1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bombo

    Bombo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Winter thật hạnh phúc vì có được một người yêu mình như thế. Nhưng tôi có cảm giác bạn hơi lạnh lùng với cô bé.
  2. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ối chời, nhớ nhung thằng cha vô tình ấy làm gì hả em? Yêu anh nhé
    Nói vậy chứ, yêu thì phải tin, em ạ.
    You'll never know
  3. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ối chời, nhớ nhung thằng cha vô tình ấy làm gì hả em? Yêu anh nhé
    Nói vậy chứ, yêu thì phải tin, em ạ.
    You'll never know
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn anh nhé ...

    Hãy học cách yêu thương mọi người xung quanh , bởi vì như thế mọi người cũng yêu thương mình hơn. Cuộc sống sẽ trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.
    Hãy nhìn lên bầu trời, nơi có mặt trăng yên bình của anh. Khi những ngổn ngang vướng bận trong lòng dịu lại, anh sẽ thấy, chẳng có gì là không thể vượt qua.
    Hãy tự thưởng cho mình một cốc cafe khác với mọi ngày. Thật chậm, thật chậm. Mỗi lần đưa cốc lên lên uống, nhớ nghĩ đến một người mà anh quý mến, người cũng rất quý mến anh. Anh thấy không? Anh sẽ phải nhấp từng ngụm nhỏ thôi, vì nếu không sẽ không đủ để tính hết những người đó được.
    Hãy ...
    Hãy ...
    Cuối cùng, chỉ đến khi nào tất cả những điều trên kia ko thể giúp gì cho anh được, thì nghĩ đến " cô con gái cafe " của bố em, anh nhé !
    SO IST DAS LEBEN !?!
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn anh nhé ...

    Hãy học cách yêu thương mọi người xung quanh , bởi vì như thế mọi người cũng yêu thương mình hơn. Cuộc sống sẽ trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.
    Hãy nhìn lên bầu trời, nơi có mặt trăng yên bình của anh. Khi những ngổn ngang vướng bận trong lòng dịu lại, anh sẽ thấy, chẳng có gì là không thể vượt qua.
    Hãy tự thưởng cho mình một cốc cafe khác với mọi ngày. Thật chậm, thật chậm. Mỗi lần đưa cốc lên lên uống, nhớ nghĩ đến một người mà anh quý mến, người cũng rất quý mến anh. Anh thấy không? Anh sẽ phải nhấp từng ngụm nhỏ thôi, vì nếu không sẽ không đủ để tính hết những người đó được.
    Hãy ...
    Hãy ...
    Cuối cùng, chỉ đến khi nào tất cả những điều trên kia ko thể giúp gì cho anh được, thì nghĩ đến " cô con gái cafe " của bố em, anh nhé !
    SO IST DAS LEBEN !?!
  6. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rùng mình trong cảm giác nhộn nhao. Uể oải với những mớ lộn xộn rải khắp nhà , suy nghĩ cũng đã thay đổi nhiều.Không nao lòng nhưng làm sao có thể ko mảy may chạy lạc vào vùng đã qua .Mâu thuẫn .Tất cả đã qua không phải là 1 văn bản, bôi đen và ấn Del là kết thúc, là không còn gì cả . Lí trí có sắt đá đến đâu cũng không khỏi bận lòng
    ...Không phải em không còn nhớ, nhưng em đang quên anh mất rồi, em biết mình sẽ không chạy lạc trên con đường mà em đã chọn . Anh bảo em mới là người mạnh mẽ .Có thể anh nói em mạnh mẽ trong tình cảm của 1 ngày xưa kia, có thể anh nói , em, 1 người mạnh mẽ, 1 lí trí đủ để đứng dậy được . Ngày hôm nay, em vui, hp trên con đường em đã từng đau đáu phân vân, và bây giờ em có thể mỉm cười và nói : Anh, hãy cười với em.
    Đấy, em đấy, cũng tự tin khi biết trước đấy là khoảng cách. Em đã từng tự tin như vậy...
    Giờ thì em đặt hình ảnh Khoảng Cách to tướng trong đầu.
    Khoảng cách thì xa, bàn tay không đủ rộng và dài để ôm lại tất cả những gì mình từng có, em thấy mình chẳng thể giữ lại điều gì, dần dần loãng ra. Em đã tuột khỏi tay, chỉ biết nhìn, ko cố gắng, hoàn toàn không.
    Vì nhau cho đến lúc này thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Vẫn có thể thay đổi....Em chỉ biết đứng nhìn...
    Và em thấy anh cười ......
  7. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rùng mình trong cảm giác nhộn nhao. Uể oải với những mớ lộn xộn rải khắp nhà , suy nghĩ cũng đã thay đổi nhiều.Không nao lòng nhưng làm sao có thể ko mảy may chạy lạc vào vùng đã qua .Mâu thuẫn .Tất cả đã qua không phải là 1 văn bản, bôi đen và ấn Del là kết thúc, là không còn gì cả . Lí trí có sắt đá đến đâu cũng không khỏi bận lòng
    ...Không phải em không còn nhớ, nhưng em đang quên anh mất rồi, em biết mình sẽ không chạy lạc trên con đường mà em đã chọn . Anh bảo em mới là người mạnh mẽ .Có thể anh nói em mạnh mẽ trong tình cảm của 1 ngày xưa kia, có thể anh nói , em, 1 người mạnh mẽ, 1 lí trí đủ để đứng dậy được . Ngày hôm nay, em vui, hp trên con đường em đã từng đau đáu phân vân, và bây giờ em có thể mỉm cười và nói : Anh, hãy cười với em.
    Đấy, em đấy, cũng tự tin khi biết trước đấy là khoảng cách. Em đã từng tự tin như vậy...
    Giờ thì em đặt hình ảnh Khoảng Cách to tướng trong đầu.
    Khoảng cách thì xa, bàn tay không đủ rộng và dài để ôm lại tất cả những gì mình từng có, em thấy mình chẳng thể giữ lại điều gì, dần dần loãng ra. Em đã tuột khỏi tay, chỉ biết nhìn, ko cố gắng, hoàn toàn không.
    Vì nhau cho đến lúc này thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Vẫn có thể thay đổi....Em chỉ biết đứng nhìn...
    Và em thấy anh cười ......
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Không biết có khoảng cách giữa 2 miền không nữa . Kì này 1 thân 1 mình ra HN , mong sẽ quen được các bạn gần xa ...
    Mail của mình là whalevn3000@yahoo.com
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Không biết có khoảng cách giữa 2 miền không nữa . Kì này 1 thân 1 mình ra HN , mong sẽ quen được các bạn gần xa ...
    Mail của mình là whalevn3000@yahoo.com
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  10. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cậu là bạn thân của tớ mà sao ko hiểu? Cậu đừng để tớ nghĩ là cậu coi trọng nó hơn tớ nhé.Cậu biết ko? Không phải là tớ ko cho nó cơ hội nhưng thực sự tớ chẳng làm cho một thằng đã sống lạnh lùng như nó từ lúc sinh ra tan ra được. Có lẽ tớ với nó chẳng có duyên để trở thành bạn tốt đâu. Đừng cố gắng làm gì cả. nó là bạn thân của cậu ko có nghĩa là bạn thân của tớ.

Chia sẻ trang này