1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách

    Em ghét nơi này. Ghét việc phải hiểu những gì anh nói bằng một ngôn ngữ em chưa bao giờ cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Ghét việc anh phải ăn những món ăn không có bơ và pho mát do em nấu. Ghét việc em phải nhắm mắt nuốt cái thứ beo béo ngầy ngậy mà anh gật gù khen ngon. Ghét việc bạn bè anh hỏi Việt Nam thế nào. Ghét lúc bạn bè em cười cạnh khoé khi bảo em sính ngoại. Ghét cái khoảng cách đến xót xa giữa chúng mình... Em ghét tất cả các khoảng cách và sự khác nhau giữa hai chúng mình... Nhưng chúng nhiều quá, đủ để làm em nghẹt thở...
    Mình giận nhau, chia tay nhau... Anh thở dài. Trông anh già đi và khắc khổ... Em sợ ... Em biết chúng ta đến từ hai miền văn hoá khác nhau quá... Em không muốn trở thành một người ViệtNam "Mỹ" trên đất Mỹ. Anh thì không thể thay đổi... Anh và em trở thành xa lạ... Mà có xa lạ không với những email đầy khái ngược. Anh muốn xa em nhưng không thể... Em cũng thế... Anh muốn gần em nhưng không được... Em cũng thế... Ôi, sao bây giờ chúng mình giống nhau thế hả anh...
    Ngày mai, em sẽ mặc áo dài gấm đỏ, sẽ đi guốc gỗ, sẽ đeo kiềng bạc, sẽ tháo hết những cái khuyên tai, nhẫn bạc nghịch ngợm, sẽ chải tóc thẳng, sẽ nhuộm lại tóc đen, sẽ là người Việt gốc duy nhất của trường và sẽ giới thiệu đất nước của mình trước bạn bè đến từ 84 nước khác nhau trên thế giới. Ngày hội sinh viên quốc tế, ngày hội lớn nhất của trường, gia đình và bạn bè đều được hoan nghênh. Bạn học cùng trường là bạn bè duy nhất của em, anh là gia đình duy nhất của em. Em biết anh sẽ đến, sẽ chọn một góc khuất nào đó sau chiếc cột to trong hội trường để em khỏi hồi hộp khi thấy anh lúc diễn thuyết trước mọi người, để em được tự nhiên và thoải mái với bạn bè cùng lứa. Em sẽ làm tốt mọi chuyện... Chỉ có điều ở bàn ăn em đặt trước cho em ấy, phần gia đình sẽ có một chiếc ghế trống.
    Em nhớ anh biết chừng nào... Anh và em khác nhau quá, xa lạ quá dù em đã vượt biển để đến được đây và chỗ anh ở chỉ cách trường em một dòng sông...
    Em nghĩ về anh nhiều đến chừng nào... đủ để em thấy em già đi trước bạn bè cùng lứa tuổi... Mà nó cũng chẳng bao giờ đủ để lấp được khoảng cách của chúng mình...
    Ta yêu nhau nhiều đến từng nào... mà cũng chẳng đủ cho cái gì cả...
    Sweet


    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    " Absence makes the heart grow fonder ! "

    -----><-----
  3. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Hello?
    Is there anybody in there?
    Just nod if you can hear me.
    Is there anyone at home?
    Come on, now,
    I hear you're feeling down.
    Well I can ease your pain
    Get you on your feet again.
    Relax.
    I'll need some information first.
    Just the basic facts.
    Can you show me where it hurts?
    There is no pain you are receding
    A distant ship, smoke on the horizon.
    You are only coming through in waves.
    Your lips move but I can't hear what you're saying.
    When I was a child I had a fever
    My hands felt just like two balloons.
    Now I've got that feeling once again
    I can't explain you would not understand
    This is not how I am.
    I have become comfortably numb.
    O.K.
    Just a little pinprick.
    There'll be no more aaaaaaaaah!
    But you may feel a little sick.
    Can you stand up?
    I do believe it's woring, good.
    That'll keep you going through the show
    Come on it's time to go.
    There is no pain you are receding
    A distant ship, smoke on the horizon.
    You are only coming through in waves.
    Your lips move but I can't hear what you're saying.
    When I was a child
    I caught a fleeting glimpse
    Out of the corner of my eye.
    I turned to look but it was gone
    I cannot put my finger on it now
    The child is grown,
    The dream is gone.

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

Chia sẻ trang này