1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi2010

    hanoi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mới có hai tháng, cô bé nhớ anh nên đổ tội cho khoảng cách, thươnq qua. Nhiều tháng, cô bé quên anh nên cũng lại đổ tội cho khoảng cách, càng thương hơn. hehehehe hoá ra khoảng cách đắt khách phết, thấy ai cũng có nhu cầu sử dụng. có bác nào hợp tác với tớ đi kinh doanh khoảng cách bán lại cho anh chị em HDT khi cần không đê
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khiếp cái bác này....người ta đang tâm trạng xhế kia mà bác vào phang cho câu....mất hết cả lãng mạn......dã man....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khiếp cái bác này....người ta đang tâm trạng xhế kia mà bác vào phang cho câu....mất hết cả lãng mạn......dã man....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách mà gần thế này rồi thì mấy bác HĐT kết duyên đi rồi giải tán hội cho em nhờ.
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách mà gần thế này rồi thì mấy bác HĐT kết duyên đi rồi giải tán hội cho em nhờ.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ư? Từ trước đến giờ con chưa bao giờ cảm nhận được rằng con yêu ViệtNam như vậy. Ông luôn bảo con rằng: Mày cứ thử xa VN đi rồi mày sẽ biết. Con chẳng tin lời ông. Việtnam chán chết, cho con đi du học còn sướng gấp vạn lần. Ông già rồi nên suốt ngày chỉ có Việtnam... Ông bảo rằng ông sẽ thu những lời tuyên bố lcủa con rằng con chán sống ở Vn lắm rồi, sau này cho con nghe lại , xem lúc đó con sẽ đồng ý với ý kiến của ông hay là vẫn muốn xa VN. Ông ơi, dù bây giờ chưa được nghe lại đoạn băng đó nhưng con hiểu lời ông nói rồi. Ông nói đúng, ko nơi nào bằng quê hương, tổ quốc của mình Con nhớ Việtnam nhiều lắm ông ạ. Con cũng biết rằng con yêu quê hưởng nhỏ bé này của con lắm. Mỗi lần bọn bạn con hỏi con rằng mày từ đâu tới, con luôn tự hào mà nói rằng con là người Việtnam. Việt nam tuy nhỏ bé nhưng mà là 1 dân tộc đáng để tự hào ông nhỉ. Con vui vì con biết rằng trái tim của con mãi mãi thuộc về Việt Nam thân yêu này..... Con yêu cả ông nữa, ông ngoại của con ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ư? Từ trước đến giờ con chưa bao giờ cảm nhận được rằng con yêu ViệtNam như vậy. Ông luôn bảo con rằng: Mày cứ thử xa VN đi rồi mày sẽ biết. Con chẳng tin lời ông. Việtnam chán chết, cho con đi du học còn sướng gấp vạn lần. Ông già rồi nên suốt ngày chỉ có Việtnam... Ông bảo rằng ông sẽ thu những lời tuyên bố lcủa con rằng con chán sống ở Vn lắm rồi, sau này cho con nghe lại , xem lúc đó con sẽ đồng ý với ý kiến của ông hay là vẫn muốn xa VN. Ông ơi, dù bây giờ chưa được nghe lại đoạn băng đó nhưng con hiểu lời ông nói rồi. Ông nói đúng, ko nơi nào bằng quê hương, tổ quốc của mình Con nhớ Việtnam nhiều lắm ông ạ. Con cũng biết rằng con yêu quê hưởng nhỏ bé này của con lắm. Mỗi lần bọn bạn con hỏi con rằng mày từ đâu tới, con luôn tự hào mà nói rằng con là người Việtnam. Việt nam tuy nhỏ bé nhưng mà là 1 dân tộc đáng để tự hào ông nhỉ. Con vui vì con biết rằng trái tim của con mãi mãi thuộc về Việt Nam thân yêu này..... Con yêu cả ông nữa, ông ngoại của con ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 4h sáng rồi ...ko biết em đã ngủ chưa ....Thưong em quá ...sáng pahỉ đi học rồi chiều lại phải đi làm ....
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 4h sáng rồi ...ko biết em đã ngủ chưa ....Thưong em quá ...sáng pahỉ đi học rồi chiều lại phải đi làm ....
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2 tháng 1 ngày ...
    Tít tít ... nhìn vào Handy, giật mình. Tetsu ?Vỏn vẹn có một câu, chỉ là thử xem đã có thể nhắn tin được chưa thôi. Vội vội vàng vàng trả lời.
    Đợi ... Nửa tiếng .. một tiếng ... Sao thế anh ?
    Tít tít ... " Anh quên mất chưa nói . ANH YÊU EM "
    Bật cuời .. hạnh phúc ...
    IT'S MY LIFE
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 26/05/2003

Chia sẻ trang này