1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 THẾ HỆ....!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ah há!!! Chuyện này thì khác đây, vấn đề mà Timide nói thì mình lại có cách nghĩ khác. Linus lại thích cái phong cách sống theo lối suy nghĩ của mình và muốn được lựa chọn cách sống của mình khi mình over 24 tuổi, có lẽ 18 là lứa tuổi phải nghe lời bố mẹ thật vì còn chưa chín chắn nhưng 24 thì có lẽ là ổn rồi, đủ thời gian cho sự ổn định về mặt tính cách và hiểu biết, nêu đến cái ngưỡng này mà vẫn có sự chăm sóc kiểu kiểm soát thì không cần thiết thực sự.
    Nhưng ở Việt Nam, giới hạn này chỉ khép lại khi con cái có gia đình riêng, Bố mẹ quan niệm rằng chỉ khi nó có gia đình rồi thì mình mới hết trách nhiệm bảo ban nó, mà đôi khi thậm chí đến khi có gia đình rồi mà sống chung với Bố mẹ thì cũng còn chịu tiếp sự kiểm soát đó.
    Cá nhân Linus thì cho rằng nếu bạn được mọi người đánh giá ra sao là hầu hết do chính bản thân bạn, chúng ta phải tập thói quen làm chủ sự đánh giá của người khác về mình. Chuyện gia đình cũng vậy, sống lâu với nhau thì cũng phải hiểu nhau thì mọi cái mới tốt đẹp được. Ai cũng vậy, khi còn nhỏ thì mình bé nên không biết, lớn rồi thì phải học cách thể hiệu suy nghĩ của bản thân và tôn trọng suy nghĩ của người khác. Không có gì khó cả, chỉ chẳng qua mình không hiểu thấu được chữ NHẪN mà thôi.
    Do it yourshelf
  2. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sống thì hãy biết nghĩ cho mọi người, va biết dung hoà mọi thứ.Bởi chẳng có gì là theo ý mình cả, cái chính là mình biết làm cho nó trở nên ổn thôi
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chúng ta đều có quan điểm khá giống nhau.Tôi cũng luôn nghĩ rằng chẳng có gì có thể thay thế được gia đình và Bố Mẹ cả.Đây chỉ là những khi tôi cảm thấy ức chế quá nên ra viết bài thôi.Khi viết được ra thì tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi và tôi cũng mong các bạn của tôi luôn được thoải mái nếu chẳng may có điều gì ức chế thì các bạn cứ vào đây để xả nhé.Xin gửi tới các bạn những lời cảm ơn tốt nhất khi các bạn đã giúp mình.
    Sóng bắt đầu từ gió...
    Gió bắt đầu từ đâu...?
    Bố thằng nào nó biết....
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm một tý nhé
    Chẳng thể so sánh gia đình mình với bất cứ gia đình nào khác. Thế nhưng cũng không tránh được những lúc mình cảm thấy không hài lòng với gia đình. Dù gia đình có hạnh phúc như thế nào đi nữa thì cũng có những lúc có vấn đề này nọ. Nhưng nằm phía trong của cái vấn đề ấy là gì, đó chính là sự lo lắng cho cuộc sống gia đình mà thôi. Tôi cũng chẳng yêu cầu mọi người phải tự ép mình phải nghe lời cha mẹ nhưng hãy tôn trọng và thông cảm với cha mẹ mình. Những lúc mà bạn bị ốm đau, gia đình bạn chăm sóc bạn thôi. Những khi có vấn đề gì xảy ra bạn vẫn gọi "mẹ ơi". Nơi mà ta trở về khi gặp những mệt mỏi trong cuộc sống cũng chính là gia đình, nơi có cha mẹ ta, những người thân yêu nhất của cuộc đời. Tôi luôn đề cao chữ tôn trọng, nếu có điều đó chắc chắn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Sống để cha mẹ tôn trọng ý kiến của mình, vậy hãy tôn trọng ý kiến của bố mẹ trước đã.
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn ai cũng có bất đồng với Bố Mẹ, vì bố mẹ và chúng ta là 2 thế hệ khác nhau, cũng có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều rằng Bố Mẹ là người chúng ta thương yêu nhất.
    Trong cuộc sống gia đình không phải là lúc nào cũng yên ấm, chẳng có trường hợp nào sống với Bố Mẹ hơn 20 năm mà không có những khúc mắc xảy ra. Con biết rằng con cũng nhiều lúc con sai, Bố Mẹ dạy bảo con, nhưng không phải lúc nào Bố Mẹ cũng đúng. Sống cách nhau 1 thế hệ có những lúc không hiểu nhau là điều hiển nhiên, nhưng bao giờ Bố Mẹ luôn muốn đem đến con cái nhưng điều gì tốt đẹp nhất.
    .

    love is cure-all

Chia sẻ trang này