1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách xa nhất trên đời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hic...nhưng mà chị Mắt nâu ui,còn yêu thương nhưng vẫn xa thì là sao ạ?

    Trong mắt anh gói ghém những ước mơ
    Gói ghém cả những yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mà vẫn xa là chỉ có một người yêu thương , còn người kia thì......hic hic.
    Chị cũng chả biết nữa bé ạ, chị chỉ biết rằng nếu chị đã yêu thương thì không bao giờ thấy xa cả, có một niềm tin mãnh liệt trong chị cho dù người đó cố đẩy chị ra xa.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    xanhất là khi em run rẩy khi cầm vé máy bay để vào HCM
    xa nhất là khi không biết anh ở đâu nữa
    xa nhất là khi em không đủ can đảm rời khỏi con đường mà cùng với những người khác vẫn hi vọng là còn găp lại những người thân của mình
    xa nhất là khi em đã đứng ở đó 1 ngày dêm liền để hi vọng anh sẽ xuất hiện
    xa nhất là khi em không thể rời khỏi thành phố này mà chưa tìm được anh
    xa nhất là khi có người đã nói với em quay về đi thôi
    xa nhất là khi em biết anh vẫn còn đang trong toà nhà ấy ,nhưng lại không thể găp anh ,không thể nghe anh nói , không thể nhìn thấy anh trong chiếc áo mà khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ,em đã rất thích nó
    xa nhất là khi cái chết cũng khônng làm em sợ bây giờ nếu anh không quay về
    xa nhất là ................ nhận ra em yêu anh khi đã quá muộn rồi
  4. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Text
    Với hai người yêu thương nhau thì làm gì có khoảng cách xa hay gần,cũng chẳng còn khái niệm không gian và thời gian nữa.Hai bây giờ đã là một rồi,như thế khoảng cách còn có ý nghĩa gì nữa đâu
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ha, thì ra là thế ạ,nhưng cũng tin,mãnh liệt mà vẫn...
    Ơ mà sao em lại phải thắc mắc nhỉ,,em đang gần người ta lắm kia mừ...,và hơn nữa người ta hổng có đẩy em ra...

    Trong mắt anh gói ghém những ước mơ
    Gói ghém cả những yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 02/11/2002
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nơi xa nhất mà con người không thể nhìn tới là cái đỉnh đầu .
    khoảng cách xa nhất là một gang tay khi anh thấy em khóc anh không thể ôm em vào lòng .
    Khoảng cách xa nhất và cũng gần nhất là giữa tình bạn và tình yêu , giữa tình yêu và lòng thương hại !!!
  7. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    khoảng cách xa nhất là bầu trời...rất gần mà thực ra rất xa,vì cứ nhìn trời là thấy nhớ anh quay quắt!!!^__^


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
    -------------------------------
    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!
  8. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa nhất là chúng ta cùng chung sống mà anh không yêu đuọc em...................
    Điều xa xôi nhất,khó thực hiện nhất đó là em.......
    Em là bài toán rắc rối nhất mà anh từng gặp,là ẩn số khó hiểu mà chưa giải thích được........................
    Em là.............
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  9. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    xa nhất là khi anh đã không bao giờ quay về nữa
    xa nhất là khi chúng ta không thể cùng nhau ................
  10. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    xa nhất là chỉ cần 1 bước,là có thể leo lên xe anh,nhưng đã leo lên xe của người khác
    và xa nhất là ngồi sau người khác nhưng cứ nghĩ đến anh...thấy anh thật gần,nhưng thực ra 2 người 2 nơi...hic,


    Sống...cần có một tấm lòng


    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!


    tấm lòng để Yêu...

Chia sẻ trang này