1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/06/2005
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh không nghĩ
    Sẽ nhớ em đến thế
    Những con đường
    Đơn giản dẫn về nhau
    Anh không nghĩ
    Về những lời hò hẹn
    Sao bàn tay
    Cứ thèm nắm bàn tay...
    Phố xá ở đây
    Đầy vẫn đầy
    Không có em
    Anh không thể hát
    Gió cũng khác
    Và cái nhìn cũng khác
    Rơi từ cành
    Chiếc lá nhỏ còn xanh.

    ....
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh không nghĩ
    Sẽ nhớ em đến thế
    Những con đường
    Đơn giản dẫn về nhau
    Anh không nghĩ
    Về những lời hò hẹn
    Sao bàn tay
    Cứ thèm nắm bàn tay...
    Phố xá ở đây
    Đầy vẫn đầy
    Không có em
    Anh không thể hát
    Gió cũng khác
    Và cái nhìn cũng khác
    Rơi từ cành
    Chiếc lá nhỏ còn xanh.

    ....
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Dù đã cố gắng hết sức nhưng mình không làm sao để có thể rút ngắn khoảng cách với những người bạn ảo. Mình luôn cảm thấy có cái gì đó ngăn trở để mình không thể sống hết mình...Mình xin thề là mình đã rất rất cố gắng.
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Dù đã cố gắng hết sức nhưng mình không làm sao để có thể rút ngắn khoảng cách với những người bạn ảo. Mình luôn cảm thấy có cái gì đó ngăn trở để mình không thể sống hết mình...Mình xin thề là mình đã rất rất cố gắng.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể rút ngắn khoảng cách với các "bạn ảo" trong cuộc sống ảo mà thôi. Khi sống ảo , nhưng người ảo thân thiết, nhưng ra ngoài đời thực thì những người đó không còn ảo mà là thực mất rồi, cho nên không thân như khi sống ảo là phải thôi.
    Bà bạn tôi ơi, muốn rút ngắn khoảng cách thực với một người bạn ảo, chỉ có một cách là: biến người bạn ảo đó thành người bạn thực.
    Tôi - Witch- Lys là một ví dụ điển hình. Ngoài ra còn đại ca, anh iu butchi, bác Noregret nữa. Tất cả chúng tôi quen nhau qua diễn đàn và trở thành bạn thực sự vì chúng tôi đã biết cách để biến một người bạn ảo thành bạn thực. TRên diễn đàn có thể không chia sẻ nhiều một cách rõ ràng, nhưng ngoài đời thực lại vui buồn với nhau thật sự.
    Đó là một kinh nghiệm của tôi. Hoạ chăng giúp đỡ được gì. Chúc bà bạn tôi may mắn!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể rút ngắn khoảng cách với các "bạn ảo" trong cuộc sống ảo mà thôi. Khi sống ảo , nhưng người ảo thân thiết, nhưng ra ngoài đời thực thì những người đó không còn ảo mà là thực mất rồi, cho nên không thân như khi sống ảo là phải thôi.
    Bà bạn tôi ơi, muốn rút ngắn khoảng cách thực với một người bạn ảo, chỉ có một cách là: biến người bạn ảo đó thành người bạn thực.
    Tôi - Witch- Lys là một ví dụ điển hình. Ngoài ra còn đại ca, anh iu butchi, bác Noregret nữa. Tất cả chúng tôi quen nhau qua diễn đàn và trở thành bạn thực sự vì chúng tôi đã biết cách để biến một người bạn ảo thành bạn thực. TRên diễn đàn có thể không chia sẻ nhiều một cách rõ ràng, nhưng ngoài đời thực lại vui buồn với nhau thật sự.
    Đó là một kinh nghiệm của tôi. Hoạ chăng giúp đỡ được gì. Chúc bà bạn tôi may mắn!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của cundc, nói thật là tui thấy rất ngạc nhiên với nhóm những người bạn của bà, biết nhau qua 1 thế giới ảo, vậy mà ngoài đời thật lại thân thiết với nhau đến thế...Nói thật là cũng hơi ganh tỵ...hì hì....
    Hy vọng khoảng cách sẽ sớm được rút ngắn lại đối với những người bạn ảo...thật, thật.... ảo của tui...
    Chúc tình bạn của bà và những người bạn sẽ đẹp và bền mãi mãi....
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của cundc, nói thật là tui thấy rất ngạc nhiên với nhóm những người bạn của bà, biết nhau qua 1 thế giới ảo, vậy mà ngoài đời thật lại thân thiết với nhau đến thế...Nói thật là cũng hơi ganh tỵ...hì hì....
    Hy vọng khoảng cách sẽ sớm được rút ngắn lại đối với những người bạn ảo...thật, thật.... ảo của tui...
    Chúc tình bạn của bà và những người bạn sẽ đẹp và bền mãi mãi....
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào mỗi chúng ta ,mỗi con người và chúng ta có thành thật với nhau hay ko.Ai cũng có sự lựa chọn và lựa chọn làm sao cho phù hợp với ta . Vì sao phải cần xoá bỏ những khoảng cách .Tin vào những điều tốt đẹp nầy em nhé .Cuối tuần này đi beer để xoá nhanh khoảng cách hihihi

Chia sẻ trang này