Khoảng cách thế hệ Tối hôm trước Bố: Sao con không tìm hiểu các ngân hàng, công ty tuyển người thế nào mà nộp hồ sơ Mẹ: Con nó có tìm hiểu chứ, nhưng nó không nói, mà như thế cũng không được, con phải kể chuyện, tâm sự với bố mẹ chứ Sáng hôm sau - Con đi đâu? - Con đi nộp hồ sơ - Sao nộp hồ sơ nhiều thế, có đi nộp thật không đấy ... Buổi sáng - Con đi chơi với ai? - Con đi một mình. - Dở hơi sao mà đi chơi một mình!!! Hay lại đi với anh nào? - Có anh nào thì đã tốt. - Con chẳng bao giờ tâm sự với mẹ cả, bạn bè chơi với ai cứ kể mẹ nghe, có sao đâu Buổi tối - Hôm nay con gặp đứa bạn blah blah blah - Nó là đứa nào, nhà ở đâu, bao tuổi, đi học hay đi làm đâu, bố mẹ thế nào blah blah blah - Con không biết - Sao lại không biết, chơi với ai phải tìm hiểu chứ - Con chỉ quan tâm tính cách, lối sống, sở thích, suy nghĩ của nó, những chuyện kia từ từ sẽ biết - Thế quen nhau ở đâu - Con quen trên mạng - Này, cấm chỉ quen trên mạng nhé, con đọc bao nhiêu bài báo về những vụ lừa đảo trên mạng rồi. Bạn bè ngoài đời thiếu gì mà phải quen qua mạng, mạng là ảo, biết chưa, qua mạng biết được ai tốt xấu thế nào mà quen, rồi nó lại lừa cho blah blah blah blah blah blah ... Kết luận - Sao con không bao giờ tâm sự với mẹ - Con không thích
Khoảng cách giữa bố mẹ với con cái cũng còn đỡ hơn là ông bà với cháu, nhiều khi nói chuyện đến khổ cơ
Bố mẹ cũng có phần đúng. Các cụ dạy rồi. Cá không ăn muối cá ươn. Bố mẹ nói mình nên nghe có chọn lọc. Khoảng cách thế hệ cũng là yếu tố gây nên sự không hòa hợp. Chả biết nói gì. Chúc bạn may mắn.
Sao mod lại tiêu cực thế nhỉ? Chắc tại xóa bài và khóa nick nhiều người quá nên tâm lý bị ảnh hưởng hả
có lẽ xã hội việt nam phát triển kinh tế dẫn đến nhiều cái thay đổi trong khoảng 1 thời gian quá ngắn , nên các cụ không theo kịp bị cái nếp ăn ở sinh thoạt thời bao cấp nó ăn vào máu rồi , em ở với bố mẹ nhiều lúc cũng thấy nẩy sinh nhiều vấn đề lắm , toàn đem thời của mình ra để so sánh với thời các cụ ngày xưa thế này thế nọ, rồi cấm đoán ko cho đi chơi , lên mạng thì toàn phê phán nào là lừa đảo , toàn chát chit , xem *** này nọ ..... ko lo học hành . các cụ chỉ toàn nhìn vào mặt xấu mặt trái của nó , các cụ đâu có biêt rằng mình trưởng thành khôn lớn là cũng nhờ một phần vào net rất nhiều đâu , rồi các mối quan hệ bạn bè nữa chứ , cứ tưởng như mình là trẻ con , con nit ko bằng ấy. Có những lúc cái áo nó bị rách xin tiền mua cái mới thì lại bảo mình đua đòi này nọ .... nhiều lúc thấy chán , may mà mình đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định và cũng đã ra ở riêng tự thân vận động thu nhập đều đều gửi cho các cụ ít tiền , chẳng thấy các cụ nói gì nữa . Nhưng còn vấn đề vợ con các cụ cũng định tham gia ko biết là như nào chắc định cho mình ế vợ hay sao ấy....
May mà bố mẹ mình cũng hiện đại tý, chả tham gia mấy vào cuộc sống của mình, hỏi gì thì cho ý kiến tham khảo thoai, đc cái tâm lý phết Cũng chả cấm đoán gì, con cái lớn roài nên cho tự quyết định hết, làm sai thì tự chịu trách nhiệm và rút ra kinh nghiệm cho lần sau. Nói chung bố mẹ mình để cho mình tự lập hoàn toàn. Chỉ có ông bà thui, buồn cười lắm, mỗi lần nói chuyện là dở khóc dở cười, may mà thỉnh thoảng mới gặp