1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách khi mới quen có làm con gái hụt hẫng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huysavi, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huysavi

    huysavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách khi mới quen có làm con gái hụt hẫng!

    Mới quen nhưng tần suất liên lạc giảm dần theo thời gian liệu có làm con gái nghĩ con trai đang theo đuổi 1 cô gái khác hay cảm thấy hụt hẫng không nhỉ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con gái trăm loại, con trai cũng trăm loại. Bạn hỏi 1 câu chung, mong 1 câu trả lời y đúc cho MỌI trường hợp sao?
  3. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mới quen mừ xoắn xuýt quá cũng không thích, ban đầu phải có những giữ gìn khoảng cách quá.
    Bạn em hok đến theo lịch trình nào cả, có khi gặp 2-3 lần trong ngày, có khi cả tuần mới gặp, nên mới có cảm giác nhớ. Nhưng hình như càng lâu thì tần suất càng tăng lên, chứ ban đầu, có khi nửa tháng mới gặp nhau í chứ
  4. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Có, nếu yêu thì lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, xa 1 chút là nhớ không chịu được.
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mới quen thì k nên xoắn quá,đôi khi bánh bơ đi 1 tý cug có cái hay.CHứ xoắn quá nó nghĩ m rỗi hơi,phải cho nó thấy k có em thì a cũng có ối em khác nhá.
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình quen một cô bé,mình cứ xoắn khoảng 1 tuần,sau đó lại giãn ra vài ngày,rồi lại xoắn,rồi lại giãn,đến lần thứ 3 nhỏ đó gọi điện cho mình hỏi "anh có yêu em không"nghe mà buồn cười quá mà không dám cười,nghĩ lại đến giờ vẫn thấy buồn cười,hì,điều đó cho thấy là cứ kiểu đó có khi lại biết được tình cảm người ta thế nào,còn mình đến giờ,thì chắc không dám đùa kiểu này nữa rồi.
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ. Giả dụ tớ không có cảm tình với ng con trai đó. Xoắn xít hay không xoắn xít thì tớ cũng chẳng nghĩ ngợi j. Kệ thôi.Còn giả dụ tớ có cảm tình với hắn. Xoắn xít: tốt thôi. Không xoẵn xít: có lẽ hắn ko bồ kết mình mà chỉ coi mình là bạn thôi -> uh thì là bạn.Kiểu thả cần câu nhử mồi: Cho out , khỏi fải suy nghĩ nhiều
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Xoắn 3 cái mà đã đứt chun rồi nhờ :D
    Nhưng sao cái lời yêu mà nói dễ dàng thế ??
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    không biết,vì tuỳ tính gái iu của bạn
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình còn chả ăn ai nữa là giảm với chả không giảm.

Chia sẻ trang này