1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng không gian tĩnh lặng....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Khoảng không gian tĩnh lặng....

    "Nếu biết rằng yêu là đau khổ
    Thà dương gian đừng có chúng mình"
    Em yêu ơi, dù có làm bất cứ điều gì, dù có đi đến đâu thì lòng anh vẩn hướng về em. Từ khi xa em, trái tim anh như than lạnh tro tàn. Vẫn khát khao như những ngày xưa còn đó.
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi.........."
    Thôi đừng khóc và đừng buồn em nhé
    Cho tim anh đừng cháy bỏng vì em!
    Đừng bước nữa vì đường còn dài quá
    Tháng năm trôi có chờ đợi bao giờ.

    Khung cảnh tình yêu của tôi giờ là vậy đó, các bạn ơi!!!!!!!!!! Mình phải làm sao bây giờ!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Tưởng đã để cái topic này vào lãng quên, nhưng ngày hôm nay lại bỏ ra cho mình tâm sự.
    Không phải khung cảnh ngày xưa nữa, thay vào đó là những khung cảnh hoàn toàn khác và đẫm lệ hơn. Nhưng có gì mà ngại khó. Nếu như vậy thì mình đâu có ngày hôm nay. Đâu có thể làm được những điều mình đang hướng tới. Có chút tự nhiêu, có chút e ngại, có chút bướng bỉnh, có chút hiền dịu...đó là cuộc sống thường ngày.
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một đêm cuối năm yên tĩnh. Đĩa hát chạy đều những điệu ghi ta réo rắt của Paco De Lucia. Nghe đã đến thuộc lòng.
    Tự nhiên bồi hồi nhớ mươi năm về trước. Cũng nhịp điệu này, ngủ giấc 7-10pm, nửa đêm dậy học bài làm bài, rồi ngủ tiếp nửa giấc.
    Chỉ tiếc là càng ngày càng ít thời gian ngủ, giấc ngủ ngắn nửa ngày cũng bị cắt bỏ. Mỗi khi có chút không gian yên tĩnh lại lần mò làm một chuyện gì đó, lên mạng viết lách, nằm dài đọc sách, hay đơn giản là gọi điện trò chuyện với bạn bè.
    Ôi, cuối năm nhìn lại thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà một năm nữa lại qua. Lại nhớ một bài thơ của Đỗ Đức Long,
    Sao em chẳng ghé về
    thăm. Bây giờ lại hết một năm nữa
    rồi. Chiều xuân quán cũ anh
    ngồi. Vắng em thấy ghét những người chung quanh

    Bồi hồi nhớ bạn thơ. Nhớ tiệc cuối năm đầy thơ và nhạc. Nay mỗi đứa một phương. Email còn lười viết.
    Già quá, già quá rồi.
    Bật lại bài hát cũ của Celine Dion, Another year has gone by.
    Buồn muốn khóc.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Khi về đến HN. Hai thằng bạn thân ngồi nói chuyên dông dài những sự kiện sảy ra trong cuộc sống!
    Rồi về nhà. Khoảng không gian tĩnh lặng cho hai thằng ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên. Nhọc nhằn nhưng rất vui. Kể lại chuyện tĩnh cũ của bạn, kể lại những buổi thi học kỳ cuối năm để mong có thời gian về quê cùng gia đình................
    Ngày đó đã qua rồi phải không thằng bạn mắt dịch của tao
    Một năm mới với những sự kiện mới. Tát cả ở phía trước.....Chúc thành công và hạnh phúc.....
    Cho ai?
    Chẳng biết nữa, có lẽ cho tất cả mọi người!
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc "Come toi" mở ra, ngồi lặng lẽ nghe từng tiếng du dương đầy thi vị của âm nhạc. Tôi lại suy nghĩ về chính tôi, suy nghĩ lại những gì mà mình đã trải qua trong những năm vừa rồi. Suy nghĩ lại tuổi thơ đầy sóng gió, suy nghĩ lại chuyện tình cũ với bao kỉ niệm, suy nghĩ lại những dòng thời gian vô ích mà mình đã lãng phí....Suy nghĩ cho hiện tại, với một năm mới đã đến.
    Đến giờ này! Câu chuyện cũ của tôi với người bạn gái ngày xưa đã trở thành kỉ niệm. Hai đứa gặp nhau trong khung cảnh thật tình cờ,. Rồi hai đứa đã ngồi nói chuyện với nhau với tư cách là bạn học cùng lớp ngày xưa. Hỏi về nhau về cuộc sống hiện tại, hỏi về nhau những gì đã làm được trong bao nhiêu năm nay, kể từ khi hai đứa chia tay.
    Cô bạn thân của tôi ơi!!!!!!!!!!!!! Tôi đã thốt lên như vậy vì cuộc sống của bạn giờ đã ổn định và rất hạnh phúc cùng đứa con đầu lòng của bạn. Chồng bạn thật tuyệt vời. Đã hiểu và thông cảm cho bạn đến bây giờ. Đã xây dựng cho bạn một cuộc sống tuyệt vời.
    Chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn sang năm mới sẽ có nhiều thành công mới và luôn hạnh phúc bên nhau.
    Còn H, lại tiếp tục con đường mà H đã chọn. Cảm ơn cô bạn đã động viên an ủi mình.
    Chào thân mến.
    Đó là những dòng suy nghĩ mà tôi đã dành cho người bạn gái thân nhất của mình.
    Còn ngay lúc này đây, tôi đang chuẩn bị cho cuộc sống của mình trong một năm mới, có lẽ sẽ có nhiều việc phải lo. Khoảng không gian tĩnh lặng lại trở thành người bạn thân của mình ngay lúc này.
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa không ngủ. Bốn bên là bức tường sơn vàng chuyển màu vì ánh đèn neon. Lặng lẽ mở một bản tình ca rồi châm một điếu thuốc ngồi lặng lẽ suy tư.
    Một khoảng thời gian quan trọng dành cho thằng em. Nhưng anh không thể, vì công việc của anh quá bận. Anh biết em rất buồn, nhưng dù sao đi nữa anh cũng mong muốn em sẽ thay đổi qua thời gian này. Em nói rằng công việc cực nhọc lắm. Làm quá nhiều over time, nhưng không được thêm lương, không được đi chơi.
    Thôi, cố gắng nhé em, rồi sau này em sẽ biết được những điều quý giá mà anh đã từng nói với em.
    Còn chuyện tình yêu của em. Em đã đủ lớn để suy nghĩ cho việc đó. Em không nên lo lắng nhiều.
    Còn anh?
    Em đã hỏi anh như vậy!
    Anh biết trả lời em thế nào cho phải đây???????????
    Cái gì đến nó sẽ đến. Nhưng không phải là ỷ lại và "Há miệng chờ sung".
    Vậy đó em yêu quý của anh.
    Hãy cố gắng em nhé.
  7. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    buồn .hôm nay là một ngày bất thường như bao ngày khác của mình..20 tuổi chả làm được gì cho đời chả giúp được gì cho bố mẹ .ngoài cài vẻ mặt tươi cười vô tư hay làm vui cho người khác ra bên trong rỗng tuếch .mang tiếng học nhiều nhưng trong đầu chẳng khác bọn chăn trâu là mấy .khác chăng là cái mác con nhà có học dể rồi bố mẹ khổ cả một đời .bố suốt ngày đi vác đất mẹ ở nhà cấy lúa ,nuôi lợn .em vì thương bố mẹ vất vả ma thi vào quân sự .tiền khjông dám tiêu một đồng vậy mà mình .làm sao thế này .học dốt suốt ngày thi lại .vậy ma khi về quê nhìn bố vẫn tự hào về con gái diệu của bố lăm dây .
    đã về rồi đấy hả con . sao lần này mày đi lâu về thế con ?
    sao mà dám về hả bố ,về để nhìn bố ngày càng gầy xạm vào hay sao ? về để nhin mẹ 7h vẫn ở ngoài đồng hay sao?
    về để nhìn khuôn mặt mừng mừng tủi tủi của bố mẹ à
    con chẳng dám về đâu .vì con là đứa con bất hiếu
    đứa con gái cưng của bố mẹ hư hỏng từ lâu rồi bố ạ
    con chẳng dám về nhà đâu bố mẹ ơi .

    có lần tôi thấy một người đi
    lặng lẽ về đâu nghĩ ngợi gì
    chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    một mình làm cả cuộc phân li

  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ăn hạt dẻ thơm bùi chợt bâng khuâng nhớ về một thời đẹp nhất của mình , nhìn đời bằng con mắt mở to hoàn toàn ngây thơ vô tư và trong trắng. . Vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc hôm nào khi được cô giáo cho đứng lên bảng tập đọc bài thơ :
    ........
    Chùm dẻ treo nơi nào
    Gió về đưa hương lạ
    Cứ thơm hoài xôn xao
    Bạn trai vin cành hái
    Bạn gái lượm đầy tay
    Bạn trai túi áo đầy
    Bạn gái cài sau nón
    ...
    Lớp học chưa đến giờ
    Đã thơm bàn cô giáo.
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hơn một lần nữa, khoảng không gian tĩnh lặng lại vây quanh tôi. Một thứ bảy buồn.............................và vắng vẻ.
  10. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa khu phố cổ như mình thì tìm khoảng tĩnh lặng chắc khó quá . Nhưng mà đang ngủ đến 2h sáng , giường ngủ của mình nhìn ra ban công ngoài đường . Lại nghe tiếng chổi tre của cô lao công .. Liên tưởng đến tiếng chổi tre của 1 bài thơ ...
    Lan man , ngó xuống đường , thỉnh thoảng 1 chiếc xe máy èn èn phóng qua phố mình .... Tiếng gió thổi , tiếng mèo kêu buổi đêm ....
    Thao thức ....

Chia sẻ trang này