1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách có làm nên tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keochammuoiot, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathdealer

    deathdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ,nên quên 1 tình yêu như thế đi.Gần nhau mà tình yêu mà tôi còn cảm thấy tình yêu thật mong manh.Khi không bên nhau có bao điều va chạm trong cuộc sống,liệu bạn có thể yêu người ta và bạn có thể ko thay đổi nhưng còn người ta ,liệu có thể ko ??
    Hehe ,cũng nói thế thui chứ cũng mong 2 bạn HP và có 1 bến bờ thật tốt đẹp.
    Chủ trương của mình bây giờ là : Tự do muôn nămmmmmmmmmmm
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    TY vốn dĩ đã là bài toán ko có công thức, vậy sao lại cứ phải chứng minh nhỉ. Hãy cứ yêu và tin tưởng đi bạn, chưa cố gắng sao biết nó sẽ tan vỡ hay ko
    Tớ cũng đang yêu xa và cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về những khó khăn nữa. Sẽ cố gắng để luôn khiến mình và người ấy ngày càng yêu nhau hơn. Có duyên sẽ đến được với nhau thôi
  3. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    tình yêu xa cách phụ thuộc vào 1 yếu tố duy nhất :
    độ xinh của người con gái mà thôi ,nếu mà xinh thì coi như là mất ,còn nếu xấu thì ....
  4. keochammuoiot

    keochammuoiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời này mình cũng thấy nó nhẹ nhàng hơn,đang bực mình thì anh yêu vừa điẹn thoại, cũng thấy đỡ đi phần nào, với lại tớ đang lên lịch học và sống cho phù hợp, học cho nhiều chút, khônglười nưa, dành thời gian cho bạn bè, thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì nếu là 1 tình yêu t hật sự thì khoảng cách chính là cách tốt nhất để biết rõ tình cảm of nhau thế nào.Tuy nhiên khi chấp nhận yêu xa các bạn phải đối mặt với khá nhiều những khó khăn vì nhớ,vì cô đơn,mặc dù có đến hàng trăm tin nhắn,hàng chục cuộc điện thoại.Phải cực kì có bản lĩnh để ko buồn bã khi thứ 7 ko đi chơi ko gặp nhau khi có khó khăn.
    Tôi cũng đang có thể sắp tới có 1 ty như vậy tuy nhiên chính tôi phải tự xác định liệu tình cảm của mình có đủ chưa để đợi người ta,và có đủ dũng khí để chấp nhận những điều trên ko?.Tất cả rất quan trọng nếu thật sự tình cảm ko có j là sâu sắc nên quyết định sớm vì thật ra ở xa nhau nếu nói dối thì chỉ làm cả 2 thất vọng rất lớn thôi!
  6. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ui trời bàn cãi làm gì chứ. Mỗi người có một quan niệm khác nhau về chuyện đó mà.................. Nhưng đa phần là ai ai cũng nói về chuyện xa mặt cách lòng nhiều hơn. Chắng hạn như khi bạn buồn mà ex không có ở bên cạnh để an ủi hoặc là để bạn có thể kề vai trong những lúc tuyệt vọng nhất. Và bạn phải cô đơn khi phải xách xe đi dạo một mình hay với bạn mà không phải là ex của mình...........buồn lắm chứ Hoặc đơn giản là ngày thứ 7, Chủ Nhật , một ngày đặc biệt hay một dịp gì đó chẳng hạn, bạn chỉ có một mình, một mình và một mình . Phải đợi đến khi được nghĩ hay là có thời gian thì ex mới có thể ở bên bạn được. Chính vì thế nên tình cam xa cách ít bền lâu, dù co` biết cách nắm giữ nhưng bạn vẫn thấy trống trải, buồn tẻ,cô đơn và rồi mọi chuyện kết thúc trong bình thản khi cả hai cùng có chung một suy nghỉ như nhau
    Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp hi hữu là sau bấy lâu xa cách họ vẫn đến được với nhau nhưng đó là có cùng sự quyết tâm về tình yêu của 2 người mới làm nên được điều đó .................cũng hay và họ đúng là những cao thủ
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    TY trong xa cách cũng đòi hỏi ở con người ta sự hi sinh và kiềm chế lớn hơn. Như bạn nào đó nói " phụ thuộc vào độ xinh của người con gái, nếu xinh thì...mất, còn xấu chẳng ma nào ngó thì chắc cũng...giữ được" chắc ý bạn là như thế. Hi....còn mình thì nghĩ TY trong xa cách phụ thuộc nhiều vào cách xử sự của cả hai. Ko có nghĩa khi ko có người yêu bên cạnh, khi cô đơn hay buồn tủi là dễ dàng dựa đầu vào bờ vai khác...
    ...suy cho cùng, là do cách sống của từng người thôi
  8. haibk

    haibk Guest

    Người ta thường ví khoảng cách là cơn gió, tình yêu là ngọn lửa. Nếu ngọn lửa to thì gió càng to lửa càng cháy dữ dội, nếu ngọn lửa nhỏ thì chỉ cần 1 cơn gió thôi là nó đã tắt ngấm rồi.
    Trong tình yêu, nỗi cách xa
    Như cơn gió thổi tràn qua ánh lửa
    Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
    Và dập vùi ngọn lửa nhỏ mong manh.
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Qua rất nhiều bài trả lời của các bạn.Mình rút ra 1 kết luận
    -Con gái thì tin vào 1 cái j đấy gọi là mơ hồ
    -Con trai thi ko tin vào tình yêu có khỏang cách
    >>>> ko nên tin vào lời đường mật,hứa hẹn j của bọn con trai qua mạng
  10. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu Tình Yêu của bị đổ vỡ......đừng đổ lỗi cho khoảng cách.......Khoảng cách ko đủ sức ******** cảm thay đổi mà nó chỉ là chất xúc tác thôi......quan trọng là trong lòng ta có còn người ấy và trong lòng người ấy còn yêu ta hay ko?Nếu như 2 người thật lòng yêu nhau.......sụ xa cách sẽ ******** yêu của 2 người càng trở nên thắm thiết.......Tin tưởng và thuỷ chung....đó là điều quan trọng nhất.....
    Người yêu của hoanang cũng ở xa lắm ấy......nhưng 2 đứa vẫn luôn tin và yêu nhau.....Và có thể khẳng định rằng tình yêu ấy ngày càng nồng thắm và bền vững hơn.......Ai bảo khoảng cách không làm nên Tình Yêu nào......

Chia sẻ trang này