Khoảng cách trong TY. Chưa hiểu hết khoảng cách này là zì nên đành phân tích dịch nó đại ra như thế này : - Địa lý : Nói cho văn vẻ và súc tích theo danh ngôn tình yêu thì nó là :" KHoảng cách trong tình yêu như cơn gió thổi tắt đi 1 ngọn nến leo lét nhưng làm bùng lên 1 đám lửa âm ỉ " . Nó là thế đấy , nói 1 cách khác khi xa nhau họ không thể quản lý được zờ giấc của đối phương , không biết " người ta" đang làm zì nên rất muốn biết được những zì đã và đang xảy ra với đối phương. Họ cố gắng tìm hiểu mọi thông tin về " người ta" nhưng đôi khi không biết đó là những thông tin 1 chiều vì thế cái cần đối với họ là sự tin tưởng vào nhau. Trong TY mọi điều tốt và cái xấu đều có thể xảy ra , quan trọng là 2 người trong cuộc chứ không phải người khác ! Hãy cố gắng tin tưởng vào nhau . Cái zì thuộc về mình trước sau cũng thuộc về mình , đừng cưỡng ép làm zì cho mệt ! - Tuổi tác ----> suy nghĩ và tư tưởng khác nhau : Cái này chắc không phải cái bạn muốn hỏi nên không tiện nói !
Cám ơn bạn đã định nghĩa cho tôi. Nếu bạn yêu ai đó bạn có đủ can đảm để vượt qua khoảng cách về địa lý ko.Như kiểu bạn ở Nha trang mà người đó ở Hà nội vậy? Lần sau nhớ gõ dấu giùm nha bro,e*** hoài mệt quá Được namental sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 12/01/2005
Thế các bác cho em hả khoảng cách từ Huế vào NT có xa lắm ko?Sao em thấy TY nó mong manh quá..đến với nhau mà cứ buồn vì rồi cũng đến ngỳa chia tay, mỗi người một phương..liệu tình yêu có bbền vững được ko?KO biết con trai NT có chung tình ko đây..hic
Quả thật trong tình yêu mình không dám nghĩ đến chuyện 2 người ở quá xa như vậy. Người ta thường bảo "nhất cự ly, nhì cường độ". Thời gian sẽ cướp mất, kể cả niềm tin...
cũng chẳng sao đâu, tôi và người yêu, nguời ở Nha Trang,người ở SG,thế mà vẫn gắn bó với nhau 2 năm trời chứ ít gì. Bây giờ tôi về NT luôn rồi,có cơ hội gặp người yêu nhiều hơn,thì chính lúc này mới là có vấn đề đó.VDK cảm thấy thế nào ấy. Nói chung là khoảng cách không làm thay đổi tình yêu đâu,ban yên tâm đi, chỉ có khi gần nhau,hiểu rõ nhau thì mới là lúc có vẫn đề thôi.