1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2 tháng 1 ngày ...
    Tít tít ... nhìn vào Handy, giật mình. Tetsu ?Vỏn vẹn có một câu, chỉ là thử xem đã có thể nhắn tin được chưa thôi. Vội vội vàng vàng trả lời.
    Đợi ... Nửa tiếng .. một tiếng ... Sao thế anh ?
    Tít tít ... " Anh quên mất chưa nói . ANH YÊU EM "
    Bật cuời .. hạnh phúc ...
    IT'S MY LIFE
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 26/05/2003
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2 tháng 2 ngày ...
    Mưa ... Mấy đứa cùng lớp bảo, thời tiết bên này giống như tính nết một cô bé con, vừa mới mưa xong mấy phút sau đã nắng chang chang ngay được. Nắng như thế rồi lại có thể mưa rào rào. Cứ như thế suốt một ngày...
    Có hôm cả ngày chỉ toàn mưa, gió .. và sấm chớp. Ngồi co rúm trên giường, nhớ mọi người ở nhà biết bao nhiêu. Nhớ mấy đứa bạn thân, cứ thấy mưa là gọi sang nói chuyện để bé quên đi nỗi sợ hãi vớ vẩn của mình.
    Nhớ mẹ, mẹ lúc nào cũng dặn phải mang áo mưa đi học nhưng đứa con gái bướng bỉnh của mẹ cứ cầm áo mưa ra đến cửa thì .. vứt luôn ở ngoài. Hồi xưa mẹ có dầm mưa bao giờ không nhỉ ?
    Nhớ anh, chỉ ước sao lúc ấy có anh ở bên, được anh ôm thật chặt, thật chặt . Sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa.
    Hôm nay lại mưa .. bé lại thèm đặt gọn tay mình trong lòng một bàn tay ấm ...
    IT'S MY LIFE
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2 tháng 2 ngày ...
    Mưa ... Mấy đứa cùng lớp bảo, thời tiết bên này giống như tính nết một cô bé con, vừa mới mưa xong mấy phút sau đã nắng chang chang ngay được. Nắng như thế rồi lại có thể mưa rào rào. Cứ như thế suốt một ngày...
    Có hôm cả ngày chỉ toàn mưa, gió .. và sấm chớp. Ngồi co rúm trên giường, nhớ mọi người ở nhà biết bao nhiêu. Nhớ mấy đứa bạn thân, cứ thấy mưa là gọi sang nói chuyện để bé quên đi nỗi sợ hãi vớ vẩn của mình.
    Nhớ mẹ, mẹ lúc nào cũng dặn phải mang áo mưa đi học nhưng đứa con gái bướng bỉnh của mẹ cứ cầm áo mưa ra đến cửa thì .. vứt luôn ở ngoài. Hồi xưa mẹ có dầm mưa bao giờ không nhỉ ?
    Nhớ anh, chỉ ước sao lúc ấy có anh ở bên, được anh ôm thật chặt, thật chặt . Sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa.
    Hôm nay lại mưa .. bé lại thèm đặt gọn tay mình trong lòng một bàn tay ấm ...
    IT'S MY LIFE
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm đó mưa to ghê, thứ 7 gì mà mưa khiếp thế, các đôi cứ lũ lượt chui vào quán để trú mưa, mặc kệ, mình còn đang mải nghĩ một chuyện khác. Bé nói là những đôi tình nhân cùng đi với nhau dưới trời mưa thì tình cảm sẽ ngày càng bền chặt, nhưng mà là đi dưới trời mưa thế nào ý nhỉ? còn mình, hình như mình chưa cùng nhau đi dưới trời mưa phùn bao giờ, toàn là mưa nặng hạt thôi, mặt mũi, quần áo ướt đẫm nước. Chắc là tình cảm của mình sẽ còn bền chặt hơn cả những đôi đi dưới trời mưa phùn nữa phải không em ?
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm đó mưa to ghê, thứ 7 gì mà mưa khiếp thế, các đôi cứ lũ lượt chui vào quán để trú mưa, mặc kệ, mình còn đang mải nghĩ một chuyện khác. Bé nói là những đôi tình nhân cùng đi với nhau dưới trời mưa thì tình cảm sẽ ngày càng bền chặt, nhưng mà là đi dưới trời mưa thế nào ý nhỉ? còn mình, hình như mình chưa cùng nhau đi dưới trời mưa phùn bao giờ, toàn là mưa nặng hạt thôi, mặt mũi, quần áo ướt đẫm nước. Chắc là tình cảm của mình sẽ còn bền chặt hơn cả những đôi đi dưới trời mưa phùn nữa phải không em ?
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  6. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng!
    hôm đó mưa to quá ha?
    nghe các bạn sướt mướt về chuyện tình cảm dưới mưa mà mùi mẫn quá ha. mưa phùn ,rồi mưa dào....còn mình thì...toàn mưa đá thôi chả biết cái mức độ nó như thế nào nưa?
    chớ nên ảo mộng trong tình yêu nhỉ
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  7. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng!
    hôm đó mưa to quá ha?
    nghe các bạn sướt mướt về chuyện tình cảm dưới mưa mà mùi mẫn quá ha. mưa phùn ,rồi mưa dào....còn mình thì...toàn mưa đá thôi chả biết cái mức độ nó như thế nào nưa?
    chớ nên ảo mộng trong tình yêu nhỉ
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  8. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,công nhận là hôm thứ 7 mư a to thật .Một mình mặc áo mưa vào rùi ra nghịch mưa .Tự dưmng chán .@ người này hạnh phúc thật ,có nơi để mầ thể hiệnt ình cảm .
    Bao giờ họp offline của HDT nhỉ ?Nhất định phải đi họp mới được .
  9. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,công nhận là hôm thứ 7 mư a to thật .Một mình mặc áo mưa vào rùi ra nghịch mưa .Tự dưmng chán .@ người này hạnh phúc thật ,có nơi để mầ thể hiệnt ình cảm .
    Bao giờ họp offline của HDT nhỉ ?Nhất định phải đi họp mới được .
  10. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    xúc động quá!
    chưa bao giờ mình lại đọc đi đọc lại một topic nhiều lần như thế này cả. đoc đi đọc lại rồi lại đọc đi đọc lại tâm trang thật khó tả.có thể mình là một con người thiên về tình cảm chăng? .Ước gì mình có một ai đó để mà nhớ nhung như họ nhỉ.
    Cuộc sống hiện đại tình cảm của con người với nhau cũng có nhiều thay đổi, để tìm được một người thật sự hiểu mình quả là cũng không phải là đơn giản.
    chúc cho nhưng ai đang có được những tình cảm như thế sẽ mãi mãi được bền chặt ,mặc dù có ở xa nhau nhưng khoảng cách sẽ không làm cho họ xa nhau mà sẽ càng làm cho họ tin tưởng vào một ngài mai sẽ được hạnh phúc bên nhau.
    cuộc sống mà!...những tình cảm đích thực đáng để ta chân trọng và nâng niu..cho dù có phải vượt qua nhiều khó khăn chắc trở để dữ được nó...
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì

Chia sẻ trang này