1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách - Tình yêu ( Trắc nghiệm 2)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách - Tình yêu ( Trắc nghiệm 2)

    Trắc nghiệm 2 : Theo ******** yêu và khoảng cách ( theo đúng nghĩa đen của nó : ở xa nhau) ....so với việc tự tạo ra khoảng cách trong tình yêu ...có gì khác nhau ???

    Theo mình thì khoảng cách có hay không thì tình yêu vẫn tồn tại nếu mình muốn giữ....còn nếu tự mình tạo ra khoảng cách trong tình yêu thì ....không có cách gì hàn gắn được nữa...

    Tình yêu nếu để xa ( đúng về phương diện khoảng cách )...thì khi gần sẽ làm tăng lên cảm giác yêu thương và sự nhớ nhung....và lúc nào cũng cảm thấy có người đó ở bên cạnh...

    Còn tình yêu của hai người có khoảng cách ( sự đổ vỡ....mất niềm tin....)..thì cho dù đang ngồi kế bên nhau ta vẫn thấy xa nhau đến ngàn dặm...

    Since you came into my life...everything has changed
  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cái mà người ta mong đợi một ngày nào đó sẽ là tình yêu đang ở xa, xa theo khoảng cách địa lí, xa mặt ( không có nhiều thời gian để gặp nhau, để cho nhau) thì sao? Theo bạn nó có thể trở thành tình yêu chứ???

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có thể chứ...nhưng tình yêu đó mong manh và dễ vỡ lắm...vì khi yêu ai cũng muốn có người yêu bên cạnh mình lúc mình cần...còn nếu như ko thì chẳng cần yêu làm gì cho mệt...
    Since you came into my life...everything has changed
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn sẽ làm cho điều mong manh ấy sẽ trở nên vững bền mãi mãi với thời gian .Nhưng cái gì cũng phải cần có thời gian. Tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi nào:
    ---1437
    ---Có thể

    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 07/12/2002
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    không person nào muốn tham gia làm bài trắc nghiệm này à...buồn nhỉ...thất bại rùi ...
    Since you came into my life...everything has changed
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    cho tui hoi 1 cau nay nha' : 1437 la` cai gi vay huh??? tui ko co hieu chu do.
    I'M FREE -I'M FREE LIKE BIRD FLY OVER THE EARTH
  7. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái này bên SEC có bàn dzồi.ý kiến ủa mình vẫn là IMPOSSIBLE.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    1437 = I love you forever đó.
    Hồi đó cũng đã từng với 1 người chơi trò này hoài ..... Bây giờ him đó đã là chuyện của 2 năm trước .....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ?! Cũng khá trừu tượng đấy ! Đó là sự chọn lựa đó mà ! hehehehe ! Dù cho về mặt địa lý hay là tinh thần đi chăng thì đó cũng là sự chọn lựa kekekeke !
    Một người không biết vô tình hay là hữu ý tạo ra khoảng cách còn người kia thì đào sâu cái khỏang cách đó , phút chốc nhìn lại thì một người đứng trên bờ vực và một người đang đứng dưới đợi người kia hehehe ! ( Đúng là 2 đứa này thuộc loại óc khỉ ! ) . Sao trên đời lại có những đứa ngu thế hông biết , cố đi "chọn lựa" để rồi tới lúc nhận ra cái vị trí của mình thì ... hixhix lại chẳng biết mình đang đứng ở đâu ! hehehe . Đúng là heo ! stupid thiệt ! Thôi kệ ! Life is the time line !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao

Chia sẻ trang này