1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảng cách!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ao_dai, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách!

    người ta cô đơn, người ta thấy buồn thì người ta đi đâu đó cho khuây khoả, hay đi chat trên mạng cũng hay vậy.và khi ở trên mạng thì chuyện người ta thường xuyên nói chuyện với một người cũng đâu có gì lạ, mà các cụ có câu"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", câu đó chẳng chật đi đâu được, nhất là với cái tuổi 17 này, rất hay mơ những câu chuyện lãng mạn. các cô gái thích những" romance"với các guys, còn các anh chàng thì thích ba hoa với các cô nàng.điều đó cũng chẳng qua chỉ là cho vui. khi họ gặp nhau rồi thì cũng dần chán mà thôi.
    nhưng..
    đối với cô thì, chat trên mạng quả là khoái, chẳng ai biết cô là ai cả, tha hồ mà cười chảy cả nước mắt. cô tìm để quên đi cái hiện thực trước mắt cô,, cô sẽ chết!
    ừm, và quả là người ta luôn tìm một người bạn để nói chuyện với nhau thường xuyên. cô cũng có như ai đó:"smooth" đó là nick name của người đó. anh ấy ở arkansas, hoa kỳ. anh ta hơn cô 12 tuổi. cô nghĩ rằng càng ở xa thì càng an toàn, đỡ phải lo người ta đến tận nơi tìm gặp. mới lại cô không thích con trai việt nam, bởi vì theo cô nghĩ thì họ thật đáng ghét, lại lùn xỉn nữa, keo kiệt...à há, cũng không hẳn, trước đây cô đã từng mến những gã như vậy mà
    cô bắt đầu nói chuyện với anh ta," gã này có tính chung thuỷ"cô nhận định. vì hắn chỉ dùng duy nhất 1 nickname"smooth_32_01"trong khi đó cô có dến tận 10 cái, mà cũng lạ, sao cần phải có nhiều làm chi?vì cô muốn lừa hắn đây mà, cô dùng cái nick khác nói chuyện với hắn, hỏi hắn đã có bạn gái chưa, tên đó thành thực nói chưa.. hừm, bực thật, sao hắn không nói cô là bạn gái hắn nhỉ?
    và sau đó, cô nói chuyện với hắn luôn, hắn luôn nói"ok"hay"no problem"..hừm..!
    cô dần biết được thời gian biểu của hắn, hắn ta là một đàu bếp, cô sực tự hỏi, liệu hắn có phải là một nửa của cô không nhỉ? vì cô là chúa lười, cô không thể nào nấu được một bữa cơm tử tế., trong khi đó hắn lại rất sạch sẽ, dĩ nhiên rồi, một đầu bếp thì phải sạch sẽ chứ nhỉ?
    nhưng ngay sau đó thì cô lập tức phản lại suy nghĩ của mình, thật quá ngốc nghếch, có ai là một nửa với một ngưới sắp chết.
    cô bắt đầu tò mò, cô muốn biết hết về con người đó, đôi lúc cô cảm thấy anh ta thật gần với cô, như ở bên cạnh cô vậy. cảm giác đối với anh ta thật kì lạ, cô chưa bao giờ có được cái cảm giác hạnh phúc đó.anh ấy gửi ảnh cho cô coi, gửi webcam như cô đòi hỏi.trước đó, cô đã tưởng tượng ra anh, và dĩ nhiên khi thấy ảnh của anh ấy thì cô thấy hơi thất vọng, nó ngược lại với những gì cô đã tưởng tượng ra
    "smooth, em xin lỗi, em đã cảm thấy sợ khi thấy ảnh của anh,nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn nữa. anh là một người da đen,có lẽ nó làm em hơi sợ lúc đầu, nhưng ngay sau đó, cái tính dịu dàng của anh đã làm em hoàn toàn hết sợ. càng ngày em càng thấy yêu mến anh hơn,.."
    biết làm sao nhỉ? smooth ơi, cho em một lối thoát
    (còn tiếp)




    http://www26.brinkster.com/seravi

Chia sẻ trang này