1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ...

    1 tháng 28 ngày ...
    Tự nhiên trên TV lại có một chương trình về Việt Nam. Vừa xem vừa khóc ...
    Đêm ... Lần đầu tiên kể từ khi sang đây bé mơ một giấc mơ như thế. Mơ được về nhà. Sáng tỉnh dậy vẫn còn cảm nhận được rõ ràng niềm hạnh phúc. Lại ước sao đêm nay mình cũng sẽ mơ thấy giấc mơ tương tự. Dù biết rằng đó chỉ là mơ thôi.
    Chẳng sao. Miễn là được trở về, ăn bữa cơm mẹ nấu. Miễn được lang thang trên những con đường đã đi qua, một trăm lần, một nghìn lần, cùng anh. Miễn đuợc ngồi sau, ôm anh, líu lo kể những câu chuyện không đầu không cuối.
    Bên anh...
    Khóc ... Cứ tự bảo mình, phải cứng rắn, phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua. Thế mà nước mắt cứ chảy dài, chảy dài. Đến khi mệt quá thì chẳng khóc được nữa nhưng vẫn còn nức nở mãi. Như một cô bé con khóc oà lên vì chơi trò trốn tìm rồi bị bỏ quên.
    Nhớ ... Hồi còn ở nhà, mỗi lần nhớ anh, chỉ cần nháy điện thoại là có thể gặp nhau, dù chỉ năm ba phút. Nhưng đó đâu đã phải là nỗi nhớ, nếu so với cảm giác của bé bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến anh là tim thắt lại. Không thể làm gì khác, bé cứ ngồi đó, bao nhiêu hình ảnh, lời nói của anh cùng lúc hiện ra trong tâm trí. Tất cả trộn lẫn vào nhau, nhạt nhoà, hỗn độn.
    Mỗi lúc như thế, tim bé đau, đau lắm.

    Xa ... gần ... Đâu là khoảng cách ?

    IT'S MY LIFE
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    " Alô ... "
    Cách cả nghìn cây số, giọng anh nghe khác quá.
    Tim đập loạn lên ... Im lặng...
    Bỗng nhiên lại chẳng thể nói được gì cả. Sao thế nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi không được nghe anh nói. Hơn ba mươi ngày chứ có ít ỏi gì đâu.
    " Ai đấy? Sao không nói gì? "
    Anh quên mất rồi. Hồi còn ở nhà bé cũng đã thế mà, chính anh từng nói vậy. Cái kiểu của riêng bé. Bao giờ anh cũng đoán được ngay.
    " Em nói thêm một câu nữa đi, để anh xem có nhận ra không "
    Đừng khóc, đừng khóc ... Chắc tại khoảng cách ấy mà. Xa quá, lại gọi bằng di động nên anh không nhận ra. Đừng khóc nhé !
    " Tut, tut ... "
    Hết tiền rồi. 8 , mà chỉ nói được chưa đầy 2 phút.
    Đừng khóc !
    Mà hãy cứ đổ lỗi cho khoảng cách ...
    IT'S MY LIFE
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 21/05/2003
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    " Alô ... "
    Cách cả nghìn cây số, giọng anh nghe khác quá.
    Tim đập loạn lên ... Im lặng...
    Bỗng nhiên lại chẳng thể nói được gì cả. Sao thế nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi không được nghe anh nói. Hơn ba mươi ngày chứ có ít ỏi gì đâu.
    " Ai đấy? Sao không nói gì? "
    Anh quên mất rồi. Hồi còn ở nhà bé cũng đã thế mà, chính anh từng nói vậy. Cái kiểu của riêng bé. Bao giờ anh cũng đoán được ngay.
    " Em nói thêm một câu nữa đi, để anh xem có nhận ra không "
    Đừng khóc, đừng khóc ... Chắc tại khoảng cách ấy mà. Xa quá, lại gọi bằng di động nên anh không nhận ra. Đừng khóc nhé !
    " Tut, tut ... "
    Hết tiền rồi. 8 , mà chỉ nói được chưa đầy 2 phút.
    Đừng khóc !
    Mà hãy cứ đổ lỗi cho khoảng cách ...
    IT'S MY LIFE
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 21/05/2003
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    10h30' , vừa ăn cơm xong, "reng...reng..." có tiếng chuông điện thoại, "alo"..im lặng. Anh không thích ai gọi điện cho anh mà im lặng, cái đó chỉ dành riêng cho một người. Giọng lạ quá anh không nhận ra, căn vặn mãi thì bảo anh lấy bút ghi số điện thoại, bất ngờ, mừng rỡ anh nhận ra bé. "tút...tút..." chỉ còn những tiếng tút mà anh không sao bỏ máy xuống được, hụt hẫng pha lẫn niềm vui chưa kịp bùng lên, anh chưa kịp nói gì với bé, anh cầm lấy điện thoại như để nghe thêm một lời, chỉ một lời thôi, đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài ngoẵng vô tình. Bé ngốc của anh, chỉ một phút thôi anh đã có thể nói nhiều điều...
    Đêm, lên sân thượng đón lấy những cơn gió lạnh của màn đêm, trời không còn trăng nữa nhưng anh vẫn biết mặt trăng ở đâu, ước gì cơn gió kia mang bé lại bên anh để anh được siết chặt em trong lòng, ôi ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi...
    Ngày, lên mạng chút xem có mail của bé không? tiện thể ghé qua TTVN, anh không chịu nổi, dắt xe lượn một vòng cho mình bình tĩnh lại, anh nắn nót từng dòng, những lời nói như cắt vào lòng anh, anh thương bé vô cùng nhưng không thể làm gì giúp được bé của anh.
    Tối, lại nghe màn chí choé của hai thằng bạn thân, lại những vấn đề từ xưa đến nay vẫn thế, anh lại chạnh lòng nhớ bé, chỉ im lặng ngồi nghe, buồn..... Tất cả chỉ tại khoảng cách, nó đã làm biến đổi giọng nói mượt mà của bé, anh tự trách mình thậm tệ, sao anh lại không nhận ra, tồi quá.....còn 2 ngày nữa là tròn 2 tháng ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    10h30' , vừa ăn cơm xong, "reng...reng..." có tiếng chuông điện thoại, "alo"..im lặng. Anh không thích ai gọi điện cho anh mà im lặng, cái đó chỉ dành riêng cho một người. Giọng lạ quá anh không nhận ra, căn vặn mãi thì bảo anh lấy bút ghi số điện thoại, bất ngờ, mừng rỡ anh nhận ra bé. "tút...tút..." chỉ còn những tiếng tút mà anh không sao bỏ máy xuống được, hụt hẫng pha lẫn niềm vui chưa kịp bùng lên, anh chưa kịp nói gì với bé, anh cầm lấy điện thoại như để nghe thêm một lời, chỉ một lời thôi, đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài ngoẵng vô tình. Bé ngốc của anh, chỉ một phút thôi anh đã có thể nói nhiều điều...
    Đêm, lên sân thượng đón lấy những cơn gió lạnh của màn đêm, trời không còn trăng nữa nhưng anh vẫn biết mặt trăng ở đâu, ước gì cơn gió kia mang bé lại bên anh để anh được siết chặt em trong lòng, ôi ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi...
    Ngày, lên mạng chút xem có mail của bé không? tiện thể ghé qua TTVN, anh không chịu nổi, dắt xe lượn một vòng cho mình bình tĩnh lại, anh nắn nót từng dòng, những lời nói như cắt vào lòng anh, anh thương bé vô cùng nhưng không thể làm gì giúp được bé của anh.
    Tối, lại nghe màn chí choé của hai thằng bạn thân, lại những vấn đề từ xưa đến nay vẫn thế, anh lại chạnh lòng nhớ bé, chỉ im lặng ngồi nghe, buồn..... Tất cả chỉ tại khoảng cách, nó đã làm biến đổi giọng nói mượt mà của bé, anh tự trách mình thậm tệ, sao anh lại không nhận ra, tồi quá.....còn 2 ngày nữa là tròn 2 tháng ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hi. hi. xhương quá 2 người này, 2 hội viên HĐT nhớ nhau, hi. hi. .......
    đừng giận nhau nha mí bồ.....hãy cùng dắt tay nhau nói lời từ biệt với HĐT đy nào!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hi. hi. xhương quá 2 người này, 2 hội viên HĐT nhớ nhau, hi. hi. .......
    đừng giận nhau nha mí bồ.....hãy cùng dắt tay nhau nói lời từ biệt với HĐT đy nào!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2 tháng ...
    Ở nhà là một giờ sáng, chắc anh cũng đã ngủ. Ngủ ngoan nhé anh, mai lại là một ngày mới rồi. Ngày mai ...
    IT'S MY LIFE
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2 tháng ...
    Ở nhà là một giờ sáng, chắc anh cũng đã ngủ. Ngủ ngoan nhé anh, mai lại là một ngày mới rồi. Ngày mai ...
    IT'S MY LIFE
  10. hanoi2010

    hanoi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mới có hai tháng, cô bé nhớ anh nên đổ tội cho khoảng cách, thươnq qua. Nhiều tháng, cô bé quên anh nên cũng lại đổ tội cho khoảng cách, càng thương hơn. hehehehe hoá ra khoảng cách đắt khách phết, thấy ai cũng có nhu cầu sử dụng. có bác nào hợp tác với tớ đi kinh doanh khoảng cách bán lại cho anh chị em HDT khi cần không đê

Chia sẻ trang này