1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách địa lí có phải là tất cả???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanyeuminhem, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khoảng cách địa lí có phải là tất cả???????

    Chúng tôi đang yêu nhau đột nhiên cô ấy muốn chia tay, tôi không hiểu lí do, gặng hỏi mãi cô ấy bảo lấy tôi thì xa nhà quá(400km), cô ấy sợ... Tôi rất buồn vì tình cảm của tôi dành cho cô ấy là rất chân thành, tôi cũng nghĩ cô ấy như vậy. Nhưng từ khi biết điều đó tôi cảm thấy rất hụt hẫng, chả nhẽ tình yêu chỉ đơn giản vậy sao? Thứ tình cảm của cô ấy dành cho tôi là gì? Có phải tình yêu? Các bác hãy giúp tôi giải đáp với, cảm ơn nhiều nhiều...
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta vẫn bảo :
    Yêu nhau mấy núi cũng chèo
    Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

    Khoảng cách không phải là tất cả, nhưng một khoảng cách xa đến như vậy, bạn gái của bạn còn e ngại là hoàn toàn hợp lý, tôi cũng là con gái nên rất thông cảm với cô ấy.Có lẽ chỉ có tình yêu chân thành của bạn mới có thể giúp cô ấy vượt qua tất cả thôi.Cố lên!
    Loking for a downtown man!
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Trời 400 KM O_O mà chị nhà bác bảo là xa ấy hả. Nếu như đúng như bác nói tình cảm chân thành, và bác xem là đã quan tâm đến người ta chưa. Con gái hay tủi thân lắm. Gọi diện hay an ủi thường xuyên vào. Cái đấy nếu bác có thắc mắc thì post tiếp. Còn với câu hỏi 400KM có phải là tất cả thì câu trả lời là không đâu. Vì tôi với người yêu tôi xa nhau cỡ 1000-2000KM cơ, mà vẫn bền chắc lắm...
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  4. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ùa khoảng cách như vậy chưa là gì cả đâu. Nhưng người ta lo lắng như thế cũng hợp lí . Con gái mà. Bạn nên chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy.Mình nghĩ nếu đã yêu nhau thật lòng điều quan trọng ko phải là khoảng cách trong hiện tại mà là về phía sau kia. Liệu các bạn có thể có một tương lai sống gần nhau hay không đó mới là vấn đề cần phải suy nghĩ cho cả hai
    Lang Thang
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hiện giờ chúng tôi rất gần nhau, và vấn đề quan tâm chăm sóc cô ấy thì không phải bàn cãi rồi, tôi tin rằng tôi đã làm tất cả vì cô ấy. Nhưng các bác bảo cố lên là như thế nào vậy? Tôi muốn một lời khuyên cụ thể, tôi phải làm những gì, và bằng cách nào để có thể thay đổi tình thế bây giờ? Thanks
  6. bupbevai

    bupbevai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    400 km mà xa hả trời, vậy mà chị gái tui lấy chồng tận trong nam đó. Nói thật nhé, nếu yêu nhau mà ở gần , nhỡ sau này người đó đi làm xa liên tục thì sao? Tình yêu không tính khoảng cách, có xa cả nửa vòng trái đất cũng chẳng sao cả. Nói là xa nhưng có thể đó chỉ là sự biện hộ thôi, đã có bao nhiêu người quốc tịch khác nhau mà cũng yêu nhau rất chung thuỷ đó thôi.
    Tóm lại là tui không thể đồng ý trước một lời nói như vậy.Nhưng hãy xem tình cảm cô ấy dành cho mình thế nào mà lại dùng lí do đó để chia tay cơ chứ.Có thể do gia đình tác động thì sao?hãy cổ vũ cô ấy, ở bên và động viên cô ấy tin vào tình yêu của hai bạn sẽ vượt qua tất cả.
    Một cái đầu lạnh, một trái tim hồng .
    Hãy đến đây với tâm hồn rộng mở, bạn sẽ thấy mọi cánh cửa đều có chữ " mời vào" .
     
  7. bupbevai

    bupbevai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: tìm hiểu xem có những lí do nào tác động đến cô ấy không, không phải bỗng dưng cô ấy lại đòi chia tay vì một lí do.... vô lí như vậy.
    Thứ hai:Bạn xem lại xem mình hay bạn bè có nói hay làm gì không tốt không, vì con gái hay để ý những cái nhỏ nhặt lắm. Ví dụ là người dân tộc chẳng hạn, thì có thể bạn bè cô ấy sẽ nói: chỗ đó xa xôi, tục lệ lạc hậu, hay "bùa yêu" , ngải chẳng hạn........
    Thứ ba: những cô bạn thân của cô ấy nếu được sẽ là đồng minh vững chắc cho bạn, hãy nhờ họ tìm hiểu giúp.Con gái có thể tâm sự nhiều điều với nhau và nghe lời khuyên của nhau.
    Thứ tư: Hãy cho cô ấy thấy bạn là người hợp với cô ấy nhất, kiên trì , chân thành là bí quyết thành công mà.
    Chúc bạn tự tin và hạnh phúc.
    (Nếu có thể cô ấy nhận ra tình cảm với bạn không thể tiến xa được thì đừng buồn rầu quá nhé, biết trước còn hơn là sau này hối tiếc đó.)
    Một cái đầu lạnh, một trái tim hồng .
    Hãy đến đây với tâm hồn rộng mở, bạn sẽ thấy mọi cánh cửa đều có chữ " mời vào" .
     
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói "Yêu nhau xa mấy cũng gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa"
    Đã yêu nhau thì dù gì cũng tìm đến với nhau, đó chỉ là một lý do nguỵ biện khi tình yêu đã phai nhạt thôi. Đã có lúc yêu nhau thật, tự nhiên chẳng vì một lí do gì tư nhiên cảm thấy không còn cần nhau nữa, vậy là xa nhau thôi.
    Nhiều khi không tại ai cả nhưng ....
    Chẳng biết nói thế nào. Chỉ khổ những người nặng tình cảm thui bạn ạ.



    And YOU who though I was just only friend........


  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn vì tất cả, hi vọng mọi việc sẽ tốt hơn.
  10. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khoảng cách không là vấn đề. Rõ ràng tui cũng có tình cảm với một cô bé ở vùng núi, nhưng xa quá nên tui rất nản. Ở đó không có điện thoại. Các bác thử thực tế xem như thế co được không???

Chia sẻ trang này