1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách trong tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau910, 22/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách trong tình yêu!

    Sáng nay khi xem một bộ phim trên VTV1 chợt thấy giật mình khi thấy khám phá ra một điều:
    Đôi khi khoảng cách quá gần trong tình yêu lại có thể biến tình yêu thành địa ngục.
    Khi yêu con người ta thường có xu hướng muốn giữ chặt người mình yêu bên mình, luôn muốn ở bên cạnh người đó mọi lúc mọi nơi (chỉ đúng trong một số người), thế nhưng con người ta luôn mong muốn có một khoảng tự do cá nhân, một khung trời riêng để vẫy vùng nên nếu bị tước đoạt đi cái khoảng không gian này thì người đó có thể sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này không còn là của riêng họ nữa và họ sẽ cảm thấy bức bối chán nản với tình yêu.Thế nên có lẽ khi yêu cũng cần phải tỉnh táo và phải dùng cả lý trí chứ không thể chỉ mỗi con tim!


    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  2. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    khỉ thật ....bạn chôp mất cái chủ đề này của mình ...
    Nhưng không sao ..tôi sẽ đóng góp vào chủ đề cảu bạn..
    theo tôi thì khi yêu thì chắc chắn chả có trở ngại gì cả ...chỉ sợ yêu nhau không dược nhiều thôi ...trước tôi yêu mọt người .... tôi dành cả sự wan tâm của tôi cho nguưuời ấy ..nhưng rốt cục là tôi đã lấy hết tự do của người ấy...tôi buồn lắm ...khi khác sẽ viết tiếp ...dang bận ..hì hì
  3. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    he he, nói rất hay, và đó là một bài học kinh nghiệm cho những người cứ muốn giữ cái gì đó không phải của mình thành của riêng! Tôi hy vọng bạn là một người hành phúc vì đã khám phá ra điều này!
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chậc rõ buồn cười, xa nhau quá cũng kêu, gần nhau quá cũng kêu. Thế thì thôi, yêu đương làm quái gì nữa. Đã quyết định yêu rồi thì đương nhiên fải chịu tất cả những hậu quả do tình yêu gây ra. Nếu sợ thì thôi, đừng yêu nữa...
  5. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng rồi. Nhưng hầu hết những người phàn nàn việc "bị" quan tâm là con gái. Cho nên con trai mà si tình quá thì cũng chả tốt. Mấy cô nếu bị bỏ rơi thì làm loạn lên, nhưng nếu xúm xít lại quá thì lại kiêu, --> tui bó tay, chịu thua.
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  6. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy TỰ DO ngọt ngào biết bao . Đâm đầu vào t/y để rồi thấy khổ . Tui sợ cảnh có người iu mà như giám tù ý , lúc nào cũng kè kè bên mình => chán ngấy . mà như tôi đây cũng vì quá lý trí trong t/y nên đâm ra thấy mình lạnh lùng wá .Mà nói chung thì tự do thì vẫn tốt hơn đúng ko . [:D]
    TUI LÀM GÌ KỆ TUI
  7. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chán quá vì hai lí do sau
    1 Tôi đọc bài này quá muộn,
    2 Lí thuyết này thì lại rất đúng
    Nhưng tôi nghĩ trong TY luôn xảy ra một xu hướng đó là : xu hướng đồng hoá, vì vậy một trong hai cá nhân luôn có xu hướng khuát phục và đòng hoá cá nhân kia do đó trong hai người sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn nguwì kia, thường thì người đó là người bị đồng hoá. Kết quả tất yếu là một người sẽ cảm thấy mình bị giám sát. Dẫn đến lục đục thôi
    Nói chung trong TY kinh nghiệm sống rất quan trọng. ví dụ như kinh nghiệm của bạn TPH đưa ra là rất hay, do đó không nên yêu khi còn quá trẻ, kết cục tất yếu sẽ là chia tay thôi. Thời gian dành cho TY các bạn nên dànhcho học hành phấn đấu tích luỹ kinh nghiệm sống là hay hơn cả. Dừng yêu lấy kinh nghiêm j nhé , mệt lắm.
  8. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  9. blackhorse_1978

    blackhorse_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Biết là phải làm như vậy đấy nhưng nói là một chuyện còn có làm được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.Yêu nhau thì cần phải quan tâm đến nhau nhưng sự quan tâm đó cần phải biết có giới hạn để cho người được quan tâm cảm nhận được và cảm thấy được hạnh phúc....
    Dau xa nhau ma anh luon tin rang
    Trai tim minh cung nhip dap voi nhau
    Tinh anh van mot long
    Du xa mai ngan trung
    Mong mot ngay moi
    Minh se ben nhau tron doi
  10. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    khi chưa yêu nhau , người ta bảo nhất cự li nhì tốc độ . đấy là khi chưa yêu nhau , người con tai tán người con gái thì mới bảo vậy ... như thế có nghĩa đó là ưu thế để có thể chinh phục được trái tim người con gái có gần nhau thì mới có cơ hội để tiếp xúc với nhau , thì moiwjs hiêu nhau và như vậy mới có thể yêu nhau
    thế nhưng đó là chuện khi chưa yêu nhau , chú khi yêu nhau ruồi thì khoảng cách nào có ý nghĩa gì ????? tôi biết trái tim một người con gái khi đã hướng về một nơi nào đó thì khó có thể thay đổi , vì vậy , các bạn trai chúng ta cứ yên tâm
    chỉ cần cố gắng chinh phục trái tim nàng là đủ . hê hê
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được

Chia sẻ trang này