1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách và sự hững hờ của em ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catbuihuvo, 02/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và sự hững hờ của em ấy?

    Sau một thời gian đi xa về gặp em, cả thời gian dài chỉ quan tâm qua SMS và chát, mình thấy có khoảng cách giữa ảo ảnh và thực tế. Em quý mình thì thì đúng nhưng còn tình yêu thì có phải không? Chả bao giờ em chủ động nhắn tin hỏi thăm mình cả. Và cũng chưa có thời gian nói chuyện tình cảm 2 đứa.

    Giải pháp 1: Nói rõ luôn mọi chuyện. Đến đâu thì đến!
    Giải pháp 2: Để thời gian, để cả 2 có thể đi chơi nhiều hơn, để cuộc sống có gì chung rồi tính sau
    Giải pháp 3: Người ta đã không nhiệt tình với mình thì tốt nhất mình không làm phiền người ta nữa. Nên rút lui êm thấm bằng cách lảng ra dần hay là nói luôn người ta hững hờ quá nên mình không muốn làm phiền nữa!
    Giải pháp 4: ...
  2. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Truờng hợp cũng khá giống mình, chờ các cao thủ ném đá :|
  3. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là 2 bạn cần thêm thời gian ở bên nhau, cùng tìm hiểu nhau nhiu hơn rui. Thực ra vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa việc quan tâm nhau qua sms, chat với việc gặp gỡ nhau trực tip bạn ah. Bạn hãy cố gắng lên nhé
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy cơm canh ở Box nhạt quá... Chẳng trách nhiều khi chẳng muốn mở lời.
    @chủ top: "tình yêu thì có phải không" : bạn ko biết thì chẳng ai biết hết. Nói có mấy dòng dư lày mà ai biết j mà kết luận. Ko ntin hỏi thăm thì em ấy có gọi dt hỏi thăm ko? Có chat hỏi thăm ko? ... Nói chung là mấy dòng đầu chẳng có j cụ thể cả. Cả việc bạn có thích có thương có yêu em ấy ko cũng chẳng thấy ............................. mà mấy cái giải pháp kia ... nó cũng nhạt nhẽo quá. Chắc bạn chẳng sâu đậm j với người ta đâu nhỉ. Kết thúc đi cho nhẹ người. ........... Trước khi làm điều j thì phải hỏi bản thân mình muốn j chứ.
    Chẳng muốn viết nhưng tối nay rảnh quá cũng buôn vài dòng vào đây ...................
  5. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    haizzz!!!!
    .Giống hệt mình.Mình đã chọn giải pháp 1.Kết quả là đến giờ vẫn chưa có người yêu
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Phương án 2 thử 1 lần... rồi áp dụng ngay phương án 3.
  7. mrthuan1610

    mrthuan1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chọn 2 đê nếu cậu có tc với nta thật. Cứ từ từ, giục tốc bất đạt. Cậu phải xem tc của cậu dành cho ngta thế nào đã, chứ cứ đòi hỏi nta phải đáp lại nồng nhiệt.
    Giờ cứ thử nt liên tục, xong rồi bẵng đi vài hôm...xem e ấy có chủ động ko nào. Mà cũng phải rủ em nó đi chơi, chứ suốt ngày chỉ SMS với chat chit thì nó yêu cậu bằng tinh thần à
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống mình và mãi vẫn cô đơn
  9. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, chọn phương án 2!
    Chuyện tương tự như vậy xảy ra rất nhiều, chính tớ cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự!
    Pác cứ áp dụng phương án 2 trước đã, qua một thời gian ngắn pác sẽ biết em ý có tình cảm ntn với pác!
    Chúc pác sáng suốt!

Chia sẻ trang này