1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em báo tin trong hơi thở gấp, tin vui của em sao tôi bỗng sừng sờ, dẫu biết trước là như vậy... Nhưng vẫn còn niềm tin trong tôi không phải thế, niềm tin đã tan vỡ mất rồi.
    Em đi rồi, đi tới tương lai của em phía trước, phương trời tây chắc sẽ tốt hơn cho em nhiều. Anh biết vậy, nói vậy,.. nhưng không muốn thế. Bởi ít ai đã đi không có chút thay đổi bao giờ. Vâng,... vẫn đồng ý với em rằng thay đổi là cần thiết vì có ai hai lần tắm trên cùng một dòng sông bao giờ. Điều anh lo lắng đã đến, không bất ngờ, Chỉ có điều nó đến nhanh,..nhanh tới mức anh không ngờ. Có phải bởi khoảng cách, thời gian,... cách sống đã làm em biến đổi. trách em ư, không, sẽ không bao giờ. Em vui, em hạnh phúc là điều anh cầu chúc.Hãy để em tự đánh giá chính mình. Vẫn yêu em và mãi yêu em.
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sững sờ. Rồi tất cả bỗng như vỡ oà trong phút chốc. Niềm tin ...
    Bối rối... thẫn thờ ... Không phải, chắc không phải thế đâu. Nhưng xa xôi thế này. Biết tin cái gì, biết tin ai ...
    Hụt hẫng ... nhói đau ...
    Giẫn dỗi hay im lặng ? Níu giữ hay buông xuôi ?
    Không thể tự trả lời. Chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thấy giằng co giữa chân thật và giả dối.
    Anh ...
     ... GONE WITH THE WIND ...
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sững sờ. Rồi tất cả bỗng như vỡ oà trong phút chốc. Niềm tin ...
    Bối rối... thẫn thờ ... Không phải, chắc không phải thế đâu. Nhưng xa xôi thế này. Biết tin cái gì, biết tin ai ...
    Hụt hẫng ... nhói đau ...
    Giẫn dỗi hay im lặng ? Níu giữ hay buông xuôi ?
    Không thể tự trả lời. Chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thấy giằng co giữa chân thật và giả dối.
    Anh ...
     ... GONE WITH THE WIND ...
  4. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Co nguoi da noi the nay:
    Liebe wie ein Glẳcksspiel
    wenn du Glẳck hast, gewinnst du
    und wenn du Pech hast, verlierst du alles!!

    Wẳnsche dir viel Glẳck nicht nur in der Liebe sondern auch im Leben!!!!!
    Được lovewillpassmeby sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 23/02/2004
  5. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Co nguoi da noi the nay:
    Liebe wie ein Glẳcksspiel
    wenn du Glẳck hast, gewinnst du
    und wenn du Pech hast, verlierst du alles!!

    Wẳnsche dir viel Glẳck nicht nur in der Liebe sondern auch im Leben!!!!!
    Được lovewillpassmeby sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 23/02/2004
  6. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buồn bao nhiêu tất cả cũng xa rồi
    Em ở lại ta về theo lối cũ
    Đêm gió núi chẳng dám nhìn em nữa
    Lạnh nhân đôi là lạnh đến khôn cùng!
    Lần em về, tôi đợi chờ khoắc khoải, em thế nào, em ra sao, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn còn nguyên trong tôi ngây thơ tươi tắn.
    Nói gì, làm gì,.. tôi đăn đo cân nhắc vạch cho mình một viễn cảnh thân thương. Kỷ niệm, hãy để em nhớ lại biết đâu đây em chẳng động lòng. Tôi đợi chờ, chờ đợi và hi vọng, hồi hộp bâng khuâng đếm theo tháng ngày.
    Thôi anh về đi, về đi, ...và hãy coi đó.....kỷ niệm một thời thơ dại đã qua. Sao vậy, không không sao cả tôi vẫn là tôi nhưng không phải là tôi. Hi vọng nhiều sẽ thất vọng bao nhiêu.
    Em....
  7. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buồn bao nhiêu tất cả cũng xa rồi
    Em ở lại ta về theo lối cũ
    Đêm gió núi chẳng dám nhìn em nữa
    Lạnh nhân đôi là lạnh đến khôn cùng!
    Lần em về, tôi đợi chờ khoắc khoải, em thế nào, em ra sao, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn còn nguyên trong tôi ngây thơ tươi tắn.
    Nói gì, làm gì,.. tôi đăn đo cân nhắc vạch cho mình một viễn cảnh thân thương. Kỷ niệm, hãy để em nhớ lại biết đâu đây em chẳng động lòng. Tôi đợi chờ, chờ đợi và hi vọng, hồi hộp bâng khuâng đếm theo tháng ngày.
    Thôi anh về đi, về đi, ...và hãy coi đó.....kỷ niệm một thời thơ dại đã qua. Sao vậy, không không sao cả tôi vẫn là tôi nhưng không phải là tôi. Hi vọng nhiều sẽ thất vọng bao nhiêu.
    Em....
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng... năm...
    Đi làm về thấy Em ngồi một mình, thẫn thờ.
    ,,Em đã ăn gì chưa? "
    Em lặng im, không nói gì. Hỏi mọi người xung quanh hoá ra em vẫn chưa ăn gì cả. Chị bảo:
    ,, Mẹ không có nhà nên dỗ mãi mà cháu nó chẳng chịu ăn"
    Vội đi làm bát mì, 2 đứa ăn tạm. Hỏi em:
    ,, Sao không ăn trước, đợi anh làm gì? Anh không biết hôm nay phải làm về muộn. Lần sau đừng đợi anh, cứ ăn trước không em lại mệt"
    Em không nói gì cả, lặng lẽ ăn.
    ,, Em sẽ không ăn cơm trước anh đâu. Nếu anh về muộn em sẽ đợi anh nên lần sau anh đừng về muộn nữa nhé. Sau này cũng thế. Gia đình mình sẽ luôn cùng nhau bên mâm cơm"
    Em biết không, đấy là lý do bây h anh vẫn hay ăn mì. Chỉ là một bát mì bình thường thôi, nhưng ngon lắm, vì có cả tình yêu của em dành cho anh trong đấy, không gì có thể sánh được...
    Khoảng cách dù xa ... nhưng chúng mình luôn ở bên nhau em nhé.. Yêu em
    Được chuyendaqua sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 25/02/2004
  9. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng... năm...
    Đi làm về thấy Em ngồi một mình, thẫn thờ.
    ,,Em đã ăn gì chưa? "
    Em lặng im, không nói gì. Hỏi mọi người xung quanh hoá ra em vẫn chưa ăn gì cả. Chị bảo:
    ,, Mẹ không có nhà nên dỗ mãi mà cháu nó chẳng chịu ăn"
    Vội đi làm bát mì, 2 đứa ăn tạm. Hỏi em:
    ,, Sao không ăn trước, đợi anh làm gì? Anh không biết hôm nay phải làm về muộn. Lần sau đừng đợi anh, cứ ăn trước không em lại mệt"
    Em không nói gì cả, lặng lẽ ăn.
    ,, Em sẽ không ăn cơm trước anh đâu. Nếu anh về muộn em sẽ đợi anh nên lần sau anh đừng về muộn nữa nhé. Sau này cũng thế. Gia đình mình sẽ luôn cùng nhau bên mâm cơm"
    Em biết không, đấy là lý do bây h anh vẫn hay ăn mì. Chỉ là một bát mì bình thường thôi, nhưng ngon lắm, vì có cả tình yêu của em dành cho anh trong đấy, không gì có thể sánh được...
    Khoảng cách dù xa ... nhưng chúng mình luôn ở bên nhau em nhé.. Yêu em
    Được chuyendaqua sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 25/02/2004
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
    Chẳng hiểu lấy ở đâu ... Cho những người mà tôi yêu mến.
     ... GONE WITH THE WIND ...

Chia sẻ trang này