1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách xa nhất trên đời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có khoảng cách nào có thể nói là xa nhất. Đơn giản là vì khoảng cách ấy sẽ ngày càng lớn hơn khi ngày càng cảm thấy có nhiều điểm khác nhau, ngày càng muốn tiếp tục những thói quen để tự giải toả những nỗi ấm ức, bực dọc của mình, ngày càng muốn sống cuộc sống mà mình chỉ chịu ảnh hưởng của chính mình, còn những người khác chỉ là thoáng qua.
  2. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Cho đến bây giờ mình mới hiểu, khoảng cách xa nhất trên đời là khoảng cách giữa người sống và người chết.
    Đọc bài của các bạn mình thấy khoảng cách các bạn đưa ra là vẫn còn gần, gần lắm khi người ấy vẫn còn bên bạn, hãy biết quý và trân trọng những phút giây ấy, đừng vì một cái gì đó mà khi nó ra đi vĩnh viễn rồi thì mình ...
    Thế là hết chiều ni em đi mãi
    Mình chưa kịp nói lời nào cùng bạn. Chúc bạn ra đi nhẹ nhàng và thanh thản.
    Phuong
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa nhất trên đời là khi ta lúc nào cũng nghĩ về nó. Thế thôi.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  4. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    gần nhất là con đường từ trái tim đến trái tim, và xa nhất cũng vậy
    Cáo vẫn là Cáo!
  5. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách xa nhất là khi em ôm lấy anh mà không thấy còn tình yêu trong em nữa
    xa nhất là khi hai người đang cố giả vờ là còn tình cảm với nhau
    xa nhất là khi .........................em đành phải quên anh ,quên khi không còn tình yêu nữa
    xa nhất là khi em không thể tôn trọng anh hơn
    xa nhất là khi anh sống không đúng nghĩa 1 người đàn ông mà em thường nghĩ về anh .
    xa nhất là khi em đành bắt đầu tình yêu với người khác
    xa nhất là khi em căm ghét bản thân mình khi em quá yêu anh .
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    xa nhất là khi em không còn cảm thấy hận anh nữa
    xa nhất là khi em không thể nào nói lại câu " em yêu anh "
    xa nhất là khi em can đảm nhìn vào nỗi đau của mình ,điều mà em đã chạy trốn suốt thời gian qua
    xa nhất là khi em không thẻ căm ghét anh hơn mà lại còn cảm thấy bình yên khi không còn thấy yêu anh nữa
    xa nhất là khi em đã dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình khi yêu anh
    xa nhất là khi ...................................chúng ta đã xa nhau trong trong cả nỗi nhớ và niềm tin
  7. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa nhất đối với em chỉ có thể là anh không bao giờ hiểu được những suy nghĩ của em và tình yêu anh dành cho em..... em lại chẳng hiểu đó là tình yêu ở trạng thái nào????
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    xa nhất là khi em trông đợi 1 người công tác từ thành phố hcm ra .chỉ để nói là hãy cho cả em va anh ấy 1 cơ hội để hiểu nhau hơn .
    xa nhất là khi không thể khóc khi người đó sẽ không bao giờ biết được , em đang mong
    xa nhất là khi tại sao lại làm việc trong toà nhà đó
    xa nhất là khi cả ngày hôm nay ngồi chờ ở sân bay ,đếm từng chuyến bay từ sài gòn bay ra
    xa nhất là khi gọi di động người đó nhưng không thể liên lạc
    xa nhất là khi ...........................em mong anh quay về ,chỉ cần anh về thôi ............................anh ơi !
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    .....
    Giotnuoctiennu à,,mình chẳng biết nói gì cả...nhưng nếu có thể hãy cho mình buồn giùm bạn 1 chút...

    Trong mắt anh gói ghém những ước mơ
    Gói ghém cả những yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Xa nhất ư............?
    Còn yêu thương là còn gần dù ở phương trời nào
    Hết yêu thương thì như xa ngàn dặm dù vẫn ở bên nhau.
    Yêu thương ơi...................
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này