1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ôi ....
    Bố viết thư bảo " Hôm 8.3 có bạn của con đến tặng hoa cho mẹ và ngồi nói chuyện với mẹ khoảng 20 phút rồi về. Mẹ con quên không hỏi tên. Mẹ con có nhờ anh ấy quan tâm, động viên đến con. Con có thể bắt đầu từ đây con ạ. "
    Thế này là thế nào? Chả hiểu cái quái gì cả.
    Hôm nay biết thêm được thông tin mới. Sao lại dám to gan mạo danh nhận là người yêu mình cơ chứ? Oan tày trời.
    Quyết tìm điều tra để "vén bức màn bí mật ", ko đổ oan cho ai, cũng ko tha kẻ có tội. Sẽ trừng phạt nghiêm minh.
    Nhưng mà bố mẹ ơi, bố mẹ đừng tin lời ai ngoài con nhé !
     ... GONE WITH THE WIND ...
  2. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi, có lẽ do tuổi trẻ bồng bột.

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  3. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi, có lẽ do tuổi trẻ bồng bột.

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  4. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu của vu_han_giang
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 20/06/2005
  5. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu của vu_han_giang
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 20/06/2005
  6. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua ... Lần thứ 2 trong đời có người chơi đàn cho riêng mình nghe. Lần thứ nhất cách đây lâu rồi _ qua điện thoại.
    Hay thật .. đêm .. tĩnh lặng, tiếng đàn Ghita nghe qua YM chatvoice và qua cái loa rè rè mà vẫn hay lạ thường. Nào là " Chị tôi ", nào là " More than I can say ". Rồi cả " Season in the sun " và " Hạ trắng " nữa chứ. Người ta nhớ Hà Nội và .. nhớ mẹ nên ngồi đàn, dù " chẳng mấy khi anh đàn cho con gái nghe đâu " . Làm cho mình cũng thấy lửng lơ .. cũng nhớ ...
    Cảm giác lạ và hay kinh khủng khi có ai đó đánh đàn cho mình nghe trong đêm. Đúng là lạ và hay kinh khủng !
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  7. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua ... Lần thứ 2 trong đời có người chơi đàn cho riêng mình nghe. Lần thứ nhất cách đây lâu rồi _ qua điện thoại.
    Hay thật .. đêm .. tĩnh lặng, tiếng đàn Ghita nghe qua YM chatvoice và qua cái loa rè rè mà vẫn hay lạ thường. Nào là " Chị tôi ", nào là " More than I can say ". Rồi cả " Season in the sun " và " Hạ trắng " nữa chứ. Người ta nhớ Hà Nội và .. nhớ mẹ nên ngồi đàn, dù " chẳng mấy khi anh đàn cho con gái nghe đâu " . Làm cho mình cũng thấy lửng lơ .. cũng nhớ ...
    Cảm giác lạ và hay kinh khủng khi có ai đó đánh đàn cho mình nghe trong đêm. Đúng là lạ và hay kinh khủng !
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên lại nhớ đến cái giọng "Alô, em à" quen thuộc. Khoảng cách.........Mỗi lần nghĩ đến nó mình lại thấy sợ. Chắc sau này chẳng bao giờ dám dũng cảm sống xa người mình yêu.
    Mình cũng có tật Im lặng mỗi khi giận giỗi hay nhớ nhung người ta quá......thế mà lần cuối cùng mình Im lặng, người ta vẫn ko nhận ra là ai....."Ai đó, sao điện đến mà ko nói gì cả" Đó là lần cuối cùng mình Im lặng và giá như lúc đó mình có thể nói vói họ mình đang khóc, rằng mình đang nhớ họ đến phát điên lên........mọi chuyện đã ko diễn ra một cách tồi tệ như thế.....
    Tình yêu, lý trí, khoảng cách vẫn là nỗi đau muôn đời ......
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên lại nhớ đến cái giọng "Alô, em à" quen thuộc. Khoảng cách.........Mỗi lần nghĩ đến nó mình lại thấy sợ. Chắc sau này chẳng bao giờ dám dũng cảm sống xa người mình yêu.
    Mình cũng có tật Im lặng mỗi khi giận giỗi hay nhớ nhung người ta quá......thế mà lần cuối cùng mình Im lặng, người ta vẫn ko nhận ra là ai....."Ai đó, sao điện đến mà ko nói gì cả" Đó là lần cuối cùng mình Im lặng và giá như lúc đó mình có thể nói vói họ mình đang khóc, rằng mình đang nhớ họ đến phát điên lên........mọi chuyện đã ko diễn ra một cách tồi tệ như thế.....
    Tình yêu, lý trí, khoảng cách vẫn là nỗi đau muôn đời ......
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này