1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiep_rong_choi, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_rong_choi

    kiep_rong_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình sắp tốt nghiệp, muốn về quê làm việc để gần gia đình (bạn gái mình con một, bố mẹ bạn gái lại không muốn lên HN, nhà cách HN hơn 200 cây). Mình thì công việc, nhà cửa ổn định trên HN. Mình có nên tạm dừng sự nghiệp lại để theo bạn gái về quê không vì mình cũng đã 29 tuổi.
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ở đâu hạnh phúc nơi đó là nơi bác ở :)
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thuyền theo lái,gái theo chồng !
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    nếu về quê mà công việc của bạn vẫn ổn định và có thu nhập tốt thì về
    mà bạn có nhà và công việc ổn định ở hn thì nên ở lại hn
    nhiều người đang sống ở hn , đi đến tỉnh khác làm việc lại thấy chán muốn quay lại hn đấy (trường hợp như anh họ mình)
    mà 200km thì đâu có xa
    tớ cũng đang yêu xa nè , cách cả nghìn km ấy chứ :)
  5. kiep_rong_choi

    kiep_rong_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chưa có gì cả
    @cafe_sua mình về quê mấy lần nhưng chỉ đi chơi xem phong cảnh các địa danh gần đó chứ chưa tìm hiểu về công việc.
    @ovalove. đã đến giai đoạn đám cưới đâu, không ở gần em theo người ta thì chồng không phải mình. Mình lo vì chuyện tình cảm lần trước cũng kết thúc mấy tháng khi em về SG.
    @hieu04 quyết định cuối cùng tôi sẽ tự quyết nhưng không biết kết quả thế nào nên đang cân nhắc còn mấy tháng nữa em nó mới bảo vệ và lấy bằng cơ mà.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em bảo bác rồi mà, nơi đâu hạnh phúc thì ta ngự..
  7. kiep_rong_choi

    kiep_rong_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đang đi tìm chứ có phải đang sở hữu đâu mà chọn
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đọc tp này thấy buồn cho những tình yêu xa cách.. nghĩ lại, có ai theo em đi Cam ko ạh :( ..
    chắc ko bao giờ.

    Với bác, thấy chỗ nào Hp thì bác tới, nếu ở HN bác hài lòng, thì kéo bác gái ở lại = mọi thủ đoạn mình có :D ... Đã oánh thì phải oánh hết mình.
  9. kiep_rong_choi

    kiep_rong_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mưu và thủ đoạn mình có nhiều, mình mà dùng theo thì chỉ nghĩ đã sợ, không hay lắm. Hồi cấp 2 đã đọc mấy quyển sách dịch và bàn mưu của bọn Tầu rồi, bây h thì đọc mấy chiêu đơn giản mà hiệu quả của bên tư vấn ty nhưng thôi thấy cũng ko đc mình thích danh chính ngôn thuận hơn ( cũng đủ đk).
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đã ko làm hết sức, cấm than thở về sau là Gái ko yêu mềnh như mềnh tưởng :D

Chia sẻ trang này