đâu cái đó còn tuỳ thuộc vào bản thân bạn và bạn gái của bạn. Có những ngưòi tuy xa nhau, nhưng vẫn đến đuợc với nhau, và có kết thúc rất tốt đẹp.Nhưng cũng có những nguời yêu nhau 3, 4 năm nhưng mới xa nhau một vài tháng đã chia tay rùi. Cho nên vấn đề là ở chính bản thân mình và ngưòi kia thui, nếu thực sự yêu nhau thì khoảng cách không là vấn đề gì quá to tát cả.Hy vọng 2 ngưòi đó có kết thúc tốt đẹp

Chia sẻ trang này