1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảng khắc-kỷ niệm!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    khoảng khắc-kỷ niệm!

    Trong cuộc sống chúng ta gặp phải rất nhiều điều mà nó sẽ làm cho chúng ta nhớ mãi đó cũng có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ hay một khoảng khắc mà chúng ta sẽ ko bao giờ quên được.Vậy chúng ta hãy cùng nhau viết ra đây để mọi người cùng biết cùng chia sẻ với nhau.
    Ví dụ như ngày chia tay năm lớp 12 chẳng hạn nhìn bọn con gái khóc mà cũng muốn khóc theo nhưng nam nhi chi chí ko thể để nước mắt dơi dễ dàng được.Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ mãi những giây phút đó.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu . em và anh , kỉ niệm ? KHÔNG CÓ , không có gì cả , nếu như người khác đã có một tình yêu thật đẹp , để khi họ chia tay , vẫn còn có cái gì đó để mà nhớ . còn em , với anh em chỉ góp nhặt trong quá khứ , với em tất cả những gì em có là những câu chuyện , những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối và không bao giờ có kết thúc bởi anh đã có bao giờ nhường em ? vậy đó có là kỉ niệm , với em đấy là tát cả là tình yêu và là KỈ NIỆM .
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    kỉ niệm ư ?
    em có rất nhiều kỉ niệm đẹp
    em còn nhớ ngày chia tay lớp 9,tuy biết là chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhưng mà tụi em vẫn khóc,em lá em ghét tụi nó lắm bởi vì lớp 9 em mới vào lớp đó,tụi nó cũng ghét em nữa nhưng em lại quyết định...khóc theo
    hixxxxxxxx
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên nhìn thấy em ko hiểu sao tôi đã có cảm tình ngay mới lạ ,chết thật phải chăng mình bị sét đánh mất rồi .Càng nhìn càng thấy đẹp lạ àh !ko biết có phải mình bị hoa mắt ko nữa hi` ko thể nào quên được
  5. kindaichi_hp

    kindaichi_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nhìn thấy ai cũng có cảm tình, cứ giống cái là có cảm tình luôn
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    pác K làm gì thế ? chỗ này ko phải để nòi cái đó nha

    kỉ niệm ư ? nhưng là kỉ niệm tốt hay xấu ?
    có lẽ,chỉ nên nhớ những kỉ niệm tốt mà thôi
  7. kindaichi_hp

    kindaichi_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì thế nào là kỷ niệm tốt và thế nào là kỷ niệm xấu
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    không biết ăn gì mà ... ngu thế
    kỉ niệm xấu là...giả dụ như những trận đánh nhau này(hoặc như kỉ niệm của lmh_h ấy),...còn kỉ niệm tốt như ...những kỉ niệm đã nói ra ở trên kìa...
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    chẹp chẹp , kỉ niệm xxấu hả ? chuyện nhỏ , như hôm nọ bọn anh đi ăn ốc xong đó , về bị quả chạy cả đêm , làm đến mấy quả mất nước mới ăn thua , hé hé hé nhưng là ốc chùa nên cần phải nhiệt tình chứ bà con nhỉ .
    còn bữa ốc hôm qua của bác công ngon thật đã thế lại còn được uống nước mía nữa chứ .
  10. kindaichi_hp

    kindaichi_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hừ đánh nhau mà cũng gọi là kỉ niệm.
    Theo anh thì đã gọi là kỉ niệm thì ko có kỉ niệm nào gọi là kỉ niệm xấu cả

Chia sẻ trang này