1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, trời bên này vẫn còn lạnh lắm. Cũng phải còn lâu nữa mới đến mùa xuân. Em _ con bé yêu mùa đông là thế nhưng mà chẳng thích mùa đông ở đây đâu. Khác hoàn toàn với mùa đông Hà Nội, nó chỉ làm em thêm quay quắt nhớ thôi.
    Bên này em không dám mặc phong phanh nữa. Lạnh thế mà phong phanh, ốm rồi cũng chỉ mình chăm sóc cho mình thôi. Lại nhớ nhà, tủi thân .. lại khóc nhè mất.
    Anh tưởng tượng được không? Con bé lũn cũn là em phải khoác một cái áo to sụ lên người, quàng khăn, đội mũ. Em có cảm tưởng nếu ai nghịch ngợm giơ tay ra búng một cái, em sẽ lăn luôn mấy vòng chẳng đứng dậy được.
    Chẳng bù lúc ở nhà thì thả sức mặc thật phong phanh, để hít, để sờ, để thấy rõ cái lạnh len vào cơ thể. Để được run run nép sát vào người anh, vòng tay ôm anh. Để anh lại cầm hai bàn tay lúc nào cũng như đóng băng của em và truyền hơi ấm. Và thỉnh thoảng làm nũng với anh nữa chứ.
    Anh nói trên đường anh chẳng muốn nhìn thấy đôi nào đang đèo nhau đi trong cái tiết trời mà với họ thì quá đẹp và quá lãng mạn ... Trông họ thật hạnh phúc phải không anh? Chắc mùa đông trước hai đứa mình cũng thế.
    Em ghét mùa đông này.
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 19/02/2004
  2. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua nắng vẫn cứ chói chang
    Một giấc ngủ, đông đã sang thật vội
    Những chiếc lá cũng giật mình bối rối
    Chưa kịp úa vàng đã bị gió thổi rơi
    Anh lặng im giữa trời đông Hà Nội
    Nỗi nhớ em se sắt tận đáy lòng ...
    P/S : còn 2 câu nữa nhưng tui tự ý cắt cho phù hợp hoàn cảnh. Tặng hai bạn đó. Chúc baby và Winter_of_man hạnh phúc nha.
    LIFE IS BEAUTIFUL
  3. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua nắng vẫn cứ chói chang
    Một giấc ngủ, đông đã sang thật vội
    Những chiếc lá cũng giật mình bối rối
    Chưa kịp úa vàng đã bị gió thổi rơi
    Anh lặng im giữa trời đông Hà Nội
    Nỗi nhớ em se sắt tận đáy lòng ...
    P/S : còn 2 câu nữa nhưng tui tự ý cắt cho phù hợp hoàn cảnh. Tặng hai bạn đó. Chúc baby và Winter_of_man hạnh phúc nha.
    LIFE IS BEAUTIFUL
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em, gió cũng chợt ngẩn ngơ thẫn thờ.
    Biển bỗng thấy mình dài rộng quá
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Em xa anh hai tháng mười hai ngày rồi.
    Có cần đếm thêm giờ nữa không anh?
    Trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống, không biết có giây phút nào anh nhớ em?
  5. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em, gió cũng chợt ngẩn ngơ thẫn thờ.
    Biển bỗng thấy mình dài rộng quá
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Em xa anh hai tháng mười hai ngày rồi.
    Có cần đếm thêm giờ nữa không anh?
    Trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống, không biết có giây phút nào anh nhớ em?
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối , ngồi một mình trên bệ cửa sổ . Ngoài đường nhìn người , xe qua lại . Lạnh lắm đó Anh ! Anh vẫn thường nói : nhớ mặc ấm nhé em ! Đường lạnh cứng khô ! Hơi lạnh len lỏi vào người . Bầu trời hôm nay trong lắm , em đã nhìn được những vì sao . Em vẫn thường nhìn trời đêm để đếm sao , sao nào là của mình ! Anh nói : sẽ cùng nhau đếm sao trên trời ! Bao giờ đây Anh ? Một vị sao băng ! cảm thấy lòng lại buồn ! Em ít khi thức đêm lắm , chỉ thích dậy sơm để ngửi thấy không khí trong lành buổi sáng . Bao giờ Anh có bên em , em sẽ cùng Anh đi dạo đêm Anh nhé !
    Giờ chắc Anh ngũ say rồi ! Ngũ ngon nhé Anh ! Em nhớ Anh lắm !
    Gió ơi dừng lại bên hồ !
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối , ngồi một mình trên bệ cửa sổ . Ngoài đường nhìn người , xe qua lại . Lạnh lắm đó Anh ! Anh vẫn thường nói : nhớ mặc ấm nhé em ! Đường lạnh cứng khô ! Hơi lạnh len lỏi vào người . Bầu trời hôm nay trong lắm , em đã nhìn được những vì sao . Em vẫn thường nhìn trời đêm để đếm sao , sao nào là của mình ! Anh nói : sẽ cùng nhau đếm sao trên trời ! Bao giờ đây Anh ? Một vị sao băng ! cảm thấy lòng lại buồn ! Em ít khi thức đêm lắm , chỉ thích dậy sơm để ngửi thấy không khí trong lành buổi sáng . Bao giờ Anh có bên em , em sẽ cùng Anh đi dạo đêm Anh nhé !
    Giờ chắc Anh ngũ say rồi ! Ngũ ngon nhé Anh ! Em nhớ Anh lắm !
    Gió ơi dừng lại bên hồ !
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Giã từ Hà Nội
    (Nguyễn Minh Huệ)
    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
    Em chòng chành không nhận ra mình
    Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
    Nghĩa lý gì khi em chẳng còn anh ?
    Gốc cây nào ta đứng một đêm
    Dạ hương gột tóc em đầy gió
    Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
    Em đi rồi còn ai đến nữa không?
    Liệu có gì thay thế được em
    Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi ?
    Nếu có thể Hà Nội ơi! Hà Nội
    Phút dùng dằng xin hoá một năm
    Chỉ còn trong anh một cái tên
    Em đã hiểu ... thế là giã biệt
    Xin đừng tiễn đưa, đừng vẫy chào da diết
    Em sợ mình khóc oà ... không chịu nổi biệt ly ...
    Tự nhiên lại nhớ những phút đầu tiên bước chân lên máy bay, để lại đằng sau tất cả ...
     ... GONE WITH THE WIND ...
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Giã từ Hà Nội
    (Nguyễn Minh Huệ)
    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
    Em chòng chành không nhận ra mình
    Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
    Nghĩa lý gì khi em chẳng còn anh ?
    Gốc cây nào ta đứng một đêm
    Dạ hương gột tóc em đầy gió
    Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
    Em đi rồi còn ai đến nữa không?
    Liệu có gì thay thế được em
    Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi ?
    Nếu có thể Hà Nội ơi! Hà Nội
    Phút dùng dằng xin hoá một năm
    Chỉ còn trong anh một cái tên
    Em đã hiểu ... thế là giã biệt
    Xin đừng tiễn đưa, đừng vẫy chào da diết
    Em sợ mình khóc oà ... không chịu nổi biệt ly ...
    Tự nhiên lại nhớ những phút đầu tiên bước chân lên máy bay, để lại đằng sau tất cả ...
     ... GONE WITH THE WIND ...
  10. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em báo tin trong hơi thở gấp, tin vui của em sao tôi bỗng sừng sờ, dẫu biết trước là như vậy... Nhưng vẫn còn niềm tin trong tôi không phải thế, niềm tin đã tan vỡ mất rồi.
    Em đi rồi, đi tới tương lai của em phía trước, phương trời tây chắc sẽ tốt hơn cho em nhiều. Anh biết vậy, nói vậy,.. nhưng không muốn thế. Bởi ít ai đã đi không có chút thay đổi bao giờ. Vâng,... vẫn đồng ý với em rằng thay đổi là cần thiết vì có ai hai lần tắm trên cùng một dòng sông bao giờ. Điều anh lo lắng đã đến, không bất ngờ, Chỉ có điều nó đến nhanh,..nhanh tới mức anh không ngờ. Có phải bởi khoảng cách, thời gian,... cách sống đã làm em biến đổi. trách em ư, không, sẽ không bao giờ. Em vui, em hạnh phúc là điều anh cầu chúc.Hãy để em tự đánh giá chính mình. Vẫn yêu em và mãi yêu em.

Chia sẻ trang này