1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách được rút ngắn cực kì.....của HCMC CLUB

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bob43, 23/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách được rút ngắn cực kì.....của HCMC CLUB

    Sau khi họp mặt đã nảy sinh nhiều tình cảm mới :

    6h30': Bác Truongdu nhà ta dậy sớm (vì là khách mời danh dự) nhưng chờ hoài không thấy ai đến chở nên ngủ lại.
    7h30': Soledad vào ttvnonline.net lần nữa để thu thập lại thông tin. Bob43 đang trên đường đến địa điểm. Sư tỉ đang ghé rước Truongdu
    8h00: Bob tới wán nhưng quán chưa chuẩn bị vì Club ta đặt bàn 9h. Phải viết thay cho chủ quán cái biển báo giao thông cho bà con thấy đường mà vào :
    HỌP MẶT CLB TP HCM
    WWW.TTVNONLINE.NET

    Có thêm 3 thành viên khác vì nghe lời cổ động đến trước 8h được đãi ăn sáng nên cũng có mặt nhưng vì chưa biết mặt nhau và chưa co Truongdu nên cả bob và các member ấy không nhận ra nhau.
    8h10: có thêm bibibac(mới bị dụ vào club 2h trước), soledad đến. Soledad ngơ ngác tìm người wen (nhưng có ai đâu mà tìm....), thế mà hội trưởng lại nhận ra Soledad ngay mới lạ ???(không hỉu, có lẽ nhờ giác quan thứ X )
    8h20: TruongduGungcay đến. Không biết là sư tỉ chở có sao không mà thấy bác Truongdu phờ phạc và trông không tươi tỉnh.(À wên, bác ấy mới ngủ dậy...hihi)
    8h35: Dirosemimi và một người đẹp giai đi đến ( nhưng hỏi ra thì không liên can gì nhau...)
    8h45: Quán mới sắp xếp ra cho club được 3 bàn ( vì ước chừng khoảng 15 người......)
    9h :
    SometimeDomino (em sometime và cũng mới bị dụ trong sáng nay) đến, nhăn răng cười hihi vì hẹn với hội trưởng sẽ tới sớm nhưng giờ mới có mặt.
    Có thêm viehhoa, mitdac( mới đăng kí và quyết định tham gia 24h trước),
    dinosaur( ở bển mới zìa, mà đúng là khủng long thật, cũng 80 kg các bạn nhỉ),
    Đi kế bên Dinosaur lại là Ngoinhachung ? Hội phó PopFanClub, thành viên tham dự nhỏ tuổi nhất hôm nay ( chỉ mới 14 tuổi ), vỗ tay......
    triump ( tên nghe hơi ấn tượng...hmhm)......
    Lại còn có cả Whisper nữa hm....
    .......tới lúc này hội trưởng lúng túng vì số lượng thành viên có mặt ngoài dự kiến (chủ yếu là do có trẻ em đi kèm và các thành viên bị dụ bởi lời đường mật của hội trưởng, hội phó và sư tỉ)
    Babyboom và babybuum ( tuy hai mà một...) tới và nhe răng cười hỏi hội trưởng đâu ?
    Thêm tungkts, lykts( bị hội trưởng giác ngộ tuần trước) và thaofrance típ tục đến
    .....lại phải một lần nữa kê thêm bàn.....nhưng khu nhà chòi của wán đã chật. Sau một hồi xê xích, cuối cùng cũng đủ chỗ cho 2X người ...(Gor ơi ghế anh dành cho em bị chiếm rùi...)

    9h45 : Khai mạc :
    - Trước tiên hội trưởng chân thành cảm ơn và ghi nhận tất cả sự nhiệt tình của các thành viên đã đến nhiều hơn dự kiến...chật ồn....nhưng zui
    - Kế tiếp là hội trưởng định giới thiệu mọi người làm wen zới nhau nhưng ai cũng dành tự giới thiệu ( thành viên CLB ta dũng cảm wá....vỗ tay...)
    - Sau một hồi gần 30 phút giới thiệu , cách tiếp theo phải dùng đến sổ tay để mọi người chuyền tay nhau ghi chưa quán hơi ồn và các thành viên ham trò chuyện riêng( vì chư gặp nhau bao giờ nên cũng thông cảm..). Nhung chỉ có 19 người ghi thui, một số giấu tên và tel nhưng sao một hồi gặng hỏi thì cũng khai cả. ( Thành viên CLB ta thân nhau nhanh wá...)
    - Kế đến hội trưởng bàn về việc mở rộng CLB trong thời gian sắp tới nhân lúc TTVN Sài Gòn chính thức ngủm thì bị lấn át bởi các kế hoạch đi chơi Noel và Tết Tây.
    10h15:
    - Có thể sắp tới HCMC CLUB của chúng ta sẽ đổi thành TTVN SàiGòn nhưng việc này phải chờ biểu quyết .
    10h30
    - Sau đó là bàn về bài viết của Gor mà Sư tỉ đưa ra, chúng ta sẽ đi giúp những người không có Noel và năm mới bằng nhưng gì chúng ta có, thật sự chính tôi cũng không ngờ là có thể có nhiếu ngưòi quan tâm và dám đi ( vì dự định sẽ đi suốt đêm, nên rất khó cho các thành viên nữ...nhưng cũng là cơ hội cho anh em đờn ông chúng ta biểu hiện nam tính...). Sau một hồi bàn bạc đã quyết định tối thứ Bảy ( 29/12/2001) sẽ tổ chức. Vì hôm đấy là thứ 7, số lượng thành viên đã đi làm mới có điều kiện . Thêm nữa lỡ có đi khuya thì sáng CN còn có thể ngủ bù. Và đự định chúng ta sẽ cho là mì gói và cháo gói, là nhưng thứ mà những người lang thang có thể ăn mà không cần nấu nướng với điều kiện của họ, vừa phù hợp với khả năng của chúng ta là muốn cho nhiều người. Đối tượng là những người già, trẻ em ngủ lang thang ngoài đường, những người tật nguyền và những lao công làm việc trong đêm khuya, và các bác xích lô phải ngủ lại trên xích lô vì đó là nhà......Ai có ý kiến hay hơn thì cứ đóng góp chúng ta sẽ quyết định trước khi đi 3 ngày .
    11h15
    - Một sự kiện phát sinh ngoài dự định là Hội trưởng định dành ngày Noel 24-12 cho các thành viên đi chơi với ...XXX và gia đình, bạn bè và đó cũng là 1 trong những lí do chọn ngày 23-12 để họp mặt. Nhưng do tình thưong mến thương phát triển giữa các thành viên wá mau lẹ ( hay do các tâm hồn cô đơn còn nhiều wá. hhihihi) nên các thành viên quyết định đi chơi Noel luôn. Và điểm là 6h30 tại Quán Cà Phê Thuỷ Trúc, đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình, gặp nhau tại đó và sẽ đi Băng Đăng Đầm Sen hay Hoa Đăng Lê thị Riêng, hay nhà thờ Biên Hoà ( còn xóm đạo Q8 thì có lẽ 4h-5h sáng mới đi lọt vì đông wá, dù là rất đẹp nhưng không nên qua đó sớm...). Ai ngày mai cô đơn nhớ nhé. 6h30 , giờ Công nghiệp nhé. Không Delay nhé.
    11h45
    - Tiếp theo mỗi thành viên được một tờ giấy mà sư tỉ kịp thời về công ty làm...với nội dung bí mật, chỉ có ai đi mới biết thôi .
    - Lúc này Babyboom phải làm nhiện vụ cao cả, đưa xxx về, Ngoinhachung xin phép về vì trốn nhà đi không xin phép ( dù là trước đó một tuần đã xin rồi mà không cho.) Hội tặng một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần dũng cảm .Nhưng không hiểu sao Dinosaur đưa ngoinhachung về rồi mất tích.
    - Tiếp theo mặ dù rất là đói bụng nhưng các thành viên sổi nổi quyết định đi Karaoke !!!, còn có cả í kiến mua bánh mì vào Karaoke ăn ...trời....đất.
    12h
    - Vào Karaoke thì còn lại 12 người, bác Truongdu và Sư tỉ chắc chắn là không vắng mặt rồi, hai người này lấy Karaoke để ăn thua đủ với nhau mà.....Nhưng mà may là mỗi người cũng được cái 100 điểm và cũng có giọng ru hồn chíp hôi nên đỡ cho các thành viên ( trung bình cứ 5 bài là có 3 bài có voice Sư tỉ ghé vào ). Quy định ai hát dưới 90 thì nộp 5000, vậy mà tới lúc sắp về cũng chưa thấy xu nào.....mất tính tự giác..

    Và cũng nhiều người lần lượt căng thẳng và thay nhau đi tìm hạnh phúc

    - Xếp hạng tạp thời của Hiệp Hội Ghi Âm Hoa Kì

    1- Sư tỉ (100)
    2 - Truongdu (100)
    3- Dirosemimi (99)
    4 - Bob (99) may wá hihihi
    5 - Soledad (99)

    ....Tính ra CLB ta thi Giọng hát hay TTVNOnline có triển vọng nhỉ........
    XX -Sư tỉ (85) lúc này chắc máy bị hư...nhỉ
    .....
    2h40 : Tất cả đều đói và chờ đợi kết thúc. Vậy mà phải ráng nghe Sư tỉ và bác Truongdu kết thúc bằng hai bài đơn ca.

    Ai cũng đói quá cho nên sau khi tính tiền và lấy xe xong vừa chạy khoảng 50m chỉ còn lại bob, truongdu, Gungcay....(có lẽ đói wá nên lạc đường chăng).

    Phở Pasteur là địa chỉ sau cùng .

    Kết thúc hội nghị thường niên ( hihihi) lần đầu :
    - Hoan nghênh các thành viên đi đầy đủ và nhiệt tình (vỗ tay)
    - Hoan nghênh Soledad hoàn thành nhiệm vụ (vỗ tay)
    - Hoan nghênh hội phó chuẩn bị kỹ khâu lưu trữ hình ảnh để post lên cho những ai không có điều kiện xem ( và các CLB khác ghen tị hội mình zui zui....) Nhớ post sớm (vỗ tay)
    - Hoan nghênh bác truongdu là khách mời danh dự và là đặc điểm cho các thành viên khác nhận dạng chỗ CLB họp mặt.(vỗ tay)
    - Hoan nghênh Ngoinhachung với tinh thần dũng cảm mong các anh chị học hỏi ( Nhưng đi đâu xin phép thì đỡ runn..) (vỗ tay)
    - Và sau cùng hoan nghênh và chào đón các thành viên mới bị dụ trong vòng 24h và sau này vào CLB cho ngày càng phong phú và vững mạnh

    Xin hết

    (còn zụ đi chơi ngày mai nữa nhưng chưa đi nên chưa có tin tức)


    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?



    Các bác cho í kiến !


    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?


    Được sửa chữa bởi - bob43 on 23/12/2001 23:53

Chia sẻ trang này