1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách là bao nhiêu hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo ( cùng tuổi SN 92 ) từng biết nhau từ tháng 11 năm 2010 , do cáo là bạn của ông anh và hôm đấy ông anh cho số điện thoại gọi điện chơi . Lần đầu em cũng gọi chơi chơi thôi và cũng nói đùa rằng .

    - Cậu có người yêu chưa ? Liệu tớ có cơ hội không nhỉ ?
    - Tớ có người yêu rồi , tớ chung thủy lắm nên cậu khong còn cơ hội đâu.

    Thế từ đó em cũng ko mấy nt tán gẫu . Rồi đợt tết về quê chơi em có mời cáo đến nhà và cũng gặp mặt rồi , cáo trông xinh xắn , hiện hậu đặc biết có trái tim rất nhân từ , em quen em biết , cáo hay nghĩ cho người khác lắm , bạn bè cáo rất nhiệt tình , hay suy nghĩ cho người khác mà ít nghĩ tới lợi ích cá nhân , nhiều lúc em nghĩ : liệu có nên tiếp tục hay không , vì cáo quá tốt bụng .

    Nhưng rồi em với cáo vẫn liên lạc , từ tết em với cáo cũng bắt đầu nt nhiều và cuối tuần thường đi chơi , đợt ấy rủ là cáo đi , rồi là Công Viên Thủ Lệ , tâm sự với nhau hết sức thật lòng , không có gì là dối trá cả , nhưng CÁO MỚI CHIA TAY NGƯỜI YÊU HÔM MỒNG 1 TẾT . Cáo là nguời tôn thờ chung thủy , em biết điều đó nên Cáo rất buồn khi kết thúc 1 cuộc tình ( vì người yêu có ng mới ) . Em cũng an ủi cáo , và vẫn nc như bình thường , lần 1 , lần 2 rủ đi chơi em rất vui và cáo cũng vậy , lần 3 lần 4 em thấy tim bắt đầu có cảm giác lạ , em biết là em thích cáo rồi . Vì là con trai nên em sẽ nói trước .... và thế là :

    Vào một đêm xấu trời , em có rủ cáo đi Công Viên , 2 đứa cùng nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng gì đấy . Rồi em cầm tay cáo nói lời yêu , nhưng cáo bảo là : cáo chưa sẵn sàng cho cuộc tình mới , cậu đừng vội vàng như tớ . Em cũng buồn , nhưng em tôn trọng lời cáo nói , thế là trời mưa , cáo và em tắm mưa cả đêm , 2 đứa đi trong đêm mưa mãi ,....,rồi cáo lạnh và về .

    Từ đợt ấy em thấy rất buồn , em thiết nghĩ em sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc tình này . Cáo vẫn nhiệt tình nt , rủ đi chơi vẫn đi và vẫn như những tuần nào , cuối tuần lại ra Hồ Tây , em lại chơi Guitar cho cáo nghe , có những cuộc nói chuyện vui vẻ...bọn em rất hiếm có những mâu thuẫn ... em là người có tính người lớn , yêu thật lòng , người lớn , không vụng lợi , muốn trao tình yêu chân thành ... CÁO biết em thích CÁO nhưng sao lại vậy nhỉ ??

    ... Cáo tâm sự với em rất nhiều và em cũng vậy , những lời tâm sự với nhau rất thật lòng , cáo cũng hiểu lòng em , nhưng sao cáo lại vẫn chưa đồng ý . Cáo cứ tự ti rằng Cáo không giỏi nữ công gia chánh vì vụng về , nhưng cáo rất cố gắng , những món cáo nấu , cáo muốn em thử để xem thế nào , dù ko ngon cho lắm nhưng em rất vui và cáo cũng vậy ... một tuần bọn em gặp mặt 1 lần và nhắn tin khoảng 3 lần 1 tuần gì đấy .

    --- Vậy em nên làm thế nào nhỉ ? Em yêu cáo , đã tỏ tình với cáo nhưng không được chấp nhận nhưng tại sao em rủ cáo đi chơi cáo vẫn đi , vẫn tâm sự thật lòng , em biết Cáo không lợi dụng em vì em hiểu con người cáo ko phải người như vậy ??

    Em có nên tỏ tình tiếp thêm lần nữa không ? Và giờ cáo đang nghĩ gì ??

    Kính mong các bác cho ý kiến !!!
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    đã đi đúng bước rồi, từ từ khoai sẽ nhừ
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, Hà Nội là không vội được :))
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình tiếp --> tôi xin chú^:)^.
    Gái thích chú rồi nhưng vẫn làm hàng, giữ giá nếu ko nó té khẩn trương sau khi chú tỏ tình. Gái này thích lãng mạn thì chú lãng mạn nhưng đừng có loanh quanh luẩn quẩn mãi với nó lâu quá, đi chơi thì đụng chạm tay chân nhiều vào, thấy xuôi xuôi thì đè em nó ra mà hôn hít, việc đek phải tỏ tình, tỏ tiếc mệt người.
  5. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác " yeulakho" , em muốn có 1 tình yêu đẹp và bền lâu mà , chủ yếu là 2 bên cùng đến với nhau , chứ kiểu mà đè ra hôn hít , em nó hoảng thì lại hỏng hết bánh kẹo bác à !
  6. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    upppppppppppppppppppppppppppp
  7. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi uppp sẽ bị mod khóa đó!
  8. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú mày sn 92 mà kinh nghiệm thế, hơn cả anh :D
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bài của mình chả hiểu sao lại bị mod ẩn:|.
    Chú này hay, chú muốn ty đẹp và lâu bền được hay ko thì cũng phải làm cho gái yêu chú trước đã, nghĩa là làm sao cho em nó quen và thích với con người của chú (gồm lời nói và động thái) , tôi thấy chú với em nó tâm sự quá hợp nhau rồi còn ji, vậy thì còn chờ ji nữa mà ko đụng chạm, vuôt ve em nó và tiến đến hôn hít hay đợi đến lúc chú với nó trở thành đôi bạn thân mới làm? (tôi nói thế lại tưởng đùa mới chết)
  10. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã yêu bạn rồi. nhưng ko muốn cần phải nói ra điều đấy. Đôi khi hiểu trong lòng là được.
    Cáo ko thể nói ra bởi vì chuyện cũ đối với cáo mới chỉ qua đi, ko thể nhanh chóng trao lời yêu cho 1 ng mới dù biết là có t.c

    Tình yêu đâu cần phải nói là anh yêu em, hay em yêu anh. Chỉ cần như 2 bạn ....thế đã là yêu rồi.
    Hãy cứ bình tĩnh đừng vội vàng làm gì cả, thởi điểm đẹp nhất nó nằm ở đây đấy. Sau khi trao lời yêu thì tiểu thuyết lại biến thành truyện *** mất rồi. chẹp!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chỗ 3 sao bên kia là chữ S_E_X nhé, cái trang này đến viết 1 chữ S_E_X cũng ko cho!

Chia sẻ trang này